
Màn kết hợp giữa Bức Tường và RHYDER với Tâm hồn của đá trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất tại Bốc Fest tối 19/9 tại Hà Nội.
Ca khúc gắn với màu sắc rock của Bức Tường, kết hợp với giọng hát và năng lượng của một nghệ sĩ tài năng thuộc thế hệ Gen Z, tạo nên màn giao thoa giữa 2 thế hệ âm nhạc.

Tâm hồn của đá vốn là một trong những ca khúc gắn với tên tuổi Bức Tường và tinh thần rock của ban nhạc. Khi RHYDER tham gia, phần trình diễn có thêm màu sắc khác, tạo nên sự tương phản giữa chất rock đã quen thuộc với khán giả nhiều năm và cách thể hiện của một nghệ sĩ trẻ bước ra từ nhạc pop, rap. Ngoài ca khúc này, RHYDER và Bức Tường còn hợp ca Bông hồng xanh.

Ngay sau màn trình diễn, nhiều bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự bất ngờ trước màn hòa giọng này. Một khán giả viết: “Cũng sống đến ngày Bức Tường - nhóm nhạc gắn với thanh xuân của tôi - hát Tâm hồn của đá với RHYDER - nghệ sĩ trẻ mà tôi yêu mến”. Nhiều bình luận nhận xét tiết mục này “cháy”, “bùng nổ”, “nổi da gà"...

Ngoài màn kết hợp với Bức Tường, RHYDER có phần biểu diễn riêng kéo dài khoảng 30 phút. Anh lần lượt mang đến Chịu cách mình nói thua, Từ chối hiểu, Chẳng tin vào tình yêu... Việc đặt phần trình diễn của RHYDER ở cuối chương trình giúp đêm nhạc chuyển từ màu sắc rock của Bức Tường sang nguồn năng lượng trẻ trung.

Bức Tường cũng đưa khán giả trở lại với những ca khúc đã gắn với hành trình nhiều năm của ban nhạc như Đi về phía mùa hè, Bông hồng thủy tinh, Trên đỉnh gió...

52Hz trình diễn Vạn vật như muốn ta bên nhau cùng RIO Việt Tiến, chồng của cô. Màn biểu diễn ngọt ngào của cặp đôi khiến người hâm mộ "tan chảy". Bên cạnh đó, 52Hz cũng kết hợp cùng Hải Bột trong Now she don't. Đây cũng là lần đầu tiên 2 nghệ sĩ song ca cùng nhau, tạo ra sự thú vị mà khán giả chưa từng trải nghiệm.

"Em xinh" 52Hz còn trình diễn các ca khúc Take me back và Mê cung tình yêu. Các ca khúc cho thấy màu sắc riêng của nữ nghệ sĩ trẻ, từ những giai điệu giàu tính tự sự đến những phần trình diễn có sự hỗ trợ của ban nhạc và khách mời.

Hải Bột mang đến loạt ca khúc Vì đời, Ông trời cô đơn, Đường về và Kẻ lạ mặt. Những sáng tác gắn với màu sắc mộc mạc, tự sự của anh tạo nên một khoảng lắng tương đối khác biệt giữa chương trình có nhiều tiết mục giàu năng lượng.

Vinh Khuất xuất hiện với Phá tan màn đêm, Như bài tình ca và Việt Nam. Trên sân khấu này, anh tiếp tục phát huy cá tính âm nhạc, liên tục di chuyển thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ giàu năng lượng.

LEXXY lần đầu ra mắt một sân khấu âm nhạc quy mô lớn. Cô trình diễn Trạng thái mơ hồ, Niệm Chíll và Bật đèn xanh, cùng phần mở đầu có sự tham gia của các vũ công. Tiết mục tạo nên màu sắc khác biệt trong chương trình.

The Flob mang đến Nhất bái thiên địa - Tứ phương vô sự, Người ở đừng về, Đại khải hoàn và Khế ước. Phần trình diễn của ban nhạc kết hợp giữa tinh thần hiện đại và những chất liệu văn hóa quen thuộc, phù hợp với định hướng giao thoa giữa các thế hệ mà chương trình đặt ra.

Đỗ Hoàng Hiệp trình diễn Bay, Trống vắng và Cô Đôi Thượng Ngàn. Trong đó, ca khúc Bay được anh trình diễn với màu sắc rock và dance, tiếp tục cho thấy âm nhạc có khả năng biến hóa phong phú khi kết hợp nhiều thể loại cùng với nhau.

Vũ Thanh Vân trình diễn Em không, Khó để yêu và Xin đừng. Cô cũng có phần trình diễn kết hợp với Đỗ Hoàng Hiệp, tạo nên một cuộc gặp giữa hai màu giọng và hai thế hệ nghệ sĩ.

Khoảng 5.000 người đã tham gia Bốc Fest 2026. Mùa đầu tiên của lễ hội quy tụ 11 nghệ sĩ, nhóm nhạc. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Âm nhạc. Chương trình được định hướng phát triển thành chuỗi lễ hội theo mùa, mỗi mùa mang một chủ đề và màu sắc âm nhạc riêng.