Trần Mỹ Linh cùng người bạn thân lái xe vượt hơn 1.200km từ Hà Nội đến xã Ea M'Droh (Đắk Lắk) mua đất trồng cây công nghiệp, cây lâu năm. Sau 3 tháng, khu vườn rộng 1,2ha, trị giá 3 tỷ đồng, bắt đầu phủ xanh bởi cây bồ kết, sầu riêng, cà phê, cây cà ri chắn gió… Nhà ở lắp ghép cùng hệ thống tưới tiêu cũng dần được hoàn thiện.

Mỹ Linh từ bỏ công việc cho thu nhập tốt về Đắk Lắk mua đất, làm nông (Ảnh: NVCC).
“Cuộc sống mới không phải màu hồng. Công việc mới đôi khi mệt mỏi cả đầu óc và tay chân”, Mỹ Linh thốt lên sau hành trình đang dần làm quen với môi trường sống và công việc mới mẻ được lần đầu được trải nghiệm.
Guồng quay công việc ở thủ đô với lần nhập viện nhớ đời
Ngược về vài tháng trước, Mỹ Linh cùng một lúc đảm nhận đến 4 công việc khác nhau, trong đó có việc nhập khẩu cây giống từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam. Công việc này gắn bó với cô ngay từ khi tốt nghiệp Học viện Tài chính.
Với đam mê kinh doanh ngấm vào máu, Trần Mỹ Linh làm thêm những công việc xoay quanh các hoạt động thương mại như quản lý quán cà phê, sản xuất và kinh doanh nguyên liệu làm in ấn, in ảnh nam châm... Cô gái này định hướng kinh doanh các mặt hàng ở thị trường ngách.

Mỹ Linh theo đuổi công việc nhập cây giống về Việt Nam (Ảnh: NVCC).
Tổng số công việc được Mỹ Linh đảm nhiệm mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng. Với từng ấy công việc, cô gái này không tránh khỏi những đêm thức khuya, ngày làm việc với cường độ cao mới hoàn tất nhiệm vụ. Không ít lần cô phải nhập viện do kiệt sức, quá tải công việc.

Lần nhập viện do quá tải công việc của Mỹ Linh (Ảnh: NVCC).
“Tôi suy nghĩ rằng nếu tiếp tục công việc này thì mọi thứ luôn quay vòng như vậy. Cho dù cho thu nhập khá, nhưng với tính cách bay nhảy của mình, tôi cần một công việc có nhiều trải nghiệm hơn”, Linh chia sẻ lý do quyết định thanh lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, chấm dứt vài đầu việc đang làm tại Hà Nội để đến Đắk Lắk làm nông nghiệp.
Nói về việc chọn một địa phương mới mẻ, cách xa nơi mình đang sống, Mỹ Linh nhớ lại mình từng có chuyến đi xuyên Việt kéo dài 2 tuần. Đây là thời điểm cô gái này thêm yêu thích và muốn gắn bó với mảnh đất, con người Tây Nguyên. Mỹ Linh cũng hy vọng đây là nơi được thỏa đam mê với ngành nông nghiệp vốn được nhen nhóm từ lâu.
Sau khi quyết định bước khỏi vùng an toàn của bản thân ở tuổi 30, Mỹ Linh muốn có một mảnh đất nông nghiệp cho riêng mình nên tìm kiếm, mua đất ở khu vực Tây Nguyên này.
“Quyết định về Đắk Lắk của tôi rất chóng vánh”, Mỹ Linh chia sẻ và nói thêm rằng nếu cứ cân đong, đo đếm được - mất thì sẽ chùn bước.


