Bỏ qua điều hướng
•

Cho quần áo cũ làm từ thiện, hãy đặt mình vào vị trí của người nhận khi soạn một món đồ

Cho quần áo cũ làm từ thiện, hãy đặt mình vào vị trí của người nhận khi soạn một món đồ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trong một lần đi du lịch với nhóm bạn, tôi khá bất ngờ khi mọi người mang theo vali vải hỏng chân, kèm nhiều quần áo cũ. Hỏi ra mới biết đó là một 'mánh' được truyền tai nhiều người.

Quần áo cũ: Bỏ thì thương, vương thì tội? - Ảnh 4.

Những món quà như thế này, sẽ có ý nghĩa rất nhiều với người nhận - Ảnh: NGỌC ẨN

Hóa ra, đó là cách để mọi người sẽ vứt hết đồ cũ mang theo lại khách sạn và mua sắm vali, quần áo mới mang về. Như vậy vừa giải quyết đươc đống đồ cũ, vừa không bị quá tải trọng hành lý quy định của hãng bay khi về.

Cho quần áo cũ để đỡ tốn tiền rác thải?

Hôm qua, đọc bài: "Hàng trăm tấn quần áo cũ chất thành 'núi' ở phường Từ Liêm, Hà Nội là quần áo từ thiện" tôi sực nhớ đến câu chuyện trên. Đúng sai trong việc này thật khó bàn, nhưng dễ làm người ta để dạ.

Nhưng rõ ràng quần áo đã bắt đầu trở thành một loại rác thải đáng để tâm của nhân loại. Nó không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm đất và quá tải chôn lấp, phát sinh vi nhựa, ô nhiễm không khí (nếu đốt cháy) và có các nguy cơ khác từ hoá chất phát sinh từ thuốc nhuộm, chất chống cháy, chống thấm.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh Cầu Diễn (URENCO 7), cho biết phải mất khoảng 200 triệu mới xử lý được núi quần áo tại Từ Liêm.

Vậy nên, đã đến lúc chúng ta cần suy ngẫm về cách ứng xử với trang phục của chính mình một cách nghiêm túc.

Quần áo cũ: Bỏ thì thương, vương thì tội? - Ảnh 1.

Của cho không bằng cách cho, những chiếc quần áo được chuẩn bị chỉn chu sẽ giúp ấm lòng thêm người nhận - Ảnh: NGỌC ẨN

Những ánh mắt háo hức, trông chờ khi mở gói đồ của chúng ta

Quần áo cũ là loại rác của sắc màu: dễ nhìn, dễ chịu nên dễ cho, dễ vứt hơn. Có lần tôi thấy người hàng xóm tranh cãi với xe rác khi họ cho rằng họ không xả rác bữa bãi mà đang để quần áo ra ngoài đường cho "ai muốn lấy thì lấy".

Trong những đợt quyên góp cho chương trình thiên nguyện, không khó bắt gặp những hình ảnh dở khóc dở cười khi cái mà chương trình nhận được là đủ thứ trên đời.

Người quyên góp đem tới từ quần áo lót đến những bộ đồ không phù hợp cho người nhận như quần da, áo dây, đầm dạ hội thậm chí cả… áo cưới.

Có tấm lòng thiện nguyện là điều tốt. Nhưng trong trường hợp này, chủ yếu người muốn nhẹ gánh khi dọn tủ được mớ đồ, để cho người nhận phải "ôm" trách nhiệm nặng nề khi phải phân loại và xử lý thay. 

Hơn 200 tấn quần áo vứt bỏ tại Từ Liêm là những sản phẩm phải bỏ lại sau khi "chọn những quần áo dùng được".

Đến bây giờ, việc kéo dài vòng đời của quần áo bằng cách chia sẻ cho người khác cũng là một giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ môi trường và chống lãng phí.

Nhất là, chúng ta lại có truyền thống "lá lành đùm lá rách", việc chia sẻ cho nhau manh quần tấm áo những khi mưa tạt gió lùa là nghĩa cử cao đẹp.

