Bỏ qua điều hướng

Cậu bé 13 tuổi đi bộ gần 100 km tìm mẹ: Phía sau hành trình 6 ngày

Cậu bé 13 tuổi đi bộ gần 100 km tìm mẹ: Phía sau hành trình 6 ngày
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Sau 6 ngày một mình đi bộ gần 100 km tìm mẹ, A Quốc đã trở về nhà an toàn. Phía sau hành trình của cậu bé 13 tuổi là hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn và những lần em một mình đi tìm mẹ.

6 ngày một mình đi bộ tìm mẹ

Sáng 14.9, trao đổi với PV Thanh Niên, chị Y Lúa, Bí thư thôn Đăk Bể (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết A Quốc (13 tuổi, người đồng bào Xơ Đăng) đã được chị gái và anh rể đón về nhà an toàn sau hành trình rời nhà đi tìm mẹ.

Cậu bé 13 tuổi đi bộ gần 100 km tìm mẹ:Phía sau là câu chuyện xót xa- Ảnh 1.

A Quốc trở về nhà an toàn sau 6 ngày một mình đi bộ gần 100 km tìm mẹ từ tỉnh Quảng Ngãi (địa phận tỉnh Kon Tum cũ) đến Đà Nẵng (địa phận tỉnh Quảng Nam cũ)

ẢNH: Y KIÊM

Trước đó, A Quốc rời nhà và đi bộ khoảng 100 km đến xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng), nơi em nghĩ mẹ đang ở, làm thuê. Hành trình đi bộ qua nhiều cung đường miền núi của cậu bé 13 tuổi diễn ra trong những ngày thời tiết thành phố Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài.

Theo lãnh đạo Công an xã Phước Năng, khi lực lượng phát hiện, Quốc đang đi bộ dưới mưa lớn. Em mang theo một chiếc điện thoại nhưng không có sim, chủ yếu sử dụng kết nối mạng để liên lạc với mẹ qua Messenger. Tuy nhiên, khi gặp lực lượng công an, điện thoại của Quốc đã hết pin. Sau khi sạc điện thoại, cán bộ công an nhìn thấy màn hình được đặt ảnh đại diện là người cha đã mất của em.

Lực lượng Công an xã Phước Năng sau đó tìm cách liên lạc với mẹ và chị gái của Quốc qua Messenger nhưng không nhận được phản hồi. Công an xã đã kết nối với Công an xã Ngọc Linh để thông báo cho gia đình.

Cậu bé 13 tuổi đi bộ gần 100 km tìm mẹ:Phía sau là câu chuyện xót xa- Ảnh 2.

Công an xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) đón A Quốc về trụ sở cùng ăn tối

ẢNH: CTV

Nhận được thông tin, chị Y Kiêm, chị gái Quốc, cùng chồng lập tức di chuyển gần 100 km trong đêm để đón em về.

"Lâu nay A Quốc vẫn hay một mình đi tìm mẹ, vợ chồng tôi đã đón em về nhà, mọi sinh hoạt ở nhà diễn ra bình thường", chị Y Kiêm nói.

Cậu bé 13 tuổi đi bộ gần 100 km tìm mẹ:Phía sau là câu chuyện xót xa- Ảnh 3.

A Quốc trở về nhà sau 6 ngày đi tìm mẹ. Trong ảnh: A Quốc đang phụ chị gái rửa chén vào sáng 14.9

ẢNH: Y KIÊM

A Quốc mồ côi cha, bỏ học từ lớp 2

Phía sau hành trình đi tìm mẹ của cậu bé 13 tuổi là một hoàn cảnh gia đình khó khăn. Theo chị Y Lúa, A Quốc mồ côi cha từ nhỏ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ thường xuyên đi làm thuê ở xa, trong khi chị gái đã có gia đình riêng nên Quốc chỉ học đến lớp 2 rồi bỏ học.

Hiện Quốc sống cùng chị gái và anh rể. Tuy nhiên, do mẹ thường xuyên đi làm xa nên A Quốc ít khi ở nhà và thường đi lang thang.

Trước đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình Quốc 60 triệu đồng để xây dựng một căn nhà bằng gạch.

Cậu bé 13 tuổi đi bộ gần 100 km tìm mẹ:Phía sau là câu chuyện xót xa- Ảnh 4.

Căn nhà bằng gạch của gia đình A Quốc tại thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng

ẢNH: Y LÚA

Thời điểm A Quốc đi tìm mẹ, mẹ em cùng bố dượng đang làm keo cho người thân tại xã Khâm Đức, giáp xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng).

Ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận gia đình A Quốc thuộc diện khó khăn tại địa phương.

"Thời gian tới, địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên A Quốc và gia đình; đồng thời tuyên truyền, khuyên bảo để em không tiếp tục đi lang thang, tránh những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng", ông Hòa nói.

Hành trình gần 100 km trong 6 ngày dưới mưa lớn của cậu bé 13 tuổi A Quốc từ xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) đến xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) tìm mẹ đã khép lại an toàn nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng công an. Em là người đồng bào Xơ Đăng, mồ côi cha từ nhỏ và phải nghỉ học từ lớp 2 do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Trong suốt chặng đường nguy hiểm, vật dụng duy nhất em mang theo là chiếc điện thoại hết pin không sim nhưng lưu giữ tấm ảnh người cha quá cố làm hình nền. Đằng sau chuyến đi liều lĩnh này là khoảng trống tâm lý lớn khi mẹ em thường xuyên đi làm thuê ở xa cùng bố dượng, khiến cậu bé ít khi ở nhà và thường xuyên đi lang thang. Dù chính quyền địa phương đã hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà gạch kiên cố, hoàn cảnh thiếu vắng sự chăm sóc trực tiếp từ cha mẹ vẫn đẩy em vào nguy cơ mất an toàn. Ngay sau khi kết nối được với gia đình, người thân đã vượt đường xa trong đêm đón em về chăm sóc và ổn định sinh hoạt. Sự việc là lời cảnh báo về thực trạng trẻ em yếu thế ở khu vực miền núi thiếu thốn sự giáo dục và quản lý của người thân. Đại diện UBND xã Ngọc Linh cho biết chính quyền sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và tăng cường tuyên truyền nhằm ngăn chặn nguy cơ em tiếp tục bỏ đi. Bài học đặt ra đòi hỏi giải pháp phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và gia đình trong việc đảm bảo an sinh xã hội cũng như sự phát triển an toàn cho trẻ em vùng sâu vùng xa.