Bỏ qua điều hướng
•

Cha làm rơi con từ cửa sổ tầng 4 khi bế con ngắm cảnh

Cha làm rơi con từ cửa sổ tầng 4 khi bế con ngắm cảnh
Nguồn ảnh: VnExpress

Bé trai 2 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ cửa sổ khách sạn do người cha đặt bé lên bệ cửa sổ để bé ngắm nhìn cảnh phía dưới.

Joshua Foster, 37 tuổi, đến từ Essex (Anh) khóc nức nở lau nước mắt khi hầu tòa hôm 6/10 tại Tòa án quận Paphos để xin giảm nhẹ.

Tháng trước người cha đã nhận tội Thiếu thận trọng gây tử vong - tội danh có thể bị phạt tối đa bốn năm tù, trong một phiên tòa kéo dài chỉ 3 phút.

Theo trình bày, Foster là giám đốc mảng AI của một công ty lớn ở Anh, đã cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở đảo Síp hôm 12/7.

Sau khi nhận phòng trên tầng 4 khách sạn, anh ta bế con trai 2 tuổi ra chờ thang máy. Sau khi bấm thang, Foster đặt đứa trẻ lên bệ cửa sổ hành lang để nhìn hồ bơi và cảnh vật phía dưới.

Cậu bé đã ngã từ độ cao 12 m từ cửa sổ tầng bốn. Cả gia đình vội chạy xuống tìm con, song bé đã tử vong tại bệnh viện.

Cửa sổ tầng 4 của khách sạn nơi cậu bé ngã. Ảnh: Telegraph

Cửa sổ tầng 4 của khách sạn nơi cậu bé ngã. Ảnh: Telegraph

Người cha thừa nhận sai, nghĩ rằng có kính bảo vệ, sự sơ suất nhất thời đó sẽ ám ảnh mình suốt quãng đời còn lại.

Các xét nghiệm cho thấy Foster đã uống rượu vào đầu ngày hôm đó, nhưng bên công tố không cáo buộc anh ta say rượu.

Ngoài việc được phép bay về nước dự đám tang con trai, Foster không được phép rời khỏi Síp.

Anh ta sẽ bị tuyên án ngày 16/10.

Hải Thư (Theo Telegraph)

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một khách sạn ở đảo Síp ngày 12/7 đã cướp đi sinh mạng của bé trai hai tuổi sau khi ngã từ độ cao 12 mét. Trong lúc chờ thang máy tại hành lang tầng bốn, người cha là Joshua Foster, 37 tuổi, đã bất cẩn đặt con lên bệ cửa sổ để ngắm nhìn hồ bơi phía dưới do nhầm tưởng khu vực này có lớp kính bảo vệ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau cú rơi nhưng đã không qua khỏi tại bệnh viện. Tại phiên điều trần ngày 6/10 ở Tòa án quận Paphos, người cha là giám đốc mảng trí tuệ nhân tạo đến từ Essex (Anh) đã bày tỏ sự ân hận sâu sắc trước tòa. Tháng trước, Foster đã chính thức nhận tội Thiếu thận trọng gây tử vong, mức tội danh có khung hình phạt tối đa lên tới bốn năm tù. Mặc dù kết quả xét nghiệm ghi nhận anh có sử dụng đồ uống có cồn vào đầu ngày, phía công tố không đưa ra cáo buộc say rượu đối với bị cáo. Bi kịch gia đình lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về các rủi ro an toàn kiến trúc tại các khu nghỉ dưỡng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Foster hiện bị cấm rời khỏi đảo Síp sau chuyến về Anh dự tang lễ con trai và đang chờ phán quyết cuối cùng dự kiến tuyên án vào ngày 16/10. Sự việc để lại nỗi mất mát không thể bù đắp cùng bài học đắt giá về trách nhiệm giám sát an toàn cho trẻ vị thành niên.
amung