Trong những trận lũ lụt miền Trung hay mùa đông rét mướt Tây Bắc kéo về, thì những chiếc áo len được quyên đúng lúc kịp thời sẽ quý giá vô cùng cho người đang co ro, đang cần những tấm lòng ấm.

Vậy ranh giới nào để phân biệt đâu là tâm nguyện "cho đi" đâu là hành động "vứt bỏ". Có lẽ khó có môt tiêu chí khoa học, thời trang hay pháp lý nào để phân định.

Thứ tiêu chí duy nhất trong trường hợp này có lẽ chính là sự để tâm của mỗi người: hãy đặt vị trí mình ở vị trí người nhận khi soạn một món đồ: chúng ta quyên góp cho ai, ở đâu, dịp gì? Hãy hình dung những ánh mắt đang trông chờ, những người đang háo hức mở gói đồ của chúng ta.

Người viết đã từng nhận được những gói quần áo, được soạn sành tỉ mỉ như một người bà, người mẹ gửi đứa con mình: ghi chú loại đồ, kích cỡ, mở ra đã nghe mùi thơm thảo.

Xin đừng biến những địa chỉ nhận đồ quyên góp thành "núi rác", đừng để những ánh mắt trông chờ phải tẽn tò thất vọng khi nhận ra những món đồ kia ngay từ đầu đã không phải dành cho mình.

Quần áo cũ: Bỏ thì thương, vương thì tội? - Ảnh 2.

Một nhóm thiện nguyện đang tỉ mỉ đóng gói quần áo, chăn mền cho bà con miền Trung trong đợt lũ 2025 - Ảnh: NGỌC ẨN

Quần áo cũ: Bỏ thì thương, vương thì tội? - Ảnh 3.

Trẻ em ở xóm Cát, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa nhặt nhành quần áo sau trận lũ hồi cuối năm 2025 - Ảnh: PHÚ TÔ

Quần áo cũ: Bỏ thì thương, vương thì tội? - Ảnh 5.Hàng trăm tấn quần áo cũ chất thành 'núi' ở phường Từ Liêm, Hà Nội là quần áo từ thiện

Số quần áo chất thành “núi” ở Hà Nội là của một cá nhân gom lại nhiều năm qua để làm từ thiện. Sau khi chọn những quần áo dùng được, người này đã mang đi làm từ thiện, số còn lại được để tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm.

Sự việc hơn 200 tấn quần áo cũ chất thành núi bị bỏ lại tại phường Từ Liêm, Hà Nội sau các đợt phân loại từ thiện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ranh giới mong manh giữa tinh thần thiện nguyện và hành vi xả rác. Đơn vị môi trường đô thị URENCO 7 ước tính phải tiêu tốn khoảng 200 triệu đồng để xử lý bãi phế thải dệt may khổng lồ này. Thực trạng này cho thấy gánh nặng xử lý rác thải đang bị chuyển dịch sang các tổ chức cứu trợ và cộng đồng tiếp nhận. Nhiều đợt quyên góp thực tế đã biến thành nơi tiếp nhận đủ loại trang phục phản cảm, rách nát hoặc hoàn toàn không phù hợp nhu cầu sinh hoạt như đồ lót, quần da, đầm dạ hội và thậm chí cả áo cưới. Hành động dọn tủ đồ vô tội vạ của một bộ phận người dân đã vô tình đẩy các bên tiếp nhận vào cảnh dở khóc dở cười cùng trách nhiệm phân loại nặng nề. Thay vì mang lại giá trị nhân đạo, thói quen cho đi thiếu chọn lọc đã biến những món đồ cũ thành nguồn phát thải gây áp lực trực tiếp lên hệ thống chôn lấp và môi trường sống. Kéo dài vòng đời trang phục là giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường và phát huy truyền thống tương thân tương ái lúc hoạn nạn. Tuy nhiên, giá trị của hoạt động thiện nguyện chỉ thực sự trọn vẹn khi người trao tặng đặt sự tôn trọng và nhu cầu thực tế của người nhận lên hàng đầu. Một món quà chỉn chu, đúng người và đúng thời điểm mới là thước đo văn minh phân định giữa tấm lòng sẻ chia chân chính với tâm lý vứt bỏ đồ thừa.
amung