Bỏ qua điều hướng
•

Chàng trai Philippines ‘xếp’ tăm hương Quảng Phú Cầu thành dòng chữ ‘Will you marry me’

Chàng trai Philippines ‘xếp’ tăm hương Quảng Phú Cầu thành dòng chữ ‘Will you marry me’
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ý tưởng độc đáo, chuẩn bị suốt một tháng, chàng trai người Philippines đã nhận được lời đồng ý của bạn gái trước màn cầu hôn giữa khung cảnh đặc biệt tạo bởi 1.500kg tăm hương tại làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu.

Chàng trai Philippines ‘xếp’ tăm hương Quảng Phú Cầu thành dòng chữ ‘will you marry me’ - Ảnh 1.

Chàng trai Philippines cầu hôn bạn gái tại làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu - Ảnh: DU LỊCH LÀNG NGHỀ TĂM HƯƠNG QUẢNG PHÚ CẦU

Tối 15-10, trên mạng xã hội viral những hình ảnh về màn cầu hôn có 1-0-2 của chàng trai Philippines với dòng chữ "Will you marry me?" (Em đồng ý lấy anh chứ?) được dựng bằng những bó tăm hương Quảng Phú Cầu (Hà Nội).

Màn cầu hôn ấn tượng nhận mưa lời khen từ cộng đồng mạng nhờ sự sáng tạo. Màn cầu hôn này đã được chàng trai lên kế hoạch trước đó một tháng.

Ông Nguyễn Đình Đảm, Giám đốc Hợp tác xã du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, cho biết khi chàng trai liên hệ, điểm du lịch đã hỗ trợ lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện bản vẽ theo yêu cầu.

Việc chuẩn bị không gian cầu hôn đòi hỏi sự tỉ mỉ để các hình khối và chi tiết nổi bật trên nền tăm hương đỏ. Người dân tại làng chuẩn bị không gian, bối cảnh trong 1 ngày.

"Các thành viên nhuộm tăm, thu dọn phần tăm hương đang được sử dụng để trang trí những hình ảnh khác, thay bằng tăm hương mới, tạo hình trái tim, chiếc nhẫn, ghép dòng chữ cầu hôn rồi xếp tăm đỏ làm nền", ông Đảm kể.

Chàng trai Philippines ‘xếp’ tăm hương Quảng Phú Cầu thành dòng chữ ‘will you marry me’ - Ảnh 2.

Bối cảnh được tạo bởi 1.500kg tăm hương - Ảnh: DU LỊCH LÀNG NGHỀ TĂM HƯƠNG QUẢNG PHÚ CẦU

Trực tiếp tham gia tạo hình bối cảnh cầu hôn, chị Đặng Hoa chia sẻ số lượng tăm hương dành riêng cho khu vực cầu hôn lên đến 1.500kg.

Theo ông Đảm, nam du khách đã lên kế hoạch đến Việt Nam và tham quan nhiều địa điểm, khi biết đến điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, anh thấy nơi đây rất đẹp nên đặc biệt nảy ra ý tưởng cầu hôn bạn gái tại đây.

"Chàng trai này tin rằng màu sắc rực rỡ cùng cách bài trí mới lạ sẽ giúp hai người có những cảm xúc tuyệt vời hơn trong khoảnh khắc quan trọng này", ông Đảm nói.

Chàng trai Philippines ‘xếp’ tăm hương Quảng Phú Cầu thành dòng chữ ‘will you marry me’ - Ảnh 3.

Màn cầu hôn đầy cảm xúc - Ảnh: DU LỊCH LÀNG NGHỀ TĂM HƯƠNG QUẢNG PHÚ CẦU

Ông Trang Văn Thực - Phó giám đốc Hợp tác xã du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu - chia sẻ trước đây nhiều cặp đôi cũng từng đến đây chụp ảnh cưới hoặc tổ chức cầu hôn.

Tuy nhiên, du khách Philippines lần này có yêu cầu rất kỹ về thiết kế, màu sắc và hình khối.

"Khi tiếp nhận đề nghị, tôi đã chỉ đạo các thành viên và nghệ nhân phối hợp thực hiện nghiêm túc. Mọi người đều hào hứng, nhiệt tình vì mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp, những câu chuyện hạnh phúc và yêu thương của điểm du lịch đến du khách trong nước lẫn quốc tế", ông Thực cho biết.

Chàng trai Philippines ‘xếp’ tăm hương Quảng Phú Cầu thành dòng chữ ‘will you marry me’ - Ảnh 4.

Chàng trai lên kế hoạch trước 1 tháng cho màn cầu hôn của mình - Ảnh: DU LỊCH LÀNG NGHỀ TĂM HƯƠNG QUẢNG PHÚ CẦU

Trước đó, làng nghề này được du khách quốc tế biết đến với hình ảnh đặc trưng mang tính biểu tượng của Việt Nam như bản đồ hình chữ S cùng hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, cờ đỏ sao vàng được tạo bởi tăm hương.

Theo ông Nguyễn Đình Đảm, khoảng 70% lượng khách đến điểm du lịch là khách quốc tế, đến từ nhiều quốc gia. Đặc biệt, có một du khách Philippines đã đến tham quan tới 8 lần.

Chàng trai Philippines ‘xếp’ tăm hương Quảng Phú Cầu thành dòng chữ ‘will you marry me’ - Ảnh 5.

Làng nghề thu hút du khách quốc tế bởi khung cảnh rực rỡ - Ảnh: DU LỊCH LÀNG NGHỀ TĂM HƯƠNG QUẢNG PHÚ CẦU

Theo ông Đảm, trước màn cầu hôn của cặp đôi Philippines, điểm du lịch cũng từng đón nhiều cặp đôi đến chụp ảnh cưới hoặc tổ chức những khoảnh khắc riêng tư. Khoảng một tuần trước đó, một du khách Myanmar cũng lựa chọn nơi đây để bày tỏ tình cảm với bạn gái.

Chàng trai Philippines ‘xếp’ tăm hương Quảng Phú Cầu thành dòng chữ ‘will you marry me’ - Ảnh 6.Về hội Bình Đà trên con đường di sản Nam Thăng Long

Tối 12-4, hàng ngàn người dân, du khách đã về lễ hội Bình Đà, một trải nghiệm ý nghĩa trên hành trình khám phá con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội.

Màn cầu hôn của một nam du khách Philippines tại làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (Hà Nội) vừa qua đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng quốc tế lẫn trong nước. Sự kiện ghi nhận khoảnh khắc cô gái đồng ý trước bối cảnh dòng chữ "Will you marry me?" được sắp đặt kỳ công giữa không gian rực rỡ sắc đỏ truyền thống. Để hiện thực hóa ý tưởng sau một tháng lên kế hoạch, Hợp tác xã du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu đã huy động nghệ nhân chuẩn bị bối cảnh liên tục trong một ngày. Theo ông Nguyễn Đình Đảm, Giám đốc hợp tác xã, khoảng 1.500kg tăm hương mới được sử dụng để tạo hình chiếc nhẫn, trái tim và ghép chữ nổi bật theo đúng bản vẽ thiết kế của vị khách. Sự kiện không chỉ đem lại khoảnh khắc đáng nhớ cho cặp đôi mà còn phản ánh sức hút ngày càng tăng của du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa. Ông Trang Văn Thực, Phó giám đốc hợp tác xã, cho biết đơn vị luôn nỗ lực phối hợp nhằm lan tỏa nét đẹp làng nghề truyền thống đến bạn bè năm châu, nơi hiện có khoảng 70% lượng khách tham quan là người nước ngoài.
amung