Chiến sĩ mũ nồi xanh xúc động trong ngày trở về từ Nam Sudan
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Đêm 27/9, các chiến sĩ mũ nồi xanh xúc động trở về TPHCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, khép lại hành trình công tác quốc tế đầy ý nghĩa.
Đêm 27/9, tại căn cứ sân bay quân sự Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Khoảng 21h, chiếc máy bay vận tải C-17 chở các "chiến sĩ mũ nồi xanh" đã hạ cánh an toàn. Từng người lính bước xuống trong niềm hân hoan, giữa tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt từ người thân và đồng nghiệp.
Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175, Tổng lãnh sự Úc tại TPHCM, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và gia đình các thành viên BVDC2.7.
Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, nhân viên BVDC2.7 vì đã hoàn thành sứ mệnh quốc tế cao cả, trở về bình an trong vòng tay Tổ quốc và gia đình.
Trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan, BVDC2.7 đã khám và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, bao gồm nhân viên Liên hợp quốc và người dân bản địa. Dù đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh phức tạp và cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ y bác sĩ Việt Nam vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Không chỉ dừng lại ở công tác y tế, đoàn còn tích cực triển khai các hoạt động dân vận, hỗ trợ cộng đồng như trồng rau xanh, lọc nước sạch và dạy học cho trẻ em nghèo Nam Sudan, để lại những dấu ấn sâu đậm về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình.
Trước đó, những người thân của các chiến sĩ BVDC2.7 đã có mặt từ rất sớm, mang theo những bó hoa tươi thắm và ánh mắt mong chờ để chào đón sự trở về của những người lính sau thời gian dài xa quê hương làm nhiệm vụ quốc tế.
Trung úy Nguyễn Thị Thu Thảo vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay mẹ và chị gái ngay khi vừa bước xuống máy bay, khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động.
Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, nghẹn ngào chia sẻ: "Được khoác trên mình màu áo xanh hòa bình của Liên hợp quốc, mang theo Quốc kỳ Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn đối với mỗi cán bộ, nhân viên BVDC2.7".
Con gái Trung tá Phan Lê Nhật, Chủ nhiệm Khoa Nội truyền nhiễm, ôm chầm lấy cha khi anh xúc động chia sẻ về hành trình một năm làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, thể hiện tình cảm gia đình sâu sắc sau thời gian dài xa cách.
Gia đình Thiếu tá Lương Văn Toản từ Đồng Nai đã có mặt tại TPHCM từ chiều để chờ đón người đàn ông trụ cột của gia đình. Cả nhà tranh thủ gọi điện báo tin cho ông bà hai bên ngay tại sân bay, trước khi cùng nhau trở về trong khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp.
Những chiến sĩ mũ nồi xanh trở về khẳng định rằng mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ thể hiện năng lực, trách nhiệm của một đơn vị quân y Việt Nam mà còn góp phần thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và kiểm tra y tế ban đầu, các thành viên trong đoàn sẽ được bàn giao về đơn vị chủ quản để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trước khi quay trở lại với công việc thường nhật.
Đêm 27/9, căn cứ sân bay quân sự Sư đoàn 370 trở thành nơi đón những người lính Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước, khép lại một nhiệm kỳ công tác xa quê hương. Khoảng 21h, máy bay vận tải C-17 hạ cánh an toàn, đưa các “chiến sĩ mũ nồi xanh” trở về trong tiếng vỗ tay và niềm vui chờ đợi.
Từng thành viên bước xuống máy bay, giữa những gương mặt thân quen, hoa tươi và lời chào đón nồng nhiệt của người thân, đồng nghiệp. Buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và Tổng lãnh sự Úc tại TPHCM. Cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình các thành viên cũng có mặt đông đủ, khiến khoảnh khắc đón đoàn thêm trang trọng và ấm áp sau thời gian dài xa cách.
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng tới toàn thể đoàn. Ông ghi nhận các cán bộ, nhân viên đã hoàn thành sứ mệnh quốc tế cao cả và trở về bình an trong vòng tay Tổ quốc, gia đình. Lời chúc mừng ấy khép lại hành trình công tác nhiều thử thách, đồng thời ghi nhận nỗ lực của một tập thể quân y Việt Nam trong môi trường quốc tế.
Trong nhiệm kỳ tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã khám, điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, gồm nhân viên Liên hợp quốc và người dân bản địa. Công việc chuyên môn diễn ra giữa thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh phức tạp và điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Dù vậy, đội ngũ y bác sĩ Việt Nam vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chăm sóc người bệnh trong những hoàn cảnh không dễ dàng.
Hoạt động của đoàn không chỉ dừng ở việc khám chữa bệnh, mà còn hướng tới hỗ trợ cộng đồng nơi đơn vị làm nhiệm vụ. Các thành viên tham gia trồng rau xanh, lọc nước sạch và dạy học cho trẻ em nghèo tại Nam Sudan. Những việc làm thiết thực ấy góp phần để lại dấu ấn về người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình, bên cạnh nhiệm vụ quân y chuyên môn.
Người thân của các chiến sĩ đã tới sân bay từ sớm, mang theo hoa và ánh mắt mong chờ ngày đoàn tụ sau thời gian dài xa nhà. Trung úy Nguyễn Thị Thu Thảo vỡ òa hạnh phúc khi vừa bước xuống máy bay đã được mẹ và chị gái ôm chặt trong vòng tay. Với gia đình, khoảnh khắc gặp lại không chỉ đánh dấu ngày trở về, mà còn nối lại những tháng ngày xa cách vì nhiệm vụ quốc tế.
Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, xúc động nói rằng khoác màu áo xanh hòa bình của Liên hợp quốc, mang Quốc kỳ Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế là niềm vinh dự, trách nhiệm lớn. Con gái Trung tá Phan Lê Nhật, Chủ nhiệm Khoa Nội truyền nhiễm, cũng ôm chầm lấy cha khi anh chia sẻ về một năm làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Gia đình Thiếu tá Lương Văn Toản từ Đồng Nai tới TPHCM từ chiều, tranh thủ gọi điện báo tin cho ông bà hai bên trước khi cùng nhau trở về.
Những người lính trở về cho thấy mỗi nhiệm vụ hoàn thành vừa thể hiện năng lực, trách nhiệm của đơn vị quân y, vừa góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Theo bài viết của Dân Trí, hành trình ấy cũng lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và kiểm tra y tế ban đầu, các thành viên sẽ được bàn giao về đơn vị chủ quản nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe rồi trở lại công việc thường nhật.