Theo cập nhật mới nhất trên trang web ThaiTicketMajor tối 21/8, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã mua hết vé cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup trên sân khách, với tổng cộng 3.680 chỗ ngồi (chiếm 8% tổng sức chứa ở sân Rajamangala với 49.000 chỗ ngồi).
CĐV Việt Nam luôn cháy hết mình mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu ở ASEAN Cup (Ảnh: Đỗ Minh Quân).
Tuy nhiên đối với người hâm mộ Thái Lan, vé vẫn còn rất nhiều ở tất cả các khu vực khán đài nhưng không có người mua. Tính đến 23h ngày 21/8, phóng viên Dân trí đã thử vào trang bán vé online của Thái Lan và dễ dàng tìm mua vé khi trang này hiển thị rất nhiều khu vực khán đài chưa có người mua, kể cả những vị trí đẹp ở khán đài A và B.
"Tình trạng vé ế ẩm ở trận chung kết tiếp tục diễn ra như ở các trận vòng bảng hay bán kết, mặc dù Ban tổ chức đã giảm tới 100 baht (tương đương 80.000 đồng) mỗi vé cho tất cả khu vực nhưng vẫn không thu hút được CĐV Thái Lan mua vé tới sân cổ vũ đội nhà", tờ Thairath của Thái Lan cho biết.
Đáng chú ý, giá vé xem trận chung kết lượt đi ở Thái Lan rất mềm, với mức giá dao động từ 200 baht (tương đương 160.000 đồng) đến 500 baht (tương đương 400.000 đồng).
Trong khi đó, ở trận chung kết lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé với 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/vé nhưng vẫn không đủ cho nhu cầu của người hâm mộ.
Rất nhiều số ghế ở khu vực khán đài A và khán đài B hiển thị còn trống, chưa có người mua trên trang web bán vé online của Thái Lan (Nguồn: Ticketmaster).
"Nếu đội tuyển chơi tốt, tự khắc các CĐV sẽ lấp đầy sân vận động. Nhưng hãy thử xem cách mà các bạn đã thể hiện ở những trận đấu vừa qua, thì ai thừa hơi mua vé vào xem. Mọi người đều muốn cổ vũ cho đội tuyển quốc gia, nhưng tôi không thể chịu đựng được lối chơi kém cỏi của đội tuyển Thái Lan lúc này", một CĐV Thái Lan bày tỏ trên trang FA Thailand.
Mới đây nhất, để khích lệ tinh thần yêu bóng đá và cổ vũ cho đội nhà, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang đã phối hợp với ông Tanukiart Chanchum, Giám đốc Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia (NSDF) và ông Surasak Panjaroenworakul, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thể thao để đạt được thỏa thuận với ban lãnh đạo Tập đoàn True về việc phát sóng miễn phí hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên truyền hình.
Đây là động thái xuống nước của FAT khi trước đó các CĐV Thái Lan tuyên bố quay lưng với đội nhà tại ASEAN Cup 2026 do các trận đấu không được phát sóng miễn phí trên truyền hình, thay vào đó người hâm mộ phải trả tiền nếu muốn xem các trận đấu.
Việc các CĐV Thái Lan không mặn mà cổ vũ cho đội nhà có nguyên nhân lớn từ việc "Bầy voi chiến" đã trải qua hơn 3 năm không đánh bại được tuyển Việt Nam cũng như vừa có trận thua đáng thất vọng trước tuyển Singapore ở trận bán kết lượt về hôm 18/8.
Ngược lại, tuyển Việt Nam đang sáng cửa bảo vệ thành công ngôi vương ở ASEAN Cup với phong độ tốt tại giải đấu, khi là đội duy nhất vẫn đang bất bại sau 6 trận đấu.