Bỏ qua điều hướng
•

Búp bê DJ Mie: "Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu"

Búp bê DJ Mie: "Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Ở tuổi 31, DJ Mie học cách đối diện với mất mát và những lời chỉ trích. Cô thừa nhận vẫn tổn thương khi bị hiểu lầm, nhưng dần chấp nhận việc đời tư bị bàn luận là một phần của nghề đã chọn.

Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995, từng đăng quang Miss DJ 2015, tham gia các sân chơi như Tài năng DJ, The Remix 2017... Tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả qua Rap Việt mùa đầu tiên, gắn với biệt danh “búp bê DJ”. Năm 2024, cô tiếp tục thử sức ca hát, vũ đạo tại Chị đẹp đạp gió.

Mie lấn sân diễn xuất qua các phim Khi ta hai lăm, Vi cá tiền truyện, Quỷ cẩu... Gần đây, cô đảm nhận vai nữ chính điện ảnh đầu tiên trong phim Án mạng xém hoàn hảo.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Mie chia sẻ về cách đối diện với những hoài nghi của khán giả, áp lực làm nghề và cách cô bước qua những tổn thương trong quá khứ để tự tin hơn ở tuổi 31.

Búp bê DJ Mie: Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu - 1

Diễn viên, ca sĩ Mie trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

"Khi bế tắc chuyện tình cảm, tôi thường xin ý kiến ca nương Kiều Anh"

Sau chương trình “Chị đẹp đạp gió”, thay đổi lớn nhất ở Mie là gì?

- Tôi từng rất tự ti, luôn hoài nghi bản thân và không dám nghĩ mình xinh đẹp. Có lẽ những tổn thương thời thơ ấu, những chuyện trong quá khứ khiến tôi như vậy.

Sau Chị đẹp, tôi tự tin hơn và hiểu vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình. Những vết thương cũng góp phần tạo nên con người họ ở hiện tại. Trải qua tổn thương mà vẫn bước tiếp, vẫn tự tin tỏa sáng cũng là một vẻ đẹp của con người.

Bây giờ, tôi không ngại nhìn lại những điều từng khiến mình đau, xem đó là bài học và hành trang. Khó khăn cũng bớt đáng sợ khi tôi tin rằng chỉ cần còn sức khỏe, còn tinh thần, mình vẫn có thể vượt qua.

Tôi vẫn dễ khóc lắm. Sợ cũng khóc, gặp việc khó cũng khóc, nhưng khóc xong thì... làm tiếp, bước tiếp.

Búp bê DJ Mie: Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu - 2
Búp bê DJ Mie: Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu - 3

Mie đắt show hơn sau chương trình "Chị đẹp đạp gió" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài sự tự tin, những người chị em trong chương trình mang đến cho Mie điều gì?

- Tôi có thêm những người chị em vừa đẹp, vừa giỏi, cho mình nhiều góc nhìn về công việc, gia đình, hôn nhân. Không dễ có một nhóm bạn thân toàn phụ nữ, ở nhiều độ tuổi và có những trải nghiệm khác nhau như vậy. Đó là may mắn của tôi.

Mỗi người là một “quân sư” trong một lĩnh vực. Ví dụ, cần hỏi về diễn xuất, tôi tìm Ngọc Phước. Về ca hát, tôi hỏi chị Bùi Lan Hương, Hoàng Yến Chibi hoặc chị Dương Hoàng Yến.

Còn chuyện tâm lý, tình cảm hay đối nhân xử thế, tôi thường tìm ca nương Kiều Anh. Chị sinh năm 1994 nhưng đôi lúc tôi có cảm giác chị đã sống qua rất nhiều cuộc đời. Chị lập gia đình sớm, có nhiều trải nghiệm, đời sống tinh thần phong phú và thích tìm hiểu tâm lý học nên nhìn nhận mọi chuyện rất sâu sắc.

Trong nhóm, ai bế tắc chuyện tình cảm cũng hay hỏi chị Kiều Anh. Thấy chị có hôn nhân hạnh phúc, chúng tôi vừa muốn học kinh nghiệm, vừa muốn “xin vía” chị (cười).

