Bỏ qua điều hướng
•

Câu chuyện xúc động sau chiếc áo 'lạ' của tiền đạo CLB Công An Hà Nội

Câu chuyện xúc động sau chiếc áo 'lạ' của tiền đạo CLB Công An Hà Nội
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Leo Artur không vô duyên vô cớ mặc áo đấu in tên lạ ở trận CLB Công An Hà Nội gặp Kashima Antlers hôm 13-10.

- Ảnh 1.

Leo Artur (trái) có cú sút chạm tay cầu thủ Kashima Antlers trong vòng cấm nhưng CLB Công An Hà Nội không được hưởng phạt đền ở trận hôm 13-10 - Ảnh: MINH ĐỖ

Sáng 16-10, tiền đạo Leo Artur chia sẻ lên mạng xã hội: "Trận đấu đó thật đặc biệt, khi tôi đã có thể tưởng nhớ người con trai đã mất của mình bằng cách in tên con lên chiếc áo đấu. 

Đó cũng là ngày sinh nhật của con, vì vậy tôi đã làm điều đơn giản để nhớ về con. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và cảm ơn Việt Nam đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc một lần nữa". 

Leo Artur nói về trận CLB Công An Hà Nội gặp Kashima Antlers (Nhật Bản) trên sân Hàng Đẫy hôm 13-10, thuộc vòng bảng AFC Champions League Elite 2026 - 2027. Artur đá trọn vẹn trận này, mặc chiếc áo in tên "Leo Jr" (Junior - con trai, theo cách hiểu của phương Tây), khác hẳn với tên trên áo đấu mọi khi của tiền đạo này (Leo Artur). 

Thời điểm diễn ra trận đấu, chiếc áo đấu kỳ lạ của Artur khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc, đặt ra câu hỏi trên mạng xã hội, không biết đây có phải quy định nào đó của AFC, ban tổ chức hay không. Nhưng đến hôm nay, tiền đạo CLB Công An Hà Nội đã đưa ra câu trả lời. Anh muốn tưởng nhớ con trong dịp sinh nhật con.

- Ảnh 2.

Chiếc áo in tên lạ của Leo Artur - Ảnh: NVCC

Leo Artur trận đó dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng không thể ghi bàn hay kiến tạo và cùng đội nhà thất thủ 0-1. Tuy thua nhưng CLB Công An Hà Nội vẫn nhận được lời khen về tinh thần, bản lĩnh trước đội bóng đẳng cấp hàng đầu Nhật Bản và châu Á. 

Artur sinh năm 1995 ở Brazil, từng mất con năm 2016 (khi con mới 2 tuổi). Biến cố lớn khiến cầu thủ này mắc trầm cảm, từng có ý định bỏ bóng đá. Artur đến Việt Nam thi đấu từ năm 2023, khoác áo Bình Định mùa đầu, rồi chuyển sang CLB Công An Hà Nội, giúp đội gặt hái danh hiệu. 

Leo Artur chia sẻ rằng anh biết ơn đất nước Việt Nam vì đã cho anh cơ hội tìm lại đam mê trái bóng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

- Ảnh 3.Thủ môn Kashima Antlers khen Đình Bắc có tiềm năng chơi ở J1 League

Màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc (CLB Công An Hà Nội) gây ấn tượng mạnh với thủ môn Tomoki Hayakawa của Kashima Antlers.

Trong trận so tài giữa CLB Công An Hà Nội và Kashima Antlers tại vòng bảng AFC Champions League Elite hôm 13-10, tiền đạo Leo Artur gây chú ý khi ra sân với chiếc áo đấu in tên Leo Jr thay vì tên quen thuộc. Mới đây, chân sút người Brazil chính thức tiết lộ đây là hành động tưởng nhớ người con trai đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật của cậu bé. Sự việc nhanh chóng giải tỏa những thắc mắc của dư luận về nghi vấn sai sót trang phục hay quy định kỹ thuật từ ban tổ chức giải đấu. Đằng sau chi tiết trang phục đặc biệt này là vết thương tâm lý từng khiến tiền đạo sinh năm 1995 rơi vào trầm cảm và suýt từ bỏ sự nghiệp quần đùi áo số khi mất con vào năm 2016. Chuyển tới V-League từ năm 2023 trong màu áo Bình Định trước khi cập bến CLB Công An Hà Nội, cầu thủ này dần tìm lại phong độ đỉnh cao cùng niềm vui với trái bóng tròn. Anh công khai gửi lời tri ân sâu sắc tới người hâm mộ cùng môi trường bóng đá Việt Nam, nơi đã giúp bản thân chữa lành tổn thương và tái sinh sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Dù CLB Công An Hà Nội phải chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước đại diện hàng đầu Nhật Bản, màn trình diễn của Leo Artur cùng các đồng đội vẫn để lại dấu ấn chuyên môn tích cực. Nỗ lực thi đấu trọn vẹn 90 phút của tiền đạo người Brazil phản ánh bản lĩnh kiên cường vượt qua nghịch cảnh cá nhân để cống hiến cho tập thể. Chiếc áo mang tên Leo Jr vì thế không chỉ mang ý nghĩa gia đình thiêng liêng mà còn trở thành biểu tượng xúc động cho nghị lực sống của một ngoại binh tại đấu trường châu lục.
amung