Đội tuyển Trung Quốc đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích sau những thất bại đậm đà ở trận giao hữu trên sân nhà với tỷ số 0-3 trước New Zealand (thứ 86 thế giới) và 0-5 trước Palestine (thứ 95 thế giới).
Trung Quốc thất bại trước Tajikistan trong bối cảnh thi đấu thiếu người khi Wei Shihao nhận thẻ đỏ (Ảnh: Sina).
Những tưởng điều đó sẽ khiến đoàn quân HLV Shao Jiayi thức tỉnh nhưng mọi thứ lại diễn ra ngược lại. Trong trận đấu gặp Tajikistan (thứ 101 thế giới) vào tối 6/10, Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng khi chịu thua với tỷ số 0-1.
Điều đó có nghĩa rằng, trong ba trận đấu với các đối thủ “không quá mạnh”, đội tuyển Trung Quốc không ghi nổi bàn nào và thủng lưới tới 9 bàn. Đó thực sự là con số thảm họa với đội bóng có tham vọng lớn như Trung Quốc.
Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Trung Quốc đã tụt tới 5 bậc, xuống vị trí thứ 96 thế giới sau những kết quả thất vọng này. Đây là vị trí thấp nhất của đội bóng ở đất nước tỷ dân kể từ năm 2015.
Những CĐV Trung Quốc không chấp nhận thực tế này. Họ không ngần ngại trút giận lên đội tuyển quốc gia. Một người hâm mộ tới từ Phúc Kiến bình luận trên Sina: “Tốt nhất nên giải tán đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc. Họ không biết cách rút ra bài học sau mỗi thất bại”.
Người khác tới từ Liêu Ninh viết: “Xem đội tuyển Trung Quốc thi đấu không khác gì tra tấn về tinh thần”.
Đội tuyển Trung Quốc chịu nhiều sự chỉ trích sau khi thua 3 trận liên tiếp trước các đối thủ không quá mạnh (Ảnh: Sina).
CĐV nữ tới từ Giang Tô bày tỏ: “Màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc thực sự đáng xấu hổ”.
CĐV tới từ Thượng Hải viết: “Đội tuyển Trung Quốc giờ đây có thể thất bại trước bất kỳ đối thủ nào”.
Người hâm mộ ở Quý Dương tiếp lời: “Không có giới hạn cho sự thất vọng của đội tuyển Trung Quốc”.
Người khác tới từ Quảng Tây viết: “Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Trung Quốc là không thể hiện tinh thần chiến đấu đủ mạnh. Các cầu thủ thi đấu rất vật vờ và dường như không muốn chiến thắng”.
CĐV ở Sơn Đông đồng tình: “Với tinh thần thi đấu như vậy, chẳng có gì lạ khi đội tuyển Trung Quốc hứng chịu thất bại”.
CĐV ở Thượng Hải lên tiếng: “HLV Shao Jiayi không đủ tài năng để giúp bóng đá Trung Quốc thoát khỏi vũng lầy của sự thất vọng”.
Người hâm mộ ở Bắc Kinh đồng tình: “HLV Shao Jiayi cần phải bị sa thải. Dưới thời của ông, đội tuyển Trung Quốc không thể hiện tinh thần thi đấu. Bản thân ông ấy cũng không có tài năng. Lối chơi của Trung Quốc nhìn chung rất rối rắm”.