Búp bê DJ Mie: Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu - 4

Mie hé lộ cách cô đối diện với những tổn thương, mất mát trong quá khứ (Ảnh: Bích Phương).

Để có được sự mạnh mẽ như hiện tại, Mie đã "chạm đáy" như thế nào?

- Tôi từng có nhiều lần chạm đáy, mỗi lần là một cột mốc khác nhau. Lần khiến tôi nhớ nhất là khi ba mất. Đó là lúc tôi cảm nhận rõ sự vô thường, trải nghiệm cảm giác chạm đáy, gục ngã về tinh thần. Tôi đã mất một thời gian dài để vực dậy.

Một giai đoạn khác, khoảng 2 năm, tôi bị hoài nghi, chê trách rất nhiều vì một việc mình không làm. Tôi không tiện nói cụ thể về sự việc. Khi ấy, tôi cũng muốn đứng lên phản bác. Nhưng tôi tự hỏi nếu chống trả, mọi chuyện có ổn hơn không, mọi người có hiểu mình hơn không? Hay tôi chỉ trở thành một con nhím xù lông, rồi lại nhận thêm tổn thương từ cộng đồng mạng? Ở thời điểm đó, có những lần tôi muốn bỏ cuộc, có những suy nghĩ rất tiêu cực.

Rồi tôi nghĩ người ta cứ nói, còn mình cần dành thời gian nhìn vào bên trong, làm bản thân mạnh mẽ hơn. Nhìn lại thì có thể thấy mọi thứ nhẹ nhàng, nhưng thi thoảng tôi vẫn còn đau.  Tôi nghĩ phía sau mình còn nhiều người, mình không thể lùi nên phải bước tiếp.

Được khán giả biết đến, làm người nổi tiếng, thì tôi cũng phải chấp nhận chuyện riêng tư bị chú ý, bàn luận. Có những điều người ta nói không đúng khiến tôi tổn thương, nhưng tôi đang học cách đón nhận, bởi đó cũng là một phần của nghề mình đã chọn.

"Dù trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu"

 Sau nhiều năm làm nghề, trách nhiệm tài chính với gia đình còn là áp lực với Mie?

- Tôi xem đó là trách nhiệm, không phải áp lực. Dù làm nghề gì, tôi vẫn muốn chăm lo cho gia đình.

Bây giờ, kinh tế của tôi thoải mái hơn, dù tôi không phải người quá giàu có. Tôi đi làm vì yêu công việc, cũng mong những nỗ lực của mình mang lại cuộc sống tốt hơn cho người thân, nhân viên và ê-kíp. Có thể chăm lo cho mọi người là hạnh phúc của tôi. Tôi chưa bao giờ xem ai là gánh nặng.

Sau căn biệt thự mới mua 2 năm trước, Mie có đặt thêm những mục tiêu tài chính khác?

- Tôi mua căn nhà hiện tại vì nghĩ mình không thể cứ đi ở thuê mãi (cười). Chị gái cũng nhắc tôi nên có tài sản để ổn định cuộc sống, tôi thấy đúng nên cố gắng tích góp.

Từ khi ba mất, tôi nghĩ nhiều hơn đến việc tận hưởng hiện tại. Mình đâu biết sẽ sống bao lâu mà cứ trì hoãn những điều muốn làm. Có người dành cả đời tích cóp, đến lúc có điều kiện đi du lịch, tận hưởng thì sức khỏe không còn cho phép. Tôi muốn vừa làm việc, vừa tận hưởng trên hành trình ấy, thay vì chờ đến khi có đủ mọi thứ mới cho phép mình vui sống.

Tôi làm việc vì đam mê, chưa bao giờ đặt vật chất lên trước. Tất nhiên, tôi cần tiền để sống, nhưng không bước vào nghề với mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền. Tôi tin khi hết mình với con đường đã chọn, làm nghề thật giỏi thì thu nhập sẽ đến tương xứng với công sức.