Tháng 5, cô chốt được mảnh đất vuông vắn, đặt cọc trước 30%. Khi chuyển hẳn đến đây, cô sẽ hoàn tất thanh toán số tiền còn lại, tổng cộng là 3 tỷ đồng.
May mắn, ý tưởng và quyết định của cô gái 30 tuổi luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình. Với khoản tiền tiết kiệm trong những năm qua, cùng sự hỗ trợ của người thân, cô vay thêm ngân hàng một khoản để đủ số tiền mang theo vào Đắk Lắk lập nghiệp.
Khởi đầu gian khó
Vali quần áo, đồ cá nhân được cô chất lên chiếc ô tô của mình để tiến vào Đắk Lắk, bắt đầu một hành trình nghề nghiệp mới mẻ. Khi bắt tay vào làm việc, Mỹ Linh mới vỡ ra những kiến thức được tích lũy từ sách vở, phương tiện đại chúng về việc trồng trọt lại khác xa với thực tại.
Cô và cộng sự cùng bắt tay cải tạo, vun trồng cho mảnh đất 1,2ha trơ trọi, chưa có đường ống nước sạch, nguồn nước, điện. Để có giải pháp, Mỹ Linh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, học hỏi kinh nghiệm từ những người hàng xóm để xử lý từng việc nhỏ nhất như cách lắp wifi, khai thác nguồn nước, chọn giống cây...
Nếu như ở Hà Nội chủ yếu làm việc trên máy tính thì tại đây, cô cũng phải trực tiếp tham gia cuốc đất, trồng cây đến... bở hơi tai.
“Những ngày mới vào đây tôi chưa kịp mua bộ đồ lao động, áo dài tay, nên vẫn mặc quần đùi, áo cộc đi cuốc đất. Nắng gió nơi đây đã khiến màu da của tôi đen nhẻm. Chưa quen lao động tay chân, tôi vừa làm đã thấy hoa mắt, chóng mặt, say nắng”, Mỹ Linh chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên khi cải tạo khu vườn.



Bên cạnh đó, số vốn mà cô mang theo cũng teo tóp vì chi phí cây trồng và phân bón đội lên rất nhiều so với những dự tính ban đầu. Những khó khăn chưa dừng lại, ngay căn nhà lắp ghép sẽ được sử dụng làm nơi ở cũng bị trì hoãn đến 2 tháng mà chưa có giải pháp thi công. Mỹ Linh buộc phải rong ruổi khắp Đà Nẵng, Gia Lai để tìm kiếm giải pháp hoàn thiện nhanh căn nhà, ổn định cuộc sống.
Nếu như ở Hà Nội làm việc đến 2-3h sáng thì công việc tại đây của Mỹ Linh bắt đầu từ tinh mơ để ra rẫy và khép lại lúc 18h.
So sánh với những việc làm trước đây, cô nhận ra công việc này tạo nhiều áp lực, căng thẳng hơn trước rất nhiều. Mỹ Linh nhận định nguyên nhân dẫn đến điều này chủ yếu do cô còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm với công việc hoàn toàn mới mẻ này.
Khát vọng nâng tầm giá trị cho nông sản
“Thời gian ban đầu với tôi khá quá tải khi phải tìm hiểu lựa chọn giống cây gì, làm đất như thế nào, sử dụng phân bón ra sao. Mỗi người nông dân nơi đây như giám đốc tài chính. Họ phải tính toán về chi phí, lợi nhuận… Cho nên tôi còn cảm thấy không chỉ vất vả về đầu óc mà còn về chân tay hơn công việc cũ”, Mỹ Linh chia sẻ, song vẫn tỏ rõ sự nỗ lực để vượt qua những rào cản ban đầu này để tiếp tục hành trình.

Mỹ Linh tìm hiểu về quy trình chế biến nông sản xuất khẩu khu vực Tây Nguyên (Ảnh: NVCC).
Sau 3 năm, một người nông dân bản địa đầu tư trồng trọt có thể cho thu hoạch. Song khi xác định mua mảnh đất này, Mỹ Linh tính toán cũng có thể sinh lợi nhuận muộn hơn. Cô muốn cho bản thân nhiều thời gian để thoải mái lao động, làm việc.
Không thúc ép bản thân quá nhiều, cô mới có thể trụ lâu hơn với nghề. Thay vào đó, Mỹ Linh cũng tìm một số công việc khác để bổ trợ, duy trì cuộc sống hằng ngày.
Mục đích chính không chỉ trở thành cô nông dân chính hiệu, Mỹ Linh định hướng sẽ đi sâu vào khâu chế biến, nâng tầm giá trị của nông sản.

Phủ xanh mảnh đất 1,2ha sau 3 tháng vun trồng (Ảnh: NVCC).
Sau khi nghiên cứu về thị trường, cô nhận ra nông dân Việt Nam rất giỏi sản xuất nguyên liệu thô. Vì vậy, mục tiêu Mỹ Linh hướng đến là vận dụng tư duy, óc sáng tạo của người trẻ để đầu tư cho hoạt động chế biến nông sản, khắc phục hiện tượng được mùa mất giá.
Vì vậy, cô và bạn của mình dành nhiều thời gian, tâm sức tham khảo các mô hình chế biến nông sản tại khu công nghiệp Tân An, khu công nghiệp lớn ở Buôn Ma Thuột, Krông Bông... Đây là những bước tích lũy kinh nghiệm đầu tiên của cô gái 9x nhằm từng bước thực hiện những khát vọng của mình.