Bỏ qua điều hướng
•

Chân dung cơ trưởng cứu máy bay có 174 người thoát chết

Chân dung cơ trưởng cứu máy bay có 174 người thoát chết
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được ca ngợi như người hùng khi chống trả cuộc tấn công của cơ phó, ngăn chiếc máy bay Flydubai chở 174 người thoát chết.

Sự việc xảy ra ngày 30/9 trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai, khởi hành từ Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đến Tel Aviv, Israel.

Theo thông tin được công bố, cơ phó bất ngờ tấn công cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar trong buồng lái và liên tiếp dùng dao đâm cơ trưởng.

Chân dung cơ trưởng cứu máy bay có 174 người thoát chết  - 1

Chân dung vị cơ trưởng người Ấn Độ nỗ lực giúp máy bay thoát nạn (Ảnh: News).

Trong lúc hai người vật lộn, cơ trưởng cố gắng ấn nút để cửa buồng lái được mở, tạo điều kiện để các hành khách lao vào hỗ trợ, khống chế kẻ tấn công.

Dù bị thương nghiêm trọng, vị cơ trưởng người Ấn Độ đã góp phần giúp phi hành đoàn và hành khách giành lại quyền kiểm soát tình hình.

Cơ trưởng 39 tuổi được ca ngợi như người hùng

Những hành khách có mặt trên chuyến bay kể lại khoảnh khắc hỗn loạn khi máy bay bất ngờ lao xuống ở độ cao từ 5.300m trong chưa đầy 120 giây.

Khi tình hình được kiểm soát, máy bay được chuyển hướng đến Saudi Arabia để hạ cánh khẩn cấp. Hai phi công dự bị của Flydubai tình cờ có mặt trên chuyến bay với tư cách hành khách đã tham gia điều khiển máy bay.

Một nha sỹ có tên Shota Musaev đồng thời là hành khách trên chuyến bay tham gia sơ cứu cho cơ trưởng, tiết lộ anh bị mất rất nhiều máu và bị thương nặng. Thời điểm anh Musaev tiến hành sơ cứu, huyết áp của nạn nhân bị tụt nhanh và đột ngột mất ý thức.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn tại Saudi Arabia, anh Machchhar được đưa tới bệnh viện điều trị.

Chân dung cơ trưởng cứu máy bay có 174 người thoát chết  - 2

Cơ trưởng Machchhar gia nhập Flydubai theo hình thức tuyển dụng trực tiếp (Ảnh: Reuters).

Đại sứ quán Ấn Độ tại Saudi Arabia cho biết cơ trưởng đang trong tình trạng ổn định và được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Tabuk thuộc phía Tây Bắc nước này.

Hành động của Machchhar nhận được lời ca ngợi từ lãnh đạo hai nước có công dân trên chuyến bay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi cơ trưởng người Ấn Độ là người hùng, cho rằng dù bị đâm và thương tích nghiêm trọng, Machchhar vẫn chống trả, mở cửa buồng lái, tạo điều kiện để hành khách và phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công, qua đó ngăn chặn một thảm họa trên không.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng ca ngợi sự dũng cảm của Machchhar, cho rằng hành động của anh đã giúp cứu hàng trăm sinh mạng và ngăn chặn một thảm kịch.

"Đối mặt với mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất và dù bị thương nặng, anh ấy vẫn thể hiện lòng dũng cảm phi thường cùng quyết tâm không lay chuyển để bảo vệ tính mạng của những người khác”, ông Modi viết.

Theo truyền thông Ấn Độ, cơ trưởng Machchhar 39 tuổi, có 2 con. Sáng 1/10, cha mẹ của anh đã tới Saudi Arabia để ở bên con trai.

Từ kỹ sư dệt may tới nghề phi công

Đằng sau sự nghiệp phi công của Machchhar là một lựa chọn nghề nghiệp từng khiến gia đình ông lo lắng.

Anh sinh ra trong một gia đình kinh doanh dệt may. Trở thành phi công không phải ước mơ từ nhỏ của anh.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Bona-Fide Banter vào năm 2025, anh cho biết, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông ban đầu theo học ngành kỹ thuật dệt may.

“Tôi đã hoàn thành toàn bộ khóa học. Khi đó tôi vẫn còn trẻ nên muốn học thêm một chút nữa”, anh kể.

Ban đầu, Machchhar dự định tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình. Khi đang học chương trình quản lý với mục tiêu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, anh tình cờ tham dự một hội thảo về hàng không. Sau đó, anh bất ngờ bị cuốn vào ngành hàng không.

Khi quyết tâm theo nghề, anh sang New Zealand đào tạo. Khoảng 19 tuổi, anh Machchhar tới thành phố Dunedin ở phía Nam nước này.

