Bỏ qua điều hướng
•

'Căn nhà không mái che' tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết

'Căn nhà không mái che' tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết
Nguồn ảnh: VietnamNet

Trong 'Căn nhà không mái che' tập 1, Bình xin vợ đưa tiền trả nợ nhưng nào ngờ bị Hạnh đề nghị ly hôn.

Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010, Căn nhà không mái che kể về những con người bình dị luôn phải chật vật trước cơm áo, nợ nần và những thiếu hụt tưởng như khó bù đắp. Hạnh (Huyền Lizzie), người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình gồng gánh cuộc sống cùng hai con.

can nha khong mai che 47362797630574889622776.jpg

Trong đó, Thơ (Thu Hà Ceri) - cô bé 16 tuổi thông minh, tháo vát - sớm học cách trưởng thành, biết chắt chiu từng đồng và trở thành điểm tựa cho mẹ và em. Toản (Duy Hưng) - người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, cũng ngày ngày bươn chải để hai con có một nơi ổn định mà lớn lên. Một cơ duyên đã đưa hai gia đình xa lạ về chung dưới một mái nhà. Từ những va chạm, khác biệt, họ nhìn thấy lòng tốt ở nhau. Người đàn ông góa vợ và một người phụ nữ đơn thân nhìn thấu nỗi vất vả, dần nảy sinh tình cảm. 

Trong tập 1 Căn nhà không mái che lên sóng tối 12/10, Hạnh (Huyền Lizzie) có 2 đứa con ngoan xinh yêu thật sự. Thơ (Thu Hà Ceri) đảm đang việc nhà, chu toàn chuyện học hành, xinh đẹp, nghiêm ngắn và sâu sắc. Việc Thơ được chọn thi học sinh giỏi khiến mẹ rất vui. Dù Thơ chưa tự tin nhưng Hạnh cho rằng nếu được chọn chắc chắn Thơ có tố chất. 

Trong khi đó, cậu em Khang 'béo' (Minh xíu) để lên lớp cần sự cố gắng rất nhiều. Khang thích chơi với bạn và gà nên việc nhà giao phó cho chị làm hết. Đó là sự trái ngược của 2 đứa nhỏ đáng yêu.

Preview-tap-

Có hai đứa con ngoan nhưng Hạnh lại có gã chồng bạo lực và chơi bời. Bình (Doãn Quốc Đam) bị đánh bầm dập vì vay nợ nên về nhà cầu xin Hạnh ra tay giúp dù trước đó đánh vợ suýt chết. Dù vậy, Hạnh cương quyết bất chấp lời thề thốt của chồng. "Ly hôn đi", Hạnh nói.

Ở diễn biến khác, Thơ tâm sự với cậu bạn Sơn (Sơn Tùng) rằng mình rất đau lòng khi mẹ bị bố Bình (Doãn Quốc Đam) đánh thương nặng và chắc chắn sẽ không có phương án nào khác ngoài việc ly hôn. "Chỉ mong bố mẹ mình bỏ nhau", Thơ khóc nói. Hoàn cảnh của Sơn cũng không khá hơn vì bố mẹ mình chưa từng đăng ký kết hôn. Sơn cũng chưa từng gặp bố lần nào. Mẹ Sơn từng nói bố không nhận mẹ con cậu nên Sơn phải cố sống cho tốt. 

Bình sẽ làm gì khi Hạnh đề nghị ly hôn? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 1 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3. 

Tập mở màn của bộ phim "Căn nhà không mái che" phác họa chân thực bức tranh đời sống nhọc nhằn tại vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010. Trung tâm của câu chuyện là Hạnh (Huyền Lizzie), người phụ nữ bán rau tảo tần nuôi hai con nhỏ nhưng liên tục chịu cảnh bạo lực gia đình từ người chồng chơi bời tên Bình (Doãn Quốc Đam). Đỉnh điểm bi kịch xảy ra khi Bình bị chủ nợ đánh bầm dập rồi quay về cầu xin vợ đưa tiền giải cứu, bất chấp việc bản thân vừa hành hung vợ suýt chết trước đó. Trước sự cùng quẫn và bế tắc kéo dài, Hạnh dứt khoát đưa ra lời đề nghị ly hôn thay vì tiếp tục nhân nhượng cho thói vô trách nhiệm của chồng. Quyết định dứt khoát này nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cô con gái lớn tên Thơ (Thu Hà Ceri), một nữ sinh 16 tuổi tháo vát và sớm hiểu chuyện. Trong cuộc trò chuyện đầy nước mắt với người bạn cùng cảnh ngộ tên Sơn (Sơn Tùng), Thơ bày tỏ nỗi đau đớn khi chứng kiến mẹ bị thương nặng, đồng thời tha thiết mong bố mẹ sớm giải thoát cho nhau. Bên cạnh mâu thuẫn gia đình gay gắt, tập phim tạo điểm tựa cảm xúc bằng sự trưởng thành, ngoan ngoãn của hai đứa trẻ và niềm tự hào khi Thơ được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi. Tác phẩm đồng thời mở ra tuyến truyện về Toản (Duy Hưng), người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe đang nỗ lực chăm lo cho hai con nhỏ. Tập 1 của bộ phim phát sóng vào lúc 20h tối 12/10 trên kênh VTV3, đặt nền móng cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai mảnh đời cùng chung cảnh ngộ.
amung