Búp bê DJ Mie: Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu - 5
Búp bê DJ Mie: Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu - 6

Mie tận hưởng cuộc sống đủ đầy về vật chất ở tuổi 31 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với lịch trình dày đặc, Mie có nghĩ đến tình yêu và tổ ấm tương lai?

- Tôi thích làm việc, rất sợ ế show và cảm giác mình rảnh rỗi quá lâu. Có hôm đi diễn về mệt rã rời, tôi tự hỏi làm nhiều như vậy để làm gì (cười). Nhưng nghỉ một lúc lại thấy mình vẫn muốn làm tiếp. Thế là tẩy trang, đắp mặt nạ, ngủ một giấc rồi hôm sau lại đi làm.

Về người bạn đời, tôi không có hình mẫu cụ thể. Tôi mong gặp người đồng điệu về tinh thần, có chí tiến thủ và sẵn sàng cùng mình cố gắng. Quan trọng là cả hai cùng nhìn về một hướng, cùng vun đắp cuộc sống.

Dù trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu và muốn sống hết mình. Hiện tại, tôi tận hưởng cuộc sống, thích chia sẻ những điều vui vẻ và mang tiếng cười đến mọi người. Khi có tổ ấm riêng, có thể tôi sẽ kín tiếng hơn hoặc chỉ chia sẻ những điều mình thấy phù hợp. Tôi chưa biết lúc ấy sẽ lựa chọn thế nào, còn bây giờ, tôi muốn sống thoải mái và tự nhiên nhất.

Búp bê DJ Mie: Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu - 7

Mie mong gặp được bạn đời có chí tiến thủ, cùng cô vun đắp tương lai (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Anh Tú Atus rất nghiêm túc, tôi tin chị Diệu Nhi không phải bận tâm về anh"

Có ý kiến nói Mie thử sức cả ca hát lẫn đóng phim, tham gia show truyền hình, nhưng chưa thực sự nổi bật ở lĩnh vực nào?

- Tôi thừa nhận mình đam mê nhiều thứ và chưa hẳn đã xuất chúng. Nhưng đâu phải ai cũng phải xuất chúng mới được làm điều mình yêu thích? Tôi được nhiều người biết đến đã là may mắn, còn làm tốt đến đâu vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Đọc lời chê, tôi cũng buồn nhưng không để cảm xúc ấy kéo dài. Tôi từng mua vé xem lại phim mình đóng để kiểm chứng góp ý của khán giả, xem mình còn thiếu gì để học thêm.

Chấp nhận mình chưa xuất chúng không có nghĩa là cho phép bản thân ngừng tiến bộ. Tôi sợ nhất là không biết mình sai ở đâu, hoặc nghĩ mình giỏi rồi ngừng học hỏi.

Búp bê DJ Mie: Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu - 8

Mie và Anh Tú Atus trong một cảnh phim "Án mạng xém hoàn hảo" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Là người tay ngang, từng thừa nhận hay quên và nói lắp, Mie khắc phục những hạn chế này thế nào khi đóng "Án mạng hoàn hảo"?

- Sau phim Quỷ cẩu, tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót nên quyết định học các khóa đào tạo tiếng nói sân khấu và diễn xuất. Khi học, tôi nhờ thầy giáo giúp mình nói tròn vành rõ chữ nhưng vẫn giữ chất giọng riêng để khán giả nghe là nhận ra "đây là giọng Mie". Tôi muốn đáp ứng yêu cầu của các vai diễn mà không đánh mất nét tự nhiên của mình.

Nhân vật Trinh trong "Án mạng xém hoàn hảo" luôn tươi cười, nhiều năng lượng nhưng bên trong ẩn chứa không ít nỗi niềm, sự tổn thương. Mie đồng cảm ra sao với nhân vật?

- Trinh giống tôi của những năm trước: Luôn muốn mọi thứ hoàn hảo và không để người khác nhìn thấy tổn thương của mình. 

Trinh có gia đình, tình yêu và cuộc sống không hoàn hảo, nhưng cô ấy bao bọc tất cả bằng một lớp giấy gói đẹp đẽ. Cô muốn mọi người thấy mình hạnh phúc, người yêu tuyệt vời, kênh TikTok nhiều lượt xem. Đằng sau hình ảnh ấy lại là sự tự ti.

