
Bình luận viên Vũ Quang Huy - Phó tổng giám đốc VTVcab - Ảnh: FBNV
Chiều 2-10, đội tuyển Việt Nam đã thắng Pakistan 4-2 ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia).
Dù chiến thắng để giành vé vào trận tranh hạng 3, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik đã thi đấu không thật sự thuyết phục trước đối thủ kém mình đến 99 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Dưới đây là bình luận của bình luận viên Vũ Quang Huy với Tuổi Trẻ về trận đấu này.
Các cầu thủ có vẻ xuống tinh thần sau trận thua Thái Lan
Hiệp 1 thì thất vọng. Có vẻ như các cầu thủ Việt Nam sau trận thua Thái Lan cũng xuống tinh thần. Một số vị trí không đạt được phong độ tốt, nên khi Pakistan nhập cuộc hăng hái thì mình bị bất ngờ.
Bàn thua lãng xẹt ở phút 31 cũng phần nào nói lên tất cả những gì trong hiệp 1. Tức là đội tuyển Việt Nam thi đấu không tập trung, nỗ lực không cao, không có sự quyết liệt. Một đường chuyền nhả quả bóng về hỏng, xong cũng chẳng hô hào gì cho nhau, cuối cùng để mất quả đó rồi thua.
Rất may hiệp 2 mình cũng có con người tốt để tung vào sân. Đình Bắc là cầu thủ trẻ, đá hai giải gần nhau nhưng phong độ vẫn tốt, nói chung là vẫn có sức. Anh vào sân đã giúp lối đá của đội tuyển Việt Nam sinh động hơn.

Đình Bắc (phải) là cầu thủ có phong độ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA
Đình Bắc có bóng thì cầm được bóng chờ đồng đội lên để chuyền, thậm chí còn trực tiếp ghi bàn. Tôi nghĩ Đình Bắc là cầu thủ đạt phong độ rất tốt và là mẫu tiền đạo quý hiếm của bóng đá Việt Nam hiện tại.
Bàn thua thứ hai của đội tuyển Việt Nam cũng là chủ quan. Hoàng Đức khi đó đã rời sân, Nhật Minh vào đá tiền vệ phòng ngự cũng là một sự thử nghiệm của HLV Kim Sang Sik.
Chính Nhật Minh đã không tranh chấp tốt với cầu thủ Pakistan dẫn đến bàn thua, nhưng đây cũng là một kinh nghiệm cho anh ấy. Con người hiện nay ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam chỉ có thế thôi, nên cũng khó đòi hỏi gì.
HLV Kim Sang Sik đã cố gắng xếp Hoàng Hên đá ở giữa sân với Hoàng Đức. Nhưng rõ ràng cầu thủ gốc Brazil không quen với vị trí này.
Bàn thắng sẽ giúp Williams Minh Hoàng tự tin hơn
Nhưng điều làm tôi vui nhất là việc Williams Minh Hoàng ghi bàn. Bởi vì em ấy còn non, mới 19 tuổi, nhưng cuối cùng đã ghi bàn ở giải đấu đầu tiên chơi cho đội tuyển Việt Nam.
Đây cũng là một cái tốt về tâm lý cho chân sút Việt kiều Anh, giúp cậu ấy giải tỏa tâm lý trong bối cảnh sắp tới, Xuân Son lại hay bị đau.
Những nhân tố mới trên hàng công rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Có Đình Bắc thì Williams Minh Hoàng cũng dễ đá hơn. Cầu thủ cao 1,9m này đá tiền đạo cắm, còn Đình Bắc với Hai Long rất nguy hiểm. Lúc đầu, cậu ấy thiếu sự hỗ trợ nên đã chơi không tốt.
Hy vọng là trận hạng 3 vào ngày 5-10, đội tuyển Việt Nam sẽ có đủ những quân bài tốt nhất để đá một trận hay với Malaysia.
Tối 2-10, Việt Nam đã đánh bại Pakistan 4-2 ở lượt trận cuối cùng bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Chiến thắng này giúp Việt Nam giành vị trí nhì bảng, qua đó giành suất vào trận tranh hạng 3 với Malaysia.