"Tôi hiểu những gì đang diễn ra và quy luật của bóng đá", nhà cầm quân 45 tuổi trả lời họp báo sau trận tại Old Trafford tối 16/9. "Thứ duy nhất tôi quan tâm là giành chiến thắng, và tôi tin toàn đội sẽ làm được, nhưng phải thật nhanh. Là một tập thể, chúng tôi không thể chấp nhận thua trận theo cách này. Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm. Màn trình diễn ở nửa sau hiệp hai là lỗi của tôi. Chúng tôi đã bị loại khỏi giải đấu và giờ phải quay trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Cảm giác lúc này thực sự chẳng dễ chịu chút nào".
HLV Michael Carrick chỉ đạo các cầu thủ Man Utd ở trận thua ngược Brighton & Hove Albion tại vòng 3 Cup Liên đoàn Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 16/9/2026. Ảnh: AFP
Dù sớm vượt lên dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút nhờ công Shea Lacey và Mason Mount, Man Utd vẫn dừng bước với thất bại 2-3 trước đoàn quân của Fabian Hurzeler. Các bàn thắng của Charalampos Kostoulas ở phút bù giờ hiệp một, Pascal Gross phút 65 và Maxim De Cuyper phút 69 làm nên màn ngược dòng khó tin của Brighton.
Đây là lần đầu tiên sau 50 năm "Quỷ Đỏ" thua ngược tại Old Trafford dù đã dẫn trước 2-0, đồng thời là thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ năm 1984 sau khi đã nắm lợi thế dẫn bàn ở hiệp một. Từ đầu mùa, thầy trò Carrick mới thắng đội mới lên hạng Ipswich Town ở Ngoại hạng Anh và tân binh Sabah tại Champions League. Đến lúc này, họ đã phải nhận ba trận thua, nhiều hơn tổng số thất bại mà Carrick từng trải qua trong 17 trận cầm quân kể từ khi thay thế Ruben Amorim hồi tháng 1/2026.
Khi được hỏi về áp lực bủa vây, HLV sinh năm 1981 tuyên bố: "Tôi không lấy làm bận tâm dù chỉ một phút". Trả lời về những tiếng huýt sáo và la ó trên các khán đài sau tiếng còi mãn cuộc, ông chia sẻ: "Tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc của người hâm mộ".
Thực tế, bầu không khí sau trận như một cơn ác mộng với Man Utd. Kênh truyền hình Anh BBC Sport ghi nhận phần lớn người hâm mộ lẳng lặng ra về ngay khi các cầu thủ bắt đầu tản ra sân để tri ân khán giả. Số ít còn trụ lại thì huýt sáo dữ dội, vốn đã xuất hiện từ khi Brighton dẫn ngược 3-2.
Khi các cầu thủ Man Utd tiến gần về phía đường hầm, ngay sát khu khán đài "singing section" vốn dành cho các CĐV nhiệt thành nhất, Carrick và các học trò thậm chí đã bị chất vấn. "Cái quái gì thế này?", những thông điệp được phát đi với những từ ngữ thô tục và gay gắt.
Pascal Gross (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận Man Utd – Brighton ở vòng 3 Cup Liên đoàn Anh trên sân Old Trafford ngày 16/9/2026. Ảnh: AP
Điểm sáng hiếm hoi trong trận thua này của Man Utd là Shea Lacey, người lần đầu đá chính cho đội một và ghi bàn đẹp mắt ngay phút thứ 8. Từ sau Marcus Rashford hồi tháng 2/2016, đây mới là cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi bàn ngay trong lần đá chính đầu cho Man Utd. "Thật chua xót khi khoảnh khắc tuyệt vời của Lacey, gia đình, bạn bè cậu ấy và cả lò đào tạo lại bị lu mờ theo cách này", Carrick ngậm ngùi. "Một khi mọi thứ lắng xuống, cậu ấy sẽ nhận ra giá trị của nó, nhưng ngay lúc này, cảm giác như thời khắc trọng đại đó đã trôi qua từ rất lâu rồi".
Cũng trong buổi họp báo sau trận, Carrick còn nhận được câu hỏi về vụ việc tài năng trẻ 15 tuổi JJ Gabriel của lò đào tạo Carrington vừa đánh tiếng muốn rời Man Utd. "Cậu ấy mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Với tôi cũng như trên phương diện CLB, việc bảo vệ các cầu thủ trẻ từ đời sống, tâm lý cho đến mức độ phủ sóng truyền thông của họ là khía cạnh hết sức quan trọng và cần đến sự tỉnh táo. Cậu ấy chắc chắn là một tài năng triển vọng. Bối cảnh hiện tại là như vậy và chúng ta cần tránh đẩy sự việc đi quá xa", ông khẳng định.
Theo BBC Sport, cuộc đấu trước Fulham cuối tuần này sẽ mang tính sống còn với Carrick. Ông sẽ không thể chịu thêm một kết quả bết bát nào nữa. Bằng không, bước vào kỳ tập trung ĐTQG, tất cả sẽ chỉ xoay quanh tương lai của nhà cầm quân này - người chỉ mới được ký hợp đồng chính thức hồi tháng 5, sau khi giúp CLB hồi sinh ấn tượng ở nửa sau mùa giải 2025-2026.
Hà Phương tổng hợp