The Scandal có sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana (Lim Jin Ah), lên sóng từ ngày 18/9. Đây là bộ phim truyền hình đánh dấu màn tái xuất của Son Ye Jin sau khoảng 3 năm, kể từ khi cô kết hôn và sinh con vào cuối năm 2022.
Son Ye Jin trong "The Scandal" (Ảnh: Netflix).
Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết Pháp Les Liaisons dangereuses của Pierre Choderlos de Laclos, đồng thời được xây dựng như phiên bản làm lại của bộ phim điện ảnh Untold Scandal (Nỗi ô nhục của họ Cho) năm 2003, với Bae Yong-joon và Jeon Do-yeon đóng chính.
Lấy bối cảnh triều đại Joseon, phim xoay quanh phu nhân Cho (Son Ye Jin) - người phụ nữ tài năng, sắc sảo và có cá tính vượt khỏi khuôn khổ dành cho phụ nữ đương thời; Cho Won (Ji Chang Wook) - một tay chơi tình ái nổi tiếng; và Hee Yeon (Nana) - góa phụ trẻ bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm giữa hai nhân vật.
Bộ phim cổ trang 19+
Trước ngày lên sóng, The Scandal gây chú ý khi được Hội đồng Xếp hạng Truyền thông Hàn Quốc phân loại 19+, mức hạn chế cao nhất trong hệ thống phân loại hiện hành của nước này.
Theo HK01, nhãn 19+ quy định người dưới 19 tuổi không được xem tác phẩm nhưng không đồng nghĩa bộ phim nhất thiết phải chứa mức độ khỏa thân hay bạo lực cao nhất.
Son Ye Jin và Ji Chang Wook trong cảnh phim "The Scandal" (Ảnh: Netflix).
Hàn Quốc trước đây sử dụng nhãn 18+. Tuy nhiên, từ ngày 1/5/2024, mức hạn chế cao nhất được thay đổi thành 19+, đồng nghĩa hệ thống phân loại phim ảnh của nước này không còn nhãn 18+.
Khi thẩm định một tác phẩm, cơ quan chức năng xem xét bảy yếu tố gồm chủ đề, tình dục và khỏa thân, bạo lực, kinh dị, ngôn ngữ, ma túy và hành vi nguy hiểm có khả năng bị bắt chước. Nếu một hoặc nhiều yếu tố được đánh giá ở mức đáng kể đối với người trưởng thành, tác phẩm có thể được xếp loại 19+.
Với The Scandal, câu chuyện tập trung vào những cuộc đấu trí quyền lực, dục vọng của tầng lớp thượng lưu và xung đột giữa ham muốn cá nhân với những khuôn phép khắt khe của xã hội phong kiến Joseon.
Đạo diễn Jung Ji Woo từng gây chú ý với A Muse, tác phẩm khai thác những vấn đề nhạy cảm về tình dục, tuổi tác và đạo đức. Vì vậy, việc The Scandal có cách tiếp cận trực diện đối với dục vọng cũng thu hút sự chú ý ngay từ trước khi phát sóng.
Thông tin giới thiệu chính thức của Netflix cho thấy bộ phim tập trung vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp và các xung đột xoay quanh phu nhân Cho, Cho Won và Hee Yeon.
Vai diễn của Son Ye Jin là một phụ nữ cá tính, tham vọng và dám vượt qua những giới hạn (Ảnh: Netflix).
Thử thách diễn xuất mới
Với Son Ye Jin, The Scandal không chỉ là màn trở lại truyền hình mà còn là một thử thách diễn xuất mới.
Tại họp báo ngày 9/9, nữ diễn viên cho biết cô bị thu hút bởi nhân vật phu nhân Cho ngay từ khi đọc kịch bản. Đây là người phụ nữ cố gắng vượt qua những giới hạn mà xã hội bảo thủ đặt ra cho phụ nữ thời Joseon.
Son Ye JIn cho rằng đã đến lúc cô vượt qua vùng an toàn và thể hiện đa dạng hơn (Ảnh: Dispatch).
Theo nữ diễn viên, bộ phim khai thác dục vọng của con người trong một thời đại mà những ham muốn như vậy bị coi là điều cấm kỵ. Bên cạnh đó, việc trở lại với thể loại cổ trang sau thời gian dài cũng là một trong những lý do khiến cô nhận vai.
Son Ye Jin cho biết quá trình xây dựng nhân vật đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng cũng mang lại cho cô cảm giác thú vị.
“Khi câu chuyện tiếp diễn, phu nhân Cho trở thành nhân vật phức tạp hơn. Cách cô ấy nhìn Hee Yeon trở nên kỳ lạ và khán giả tự nhiên sẽ tò mò về số phận của họ”, nữ diễn viên nói.
Cô cũng tự tin rằng mình đang ở thời điểm phù hợp để thể hiện một nhân vật có nhiều lớp cảm xúc và ham muốn.
“Bộ phim kể về câu chuyện dục vọng của con người - điều vốn bị xem là cấm kỵ trong triều đại Joseon. Tôi nghĩ mình đang ở độ tuổi có thể thể hiện những cảm xúc đó”, Son Ye Jin chia sẻ.
Son Ye Jin trở lại với hình ảnh khác
Trang phục cũng là một trong những yếu tố được nữ diễn viên đặc biệt chú ý. Theo Son Ye Jin, màu sắc và thiết kế hanbok được sử dụng để phản ánh những thay đổi trong tâm lý nhân vật.
Ở tuổi ngoài 40, Son Ye Jin đẹp rực rỡ về ngoại hình và "chín" hơn trong diễn xuất (Ảnh: Topstarnews).
“Khi dục vọng của phu nhân Cho trở nên lớn hơn, cô ấy xuất hiện trong những gam màu tối. Tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kín đáo của hanbok”, nữ diễn viên nói.
Cách lựa chọn màu sắc tương tự cũng được áp dụng cho các nhân vật khác. Trong khi trang phục của phu nhân Cho chuyển dần sang những gam màu tối, Hee Yeon xuất hiện với những sắc màu sáng hơn, qua đó tạo sự tương phản về tính cách và vị trí của hai nhân vật.
The Scandal cũng đánh dấu lần đầu Son Ye Jin tham gia một phim truyền hình được phân loại 19+. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu nữ diễn viên đảm nhận những vai diễn trưởng thành hoặc có nội dung nhạy cảm.
Trước đó, cô từng tham gia các bộ phim điện ảnh như My Wife Got Married (2008), White Night (2009) và The Truth Beneath (2016). Trong số này, My Wife Got Married là tác phẩm giúp Son Ye Jin tạo dấu ấn đặc biệt khi cô vào vai Joo In Ah - một phụ nữ có quan niệm khác biệt về hôn nhân và tình yêu.
Vai diễn giúp nữ diễn viên thoát khỏi hình ảnh “gái ngoan” quen thuộc và mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh 2008 và Baeksang 2009.
Với The Scandal, sự trở lại của nữ diễn viên không chỉ được chú ý bởi thời gian vắng bóng mà còn bởi lựa chọn một nhân vật có phần khác biệt với hình ảnh quen thuộc của cô.