"Vào ngày 17/10, tại một số thành phố lớn, bạn không thể nhìn thẳng vào mắt các chủ cửa hàng sau khi hàng trăm cửa hàng bị cướp phá, cũng không thể nói với họ rằng chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez hôm nay cho hay.
Ông thừa nhận đã có "thiếu sót trong công tác dự báo tình hình" khi triển khai lực lượng an ninh. Khoảng 60.000 nhân viên chấp pháp được huy động để ứng phó đám đông gây rối và cướp phá ở khu vực bên ngoài các cuộc biểu tình trên toàn quốc, nhưng con số như vậy vẫn không đủ.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng thừa nhận cảnh sát đã để "mất kiểm soát" tại một số thành phố. "Xét đến những thiệt hại đã xảy ra, việc tôi nộp đơn từ chức là điều hoàn toàn đúng đắn. Tôi cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm về tất cả", ông Nunez nói.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez tham dự cuộc họp khẩn cấp liên bộ do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì tại Điện Elysee, Paris, ngày 18/10. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, Điện Elysee thông báo Tổng thống Emmanuel Macron bác đơn xin từ chức của Bộ trưởng Nội vụ, do "cần duy trì sự chỉ huy liên tục đối với các lực lượng chấp pháp trong thời điểm hiện nay". Ông Macron yêu cầu ông Nunez "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm tính minh bạch về những thiếu sót trong công tác lập kế hoạch và tình báo đã dẫn đến bạo lực".
Tổng thống cũng chỉ đạo Bộ trưởng "xây dựng các phương thức nghiệp vụ mới cho lực lượng an ninh" nhằm ứng phó khủng hoảng.
Một số chính trị gia đối lập kêu gọi cách chức ông Nunez sau khi các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt leo thang thành một trong những đợt bạo lực đô thị nghiêm trọng nhất ở Pháp nhiều năm qua. Theo Bộ Nội vụ, hơn 2.500 người bị bắt, gần 1.000 cảnh sát và hiến binh bị thương, trong bối cảnh đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, các vụ cướp phá quy mô lớn và hỏa hoạn xảy ra trên khắp cả nước.
Ông Macron cùng nhiều quan chức chính phủ cho rằng trách nhiệm về tình trạng bạo lực chủ yếu thuộc về các nhà hoạt động cực tả, đồng thời cáo buộc họ tấn công cảnh sát và các công trình công cộng nhằm kích động hỗn loạn.
Biểu tình hóa bạo loạn, nước Pháp chìm trong đốt phá, cướp bóc
Khói lửa bao trùm đường phố Paris ngày 17/10. Video: Reuters
"Những người cướp phá sẽ phải bồi thường thiệt hại, còn những kẻ tìm cách lật đổ nền cộng hòa sẽ phải chịu trách nhiệm", ông Macron tuyên bố trong bài phát biểu toàn quốc trên truyền hình, đồng thời lên án "hành vi bạo lực không kiềm chế" của "phần tử nổi dậy thuộc những nhóm cực tả cực đoan, cùng nhiều đối tượng phạm tội khác".
Theo ông, chính quyền địa phương có thể cấm một số cuộc tuần hành trong những ngày tới "nếu cần thiết". Tuy nhiên, Tổng thống không công bố các biện pháp mạnh tay như ban bố tình trạng khẩn cấp hay áp lệnh giới nghiêm.
Alain Di Crescenzo, Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp, cho biết hơn 2.000 cửa hàng trên cả nước được cho là đã bị ảnh hưởng bởi bạo lực cuối tuần qua, với tổng thiệt hại lên tới "hàng trăm triệu USD".
Huyền Lê (Theo AFP, RTE, Le Monde)