Bỏ qua điều hướng

Cha con nghệ sĩ Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ hâm nóng Hà Nội mưa lạnh bằng Jazz

Cha con nghệ sĩ Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ hâm nóng Hà Nội mưa lạnh bằng Jazz
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Hà Nội mưa mấy ngày qua nhưng đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 chật kín khán giả không ngừng lắc lư vỗ tay theo những giai điệu quyến rũ của jazz.

- Ảnh 1.

Cha con nghệ sĩ Quyền Văn Minh - Quyền Thiện Đắc của Sông Hồng Jazz Band diễn set đầu tiên của đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026 đã diễn ra đầy cảm xúc tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội. Rạp được dựng lên cho sân khấu ngoài trời nhưng may mắn ngay trước giờ khai mạc chương trình thì Hà Nội tạnh ráo.

Khán giả kéo đến chật kín khu vườn xinh đẹp bên hông Nhà hát Lớn Hà Nội, ngoài hàng trăm vé mời chính thức có ghế ngồi là rất nhiều khán giả đứng lắc lư suốt buổi diễn ở vòng ngoài.

Lần đầu tiên được thành phố Hà Nội tổ chức, lễ khai mạc diễn ra trọng thể với sự tham gia của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Một phần trình diễn của Kawaguchi Special Fusion Band đến từ Nhật được người yêu jazz vỗ tay cổ vũ nhiệt tình - Video: THIÊN ĐIỂU

Những màu jazz độc đáo từ nhiều quốc gia

Sau phần khai mạc nhanh gọn ban đầu, ba ban nhạc lần lượt chơi các set diễn chất lượng là Sông Hồng Jazz Band của Việt Nam, Nguyen Le Special Quartet đến từ Pháp và Senri Kawaguchi Special Fusion Band đến từ Nhật.

Cha con nghệ sĩ Quyền Văn Minh (đại sứ của Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026) cùng Sông Hồng Jazz Band đã chơi những bản nhạc jazz đậm màu sắc Việt Nam khi đều mang âm hưởng của dân ca hay nhạc truyền thống Việt Nam như ca trù.

Nguyen Le Special Quartet mang đến những bản nhạc world music đầy sáng tạo. Nghệ sĩ, nhạc sĩ Nguyên Lê mang dòng máu Việt, yêu di sản văn hóa Việt Nam và khai thác rất sâu những giá trị này vào các sáng tác của ông, tạo nên những thanh âm độc đáo.

Ban nhạc Nhật Bản Senri Kawaguchi Special Fusion Band kết thúc đêm khai mạc với những bản nhạc jazz đầy năng lượng, cuốn hút, và kích thích khán giả hơn cả. 

Ba ban nhạc là ba màu sắc jazz khác nhau cho bữa tiệc nhạc jazz thịnh soạn miễn phí dành cho cộng đồng yêu nhạc jazz ở Hà Nội, bao gồm cả người Việt và người nước ngoài đang sinh sống ở Hà Nội, và các du khách ghé thành phố đúng dịp liên hoan.

Lắc lư theo âm nhạc suốt đêm diễn, nhạc sĩ Tuấn Nam cho biết anh rất thích thú khi trong một đêm được nghe ba màu jazz rất khác nhau. Jazz Việt Nam còn non trẻ so với nhiều nước nhưng cũng có màu sắc riêng hấp dẫn.

Nhạc sĩ Tuấn Nam đánh giá cao việc Hà Nội hướng tới tổ chức Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội thường niên. "Âm nhạc cần những liên hoan như vậy. Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội là làn gió mới cho âm nhạc Hà Nội", nhạc sĩ Tuấn Nam chia sẻ với Tuổi Trẻ.

- Ảnh 2.

Nguyên Lê, Quyền Thiện Đắc cùng ban nhạc Nguyen Le Special Quartet biểu diễn set thứ hai - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Không bao giờ quá trễ để bắt đầu yêu jazz

Ở lại tới cuối chương trình để thưởng thức set diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản, ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết chị vô cùng phấn khích. Trong một đêm được nghe ba ban nhạc jazz đẳng cấp đến từ ba nền văn hóa khác biệt.

