Bùi Công Nam làm "bố tập sự", một mình chăm 5 đứa trẻ
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Trong vai “bố tập sự”, ca sĩ Bùi Công Nam liên tục xoay xở với những tình huống phát sinh, đồng thời có nhiều tương tác đời thường với các bé.
Trong tập 4 chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?, sự xuất hiện của Bùi Công Nam nhận được nhiều chú ý. Anh nhận nhiệm vụ làm “bố tập sự”, một mình chăm sóc 5 đứa trẻ là con của MC Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R và diễn viên Phương Nam.
Những tương tác giữa Bùi Công Nam và các bé chủ yếu diễn ra từ những việc rất đời thường như ăn sáng, trò chuyện, nhắc nhở cách ứng xử hay cùng nhau chuẩn bị Trung thu.
Bùi Công Nam bên 5 em nhỏ (Ảnh: Ban tổ chức).
Những khoảnh khắc đời thường của Bùi Công Nam bên các em nhỏ được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người nhận xét hình ảnh nam ca sĩ trong vai trò “bố tập sự” khá khác với hình ảnh quen thuộc của anh trên sân khấu.
Ngay khi bắt đầu, anh hỏi các bé đã ăn sáng chưa và phát hiện cả nhóm vẫn chưa dùng bữa, có bé mới ăn vài chiếc kẹo. Từ câu chuyện ăn sáng, Bùi Công Nam bắt đầu tính toán việc đưa cả nhóm đi ăn. Trên đường, anh cũng nhắc các bé khi gặp người lớn thì phải chào hỏi.
Chương trình giao cho Bùi Công Nam 200.000 đồng để lo bữa sáng cho 5 đứa trẻ. Trước khi đến chợ, theo yêu cầu của các bé, anh mua bánh và nước hết 115.000 đồng, số tiền còn lại là 85.000 đồng.
Ban đầu, nam ca sĩ vẫn cho rằng số tiền được giao đủ để các bé có một bữa sáng đầy đủ. Tuy nhiên, khi xem thực đơn, anh nhanh chóng phải tính toán lại. Thay vì gọi riêng từng phần, Bùi Công Nam đề nghị các bé cùng chia sẻ món ăn, chọn những phần lớn rồi chia ra cho cả nhóm.
Anh cũng trao đổi với người bán để làm khẩu phần nhỏ hơn, vừa phù hợp với sức ăn của trẻ vừa nằm trong số tiền còn lại. Trong lúc gọi món, Bùi Công Nam liên tục hỏi từng bé muốn ăn gì, sau đó cân đối để lựa chọn những món phù hợp với ngân sách.
Trong bữa ăn, anh tiếp tục để ý đến từng đứa trẻ. Thấy Ku Phin gặp khó khăn khi dùng đũa, Bùi Công Nam đổi sang nĩa cho bé. Trước khi rời quán, anh nhắc các bé hát tặng và nói lời cảm ơn cô bán hàng.
Sau bữa sáng, “bố tập sự” tiếp tục nhận nhiệm vụ cùng các bé đi chợ mua đồ để trang trí, chuẩn bị cho đêm Trung thu tại Hội An. Công việc lúc này không chỉ là lựa chọn những món đồ cần thiết mà còn đòi hỏi Bùi Công Nam phải vừa di chuyển, vừa trông chừng 5 đứa trẻ.
Nam ca sĩ cùng các em nhỏ chuẩn bị cho đêm Trung thu (Ảnh: Ban tổ chức).
Trong đêm hội, các “ông bố” cùng tham gia chương trình văn nghệ dành cho các bé và người dân Hội An. Huy R hóa thân thành Chị Hằng, Phương Nam vào vai Chú Cuội, Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận hình tượng phù thủy bóng đêm. Bùi Công Nam cũng tham gia với tạo hình cây đa, phối hợp cùng các ông bố khác trong tiết mục dành cho trẻ em.
Cuối chương trình, các bố con cùng mời bánh, phá cỗ và trò chuyện với nghệ nhân, khách mời tại Hội An. Các bé được hướng dẫn cách mời bánh người lớn bằng hai tay, cùng chia sẻ bánh và gửi lời cảm ơn đến những người đồng hành trong đêm Trung thu.
