
Chiến sĩ trẻ Võ Nguyễn Hoàng Vũ nắm chặt tay cha mẹ khi đến công viên Lê Thị Riêng - nơi Vũ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Sáng 27-9, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức gặp mặt gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Trước buổi gặp mặt, đoàn đại biểu cùng thân nhân gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên.
Tại đây, đại diện Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin về quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả tìm kiếm trong thời gian qua.
Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 665 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Phía sau con số này là những ngày tháng cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là những chiến sĩ trẻ, miệt mài tìm kiếm từng dấu vết dưới lòng đất.
Buổi gặp mặt cũng là dịp để những người chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ được gặp lại cha mẹ, người thân sau nhiều tháng xa nhà.

Gia đình chiến sĩ Phạm Đình Toàn thành kính tại nhà quàn hài cốt các anh hùng liệt sĩ tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Bà Trần Thị Ngọc Châu, mẹ chiến sĩ Phạm Đình Toàn, cho biết bà rất xúc động khi hôm nay được gặp lại con sau nhiều tháng Toàn được phân công làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Ngồi cạnh anh trai, em gái chiến sĩ Toàn nâng niu, ngắm nhìn bằng khen và những phần quà Bộ Tư lệnh TP.HCM trao tặng cho Toàn và gia đình.
"Lúc mới nhận nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, con thông báo công việc như vậy, mình thấy tự hào lắm. Tham gia Đội K74, được sát cánh cùng đồng đội để góp phần giúp ích cho xã hội, cho Tổ quốc, người làm cha mẹ như tôi thấy con như vậy rất xúc động, hãnh diện", bà Châu chia sẻ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, dù Đội K74 chỉ mới vừa thành lập nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao.
Trong những ngày đầu, đội nhận được sự hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm từ bác sĩ Trần Văn Bản - người từng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - cùng sự hỗ trợ của các lực lượng, các Đội K thuộc Quân khu 7.
"Trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 từng bước tích lũy kinh nghiệm, biết cách đánh giá từng bộ hài cốt để lựa chọn phương pháp tách bóc phù hợp, lấy mẫu và thu thập thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các chiến sĩ trưởng thành từng ngày, từng giờ", Đại tá Chuẩn nói.
Dịp này, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng tặng quà tri ân thân nhân gia đình các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.
Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng công bố các quyết định thăng quân hàm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ Đội K74 và trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Hình ảnh buổi gặp mặt thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 làm nhiệm vụ ở công viên Lê Thị Riêng:

Thân nhân các gia đình liệt sĩ thành kính tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú trong công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thân nhân gia đình các chiến sĩ Đội K74 nghe thông tin về số lượng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Gia đình các chiến sĩ thành kính trước hài cốt các anh hùng liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, tặng quà tri ân thân nhân cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, tặng quà tri ân cho bác sĩ Trần Văn Bản, người có nhiều kinh nghiệm, giúp sức cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74, trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của đội - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Chiều 25-9, trời đổ mưa to nhưng lực lượng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng vẫn dầm mưa làm nhiệm vụ.