Trước đó chị đã lo lắng vì thời tiết Hà Nội mấy ngày nay nhưng đến chương trình chị rất bất ngờ khi Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội không còn một khe trống. Cộng đồng yêu jazz ở Hà Nội khá đông đảo chứ không nhỏ bé, nhạc jazz rất thư giãn chứ không phải khó nghe, kén khán giả như nhiều người Việt vẫn nghĩ.

"Ngay từ set diễn đầu tiên của ban nhạc Jazz Sông Hồng, tôi quyết định yêu jazz, yêu các nghệ sĩ jazz thêm nhiều lần.

Vừa rồi tôi thực hiện album jazz vàng, chỉ là chào sân với nhạc jazz thôi. Quá trễ để tôi có thể chuyển hướng chơi jazz chất như các ban nhạc hôm nay, nhưng không bao giờ là trễ để yêu jazz", Thái Thùy Linh chia sẻ với Tuổi Trẻ.

- Ảnh 3.

Kawaguchi Special Fusion Band đến từ Nhật diễn cuối cùng nhưng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết thành phố đang xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của thủ đô gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa - sáng tạo, năng động.

Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 được định hướng trở thành một sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên, là một trong số các chương trình đó.

Liên hoan diễn ra trong ba ngày từ 17 đến 19-9, tại nhiều không gian văn hóa: Vườn âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, khách sạn Thăng Long Opera, phố đi bộ hồ Gươm và các câu lạc bộ jazz trên địa bàn thành phố.

Các sự kiện, hoạt động tại Hanoi Jazztival 2026 đều là những hoạt động mở, miễn phí. Ban tổ chức đặt mục tiêu từng bước xây dựng một điểm hẹn giao lưu quốc tế về jazz tại Hà Nội.

- Ảnh 4.Hà Nội là trung tâm nhạc jazz của Việt Nam?

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh, nhạc sĩ Dương Cầm đều khẳng định hiện nay Hà Nội là trung tâm nhạc jazz của Việt Nam.

Mưa kéo dài nhiều ngày không làm giảm sức hút của đêm khai mạc Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 tại Vườn Âm nhạc, Nhà hát Lớn Hà Nội. Khi thời tiết tạnh ráo ngay trước giờ diễn, khu vườn nhanh chóng chật kín, bên cạnh hàng trăm khách có vé mời còn có đông đảo người yêu nhạc đứng quanh sân khấu, liên tục lắc lư và vỗ tay theo những giai điệu jazz. Lần đầu tiên được thành phố Hà Nội tổ chức, Hanoi Jazztival 2026 mở màn trang trọng với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Sau nghi thức ngắn gọn, Sông Hồng Jazz Band của Việt Nam, Nguyen Le Special Quartet đến từ Pháp và Senri Kawaguchi Special Fusion Band của Nhật Bản lần lượt trình diễn ba sắc thái khác biệt, tạo nên một chương trình miễn phí giàu tính quốc tế. Ở phần diễn đầu tiên, cha con nghệ sĩ Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc cùng Sông Hồng Jazz Band đưa dân ca, ca trù và âm hưởng nhạc truyền thống vào ngôn ngữ jazz, cho thấy khả năng định hình bản sắc riêng của jazz Việt Nam. Tiếp đó, nghệ sĩ Nguyên Lê và Nguyen Le Special Quartet khai thác chiều sâu di sản Việt trong những sáng tác world music giàu tính thể nghiệm, trước khi Senri Kawaguchi Special Fusion Band khép lại đêm diễn bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ và cuốn hút. Sự hiện diện của khán giả Việt Nam, người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội và du khách cho thấy jazz có thể trở thành điểm gặp gỡ văn hóa rộng mở giữa lòng thủ đô. Nhạc sĩ Tuấn Nam đánh giá cao ba màu sắc jazz trong cùng một đêm và cho rằng liên hoan là “làn gió mới cho âm nhạc Hà Nội”, trong khi sự phấn khích của ca sĩ Thái Thùy Linh đến cuối chương trình phản ánh sức lan tỏa của một thể loại vẫn còn tương đối non trẻ tại Việt Nam. Nếu được duy trì thường niên như định hướng, Hanoi Jazztival có thể góp phần mở rộng công chúng và tạo thêm không gian để jazz Việt Nam đối thoại với thế giới.