Ngay sau động thái gây sốc của tiền đạo mang áo số 7 khi tuyên bố rời đội tuyển Bồ Đào Nha, chị gái Ronaldo - Elma Aveiro đã có những phát ngôn gay gắt nhắm thẳng vào ban huấn luyện, truyền thông và cả dư luận Bồ Đào Nha.
Chị gái Ronaldo (trái) công khai chỉ trích đội tuyển lẫn cổ động viên Bồ Đào Nha - Ảnh: Instagram
Ronaldo đã thông báo quyết định bất ngờ của anh trên Instagram: "Sau buổi họp báo của HLV trưởng đội tuyển quốc gia, sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời khỏi đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha".
Trên trang cá nhân, chị gái Ronaldo - Elma Aveiro không ngần ngại công kích: "Cristiano Ronaldo xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Đội tuyển xứng đáng có cơ sở vật chất tốt hơn, còn báo chí Bồ Đào Nha nên bớt suy đoán và học cách cạnh tranh lành mạnh".
Thậm chí, Elma còn buông lời chỉ trích cay đắng: "Người Bồ Đào Nha đố kỵ, khinh miệt, ngu dốt và xứng đáng quay lại thời kỳ tầm thường trước khi có Ronaldo".
Đây không phải lần đầu Elma Aveiro đăng đàn bênh vực em trai. Kịch bản này từng xuất hiện vào năm 2022 khi Ronaldo xung đột với HLV Erik ten Hag tại Man United rồi đơn phương rời đội bóng.
Lần này, "giọt nước tràn ly" bắt nguồn từ cuộc đối thoại không tìm được tiếng nói chung tại Copenhagen giữa Ronaldo, tân HLV trưởng Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca.
Theo truyền thông sở tại, mâu thuẫn bùng phát sau khi HLV Jorge Jesus giải thích trước báo giới về việc hạn chế sử dụng Ronaldo ở trận thắng Na Uy 2-1 (nơi CR7 phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút).
Tờ CNN Bồ Đào Nha tiết lộ cựu tiền đạo Real Madrid đã quyết định bỏ đội ngay sau khi biết mình tiếp tục bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát.
Bản thân Ronaldo sau đó đăng đàn lấp lửng: "Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói ra sự thật", kèm những ẩn ý về "lý do rời khỏi nơi tôi luôn tận hiến".
Làng bóng đá Bồ Đào Nha không khỏi sốc trước thông tin siêu sao Cristiano Ronaldo tuyên bố rời đội tuyển quốc gia ngay giữa đợt tập trung thi đấu ở UEFA Nations League.
Tuyên bố bất ngờ rút khỏi đợt tập trung UEFA Nations League của Cristiano Ronaldo đã đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào một cuộc khủng hoảng truyền thông sâu sắc. Quyết định rời đội tuyển được CR7 đưa ra ngay sau cuộc trao đổi không tìm được tiếng nói chung tại Copenhagen với tân HLV trưởng Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca. Mâu thuẫn bùng phát từ việc ông Jorge Jesus công khai giải thích lý do để siêu sao này ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy, cùng thông tin tiền đạo 39 tuổi tiếp tục bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở trận đấu kế tiếp.
Sự việc nhanh chóng leo thang khi chị gái của Ronaldo là Elma Aveiro đăng tải những phát ngôn gay gắt trên trang cá nhân nhằm bênh vực em trai. Bà công khai công kích truyền thông sở tại, ban huấn luyện cũng như dư luận Bồ Đào Nha bằng những lời lẽ cay đắng, cho rằng họ đố kỵ, khinh miệt và ngu dốt. Elma Aveiro khẳng định em trai xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn, đồng thời chỉ trích cơ sở vật chất của đội tuyển quốc gia chưa đáp ứng được chuẩn mực cần thiết.
Lần phản ứng nảy lửa này của gia đình Ronaldo gợi nhớ đến kịch bản từng xảy ra năm 2022, thời điểm chân sút số 7 xung đột gay gắt với HLV Erik ten Hag để rời Manchester United. Bản thân tiền đạo từng khoác áo Real Madrid cũng đăng tải thông điệp ẩn ý trên mạng xã hội rằng sẽ nói ra toàn bộ sự thật vào thời điểm thích hợp. Động thái lấp lửng cùng những mâu thuẫn nội bộ chưa lời giải đang để lại khoảng trống lớn và dấu hỏi nghiêm trọng về tương lai của Ronaldo trong màu áo áo hoa dạ hương.