Lựa chọn nghề nghiệp từng khiến người mẹ lo lắng, nhưng Machchhar cho rằng sự phát triển mạnh của ngành hàng không Ấn Độ trong hơn một thập niên qua đã giúp gia đình dần chấp nhận quyết định của ông.

Mới đây, khi nhận được tin báo về vụ việc trên chuyến bay Flydubai, ông Philip Kean - người từng đào tạo Machchhar tại New Zealand - không giấu sự tự hào về học trò cũ.

“Cậu ấy có nụ cười rất riêng. Trong trí nhớ của tôi, đó là một chàng trai luôn vui vẻ”, ông Kean - Giám đốc điều hành Mainland Air tại Dunedin - nói.

Sau thời gian đào tạo, anh Machchhar trở về Ấn Độ và bắt đầu sự nghiệp hàng không thương mại. Anh có nhiều năm làm việc tại SpiceJet, từng giữ vị trí cơ trưởng cấp cao và cơ trưởng đào tạo bay.

Một thời gian sau, anh Machchhar gia nhập Flydubai năm 2022. Trên hồ sơ nghề nghiệp, anh nhấn mạnh mình luôn “đặt trọng tâm lớn vào an toàn”.

Xử lý ca sinh con giữa chuyến bay

Trong hơn 15 năm làm phi công, Machchhar từng đối mặt với nhiều tình huống bất thường trên máy bay. Một trong những trường hợp đáng nhớ nhất là khi một hành khách bất ngờ chuyển dạ giữa chuyến bay.

Tình huống này từng được cơ trưởng kể trong podcast Bona-Fide Banter vào năm 2025 rằng, vị khách nữ khi đó chưa đến ngày sinh nhưng bắt đầu xuất hiện các cơn chuyển dạ.

Ngay lập tức, cơ trưởng Machchhar và cơ phó kiểm tra các sân bay gần nhất cũng như điều kiện hạ cánh để tìm phương án đưa máy bay xuống an toàn. Rất may mắn, sau khi chuyến bay hạ cánh, cả mẹ và em bé đều ổn.

Ngày 30/9, cơ phó bất ngờ tấn công và liên tiếp dùng dao đâm cơ trưởng Smit Machchhar trên chuyến bay FZ1073 chở 174 người từ Dubai đến Tel Aviv.

Bị thương nặng, cơ trưởng vẫn chống trả và mở cửa buồng lái, tạo điều kiện để hành khách cùng phi hành đoàn lao vào khống chế kẻ tấn công.

Máy bay sau đó được chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp an toàn tại Saudi Arabia với sự hỗ trợ của hai phi công dự bị tình cờ có mặt trên chuyến bay.

Cơ trưởng Machchhar mất nhiều máu, được đưa tới bệnh viện ở Tabuk điều trị và hiện trong tình trạng ổn định. 

Theo New York Times/ News

Biến cố không tặc hy hữu trên chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Flydubai khởi hành từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30/9 đã được ngăn chặn thành công nhờ sự dũng cảm phi thường của cơ trưởng Smit Machchhar. Trong lúc phi cơ chở 174 người bất ngờ lao dốc từ độ cao 5.300 mét do bị cơ phó tấn công bằng dao, vị phi công 39 tuổi người Ấn Độ vẫn kiên cường chống trả và kịp thời kích hoạt mở cửa buồng lái. Hành động quyết đoán này đã giúp lực lượng hành khách cùng hai phi công dự bị có mặt trên chuyến bay phối hợp khống chế kẻ cuồng sát, giành lại quyền kiểm soát và hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống Saudi Arabia. Dù hứng chịu nhiều vết thương nghiêm trọng và rơi vào tình trạng mất máu cấp, cơ trưởng Machchhar đã nhận được sự sơ cứu kịp thời từ hành khách Shota Musaev trước khi chuyển tới bệnh viện ở thành phố Tabuk. Sự can trường của anh không chỉ cứu sống hàng trăm sinh mạng mà còn nhận được sự thán phục đặc biệt từ giới lãnh đạo quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đều vinh danh anh như một người hùng đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để ngăn chặn một thảm họa không tặc kinh hoàng trên không. Đằng sau tinh thần thép nơi buồng lái của phi công Smit Machchhar là hành trình chuyển hướng nghề nghiệp đầy bất ngờ từ một kỹ sư dệt may sang sự nghiệp hàng không dân dụng. Sự kiên định cùng năng lực chuyên môn vượt trội đã giúp vị phi công gia đình hai con này vượt qua rào cản ban đầu để trở thành trụ cột của Flydubai. Hiện tại, tình sức khỏe của cơ trưởng Machchhar đã ổn định dưới sự chăm sóc của các bác sĩ Saudi Arabia và gia đình.