Trong tập 4 chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?, Bùi Công Nam xuất hiện với vai trò “bố tập sự”, một mình chăm sóc năm đứa trẻ trong nhiều tình huống đời thường. Năm em nhỏ là con của MC Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R và diễn viên Phương Nam, tạo nên thử thách đặc biệt cho nam ca sĩ. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút khán giả, bởi Bùi Công Nam phải tạm rời sân khấu để đảm nhận công việc chăm trẻ đầy bận rộn.
Ngay khi bắt đầu nhiệm vụ, anh hỏi các bé đã ăn sáng chưa rồi bất ngờ phát hiện cả nhóm vẫn chưa dùng bữa, thậm chí có bé chỉ ăn vài chiếc kẹo. Từ câu chuyện nhỏ ấy, Bùi Công Nam lập tức tính toán việc đưa năm đứa trẻ đi ăn, đồng thời nhắc các em phải chào hỏi người lớn trên đường. Cách anh xử lý những việc rất bình thường, từ hỏi han đến nhắc nhở lễ phép, khiến hình ảnh “bố tập sự” trở nên gần gũi hơn với khán giả.
Chương trình giao cho Bùi Công Nam 200.000 đồng để lo bữa sáng cho năm đứa trẻ, nhưng số tiền thực tế nhanh chóng bị thu hẹp sau những khoản mua sắm ban đầu. Theo yêu cầu của các bé, anh mua bánh và nước hết 115.000 đồng, chỉ còn lại 85.000 đồng trước khi cả nhóm đến chợ. Ban đầu, nam ca sĩ vẫn tin khoản tiền còn lại có thể đủ cho một bữa sáng đầy đủ, nhưng thực đơn tại quán khiến anh phải thay đổi tính toán.
Thay vì gọi năm phần riêng, Bùi Công Nam đề nghị các bé cùng chia sẻ những món lớn rồi chia ra cho cả nhóm, vừa tiết kiệm vừa bảo đảm mọi người đều được ăn. Anh trao đổi với người bán để điều chỉnh khẩu phần nhỏ hơn, phù hợp sức ăn của trẻ em mà vẫn nằm trong ngân sách còn lại. Trong lúc chọn món, nam ca sĩ liên tục hỏi từng bé muốn ăn gì rồi cân đối nhu cầu của các em với số tiền chương trình giao.
Sự quan tâm của Bùi Công Nam không dừng ở việc tính toán chi phí, bởi trong bữa ăn anh vẫn chú ý đến từng đứa trẻ và những khó khăn riêng của các em. Khi thấy Ku Phin gặp trở ngại lúc dùng đũa, anh nhanh chóng đổi sang nĩa để bé có thể ăn uống thuận tiện hơn. Trước khi rời quán, “bố tập sự” còn nhắc các bé hát tặng, nói lời cảm ơn cô bán hàng, qua đó hướng dẫn cách ứng xử lịch sự.
Sau bữa sáng, Bùi Công Nam tiếp tục cùng năm em nhỏ đi chợ mua đồ trang trí, chuẩn bị cho đêm Trung thu tại Hội An, một nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung liên tục. Anh vừa phải lựa chọn các món đồ cần thiết, vừa di chuyển và trông chừng cả nhóm, nên công việc nhanh chóng trở nên thử thách hơn dự tính. Những khoảnh khắc nam ca sĩ xoay xở bên các bé được chương trình chia sẻ, nhận nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Trong đêm hội, các ông bố cùng tham gia chương trình văn nghệ dành cho trẻ em và người dân Hội An, mang đến những hình ảnh hóa trang nhiều màu sắc. Huy R hóa thân thành Chị Hằng, Phương Nam vào vai Chú Cuội, còn Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận hình tượng phù thủy bóng đêm trong tiết mục chung. Bùi Công Nam xuất hiện với tạo hình cây đa, phối hợp cùng các ông bố khác để tạo nên phần trình diễn dành riêng cho các em nhỏ.
Khép lại chương trình, các bố con cùng mời bánh, phá cỗ và trò chuyện với nghệ nhân, khách mời tại Hội An trong không khí Trung thu ấm áp. Các bé được hướng dẫn mời bánh người lớn bằng hai tay, biết chia sẻ bánh và gửi lời cảm ơn đến những người đồng hành trong đêm hội. Theo Dân Trí, hình ảnh Bùi Công Nam tận tình chăm năm đứa trẻ cho thấy một nét khác biệt thú vị so với dáng vẻ quen thuộc của anh trên sân khấu.