Tôi từng như vậy, cố che đi những điều khiến mình yếu đuối. Nhưng sau khi học diễn xuất, tôi hiểu mình phải nhìn thẳng vào tổn thương, chấp nhận bản thân có điều chưa giỏi, cuộc đời nhiều chuyện không như ý.

Khi xây dựng nhân vật, tôi bồi hồi vì phải khơi lại con người cũ của mình. Sự đồng cảm ấy khiến tôi muốn nhận vai và làm hết mình với nhân vật.

Khán giả khen Mie và Anh Tú Atus đẹp đôi trên màn ảnh. Chị có ngại với bà xã đàn anh?

- Tôi vui vì hai anh em tạo được sự gắn kết để khán giả yêu thương nhân vật. Với tôi, Trinh và Đại là những người đồng hành, cùng trải qua biến cố và trưởng thành. Tôi thể hiện sự cảm kích dành cho người cộng sự nhiều hơn là tình cảm yêu đương.

Ban đầu, tôi áp lực vì anh Tú dày dạn kinh nghiệm. Khi làm việc cùng, tôi thấy anh nghiêm khắc nhưng rất kiên nhẫn hướng dẫn đàn em. 

Tôi không gặp chị Diệu Nhi trên phim trường lần này, nhưng tôi cảm nhận chị ấy rất tôn trọng công việc và tin tưởng chồng. Làm việc cùng anh Tú, tôi biết đàn anh là người rất nghiêm túc, luôn tập trung cho công việc.

Búp bê DJ Mie: Trải qua biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu - 9

Mie đón nhận những góp ý của khán giả về diễn xuất để hoàn thiện bản thân hơn (Ảnh: Bích Phương).

Phim ra mắt giữa lúc phòng vé có tác phẩm khác áp đảo doanh thu. Là nữ chính, Mie có áp lực trước những so sánh?

- Tôi mong phim thành công, được khán giả đón nhận. Nhưng doanh thu phụ thuộc nhiều yếu tố như truyền thông, số suất chiếu và các phim ra rạp cùng thời điểm, vượt ngoài khả năng quyết định của một diễn viên.

Tôi đã làm hết sức trong phần việc của mình. Kết quả thế nào, tôi cũng phải đón nhận.

Cảm ơn Mie vì những chia sẻ!

Từng gây chú ý khi đăng quang Miss DJ 2015 và bùng nổ tại Rap Việt mùa đầu tiên, Trương Tiểu My (DJ Mie) đang có bước chuyển dịch nghệ thuật rõ nét sang lĩnh vực diễn xuất lẫn âm nhạc. Ở tuổi 31, nghệ sĩ sinh năm 1995 mở rộng biên độ hoạt động qua các dự án điện ảnh như Quỷ cẩu và vai nữ chính trong Án mạng xém hoàn hảo. Bước đệm từ chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 không chỉ giúp cô cải thiện kỹ năng trình diễn mà còn đánh dấu sự trưởng thành về bản lĩnh nghề nghiệp. Sau giai đoạn dài tự ti vì biến cố tuổi thơ và sự ra đi của người cha, Mie dần thiết lập trạng thái cân bằng nội tâm trước áp lực dư luận. Cô nhìn nhận những tổn thương cùng định kiến từ công chúng như một phần tất yếu của con đường giải trí đã chọn. Việc chấp nhận thực tế giúp nữ nghệ sĩ giải tỏa tâm lý hoài nghi bản thân để tập trung phát triển chuyên môn. Môi trường kết nối cùng các đồng nghiệp nữ tại sân chơi truyền hình thực tế trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho cô. Bên cạnh việc trau dồi diễn xuất với Ngọc Phước hay thanh nhạc cùng Bùi Lan Hương, Mie thường tìm kiếm góc nhìn thấu đáo về tình cảm từ ca nương Kiều Anh. Sự đồng hành này mang lại cho cô nhiều trải nghiệm sống sâu sắc để tiếp tục duy trì niềm tin và kiên định theo đuổi sự nghiệp.
amung