Tôi quen anh qua công việc. Anh hơn tôi 8 tuổi, là sếp của công ty đối tác và đã có vợ, hai con gái. Biết rõ điều đó nhưng tôi vẫn không dứt ra được. Anh cũng nói yêu tôi và thường kể về cuộc hôn nhân lạnh lẽo, anh và vợ gần như không còn tiếng nói chung.
Tôi tin những lời ấy. Khi vợ anh phát hiện chồng ngoại tình, chị khóc lóc, níu kéo và nói anh hãy nghĩ đến hai cô con gái. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến tình yêu của mình. Tôi không muốn buông người đàn ông ấy, nhất là khi biết mình đã mang thai được 3 tháng.
Giành được chồng người khác, tôi không ngờ 6 năm sau lại mất anh vào tay người thứ ba (Ảnh minh hoạ: Getty Images).
Cuối cùng, anh ly hôn vợ để cưới tôi. Ngày bước vào lễ đường, tôi tràn ngập niềm vui vì đã có được người đàn ông mình yêu.
Sau khi cưới, tôi sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Sáu năm làm vợ, tôi cố gắng vun vén gia đình, chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại và luôn muốn mọi người thấy rằng anh đã không chọn sai. Cuộc sống của chúng tôi khá sung túc. Chồng làm sếp, thu nhập tốt. Con trai khỏe mạnh, thông minh.
Có những lúc nhìn gia đình, tôi thầm nghĩ những gì mình đánh đổi năm xưa cuối cùng cũng đáng. Tôi từng tin cuộc hôn nhân này sẽ bền vững vì chúng tôi đã vượt qua nhiều rào cản để đến với nhau.
Tuy nhiên, tôi đã lầm.
Tôi phát hiện chồng có người phụ nữ khác khi vô tình thấy một thỏi son dùng dở trong túi xách của anh. Tôi âm thầm tìm hiểu rồi biết anh đang cặp kè với cô thư ký mới, kém anh 12 tuổi. Điều khiến tôi sốc hơn là anh không chỉ ngoại tình mà còn mua nhà, mua xe và nhiều món đồ đắt tiền cho cô ta.
Tôi chất vấn chồng, rồi gọi cả bố mẹ chồng nhờ can thiệp. Không giữ được bình tĩnh, tôi còn tìm đến tận nơi cô gái kia ở để đánh ghen. Tôi cứ nghĩ sau khi mọi chuyện bị phanh phui, anh sẽ hối hận và quay về.
Nhưng anh không tỏ ra hối hận, thậm chí còn tức giận vì cho rằng tôi làm mất mặt anh. Sau một trận cãi vã lớn, anh lạnh lùng nói: “Anh không còn tình cảm với em nữa. Chúng mình ly hôn đi”.
Tôi chết lặng, không nghĩ người đàn ông từng bất chấp, rời bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên và 2 đứa con để cưới mình lại có thể lạnh lùng nói câu ấy sau 6 năm. Tôi tìm mọi cách níu kéo, từ khóc lóc, trách móc đến nhờ người thân khuyên nhủ, nhưng anh vẫn dọn đồ sang sống cùng cô thư ký.
Đêm đó, tôi nằm một mình trong căn nhà từng nghĩ là tổ ấm của mình. Tôi nhớ đến người vợ cũ của chồng. Sáu năm trước, có lẽ chị cũng từng đau đớn như tôi, từng níu kéo và không hiểu vì sao người chồng của mình lại có thể bỏ cả gia đình để đến với một người phụ nữ khác. Chỉ khác là ngày ấy, người phụ nữ khiến chị đau khổ chính là tôi.
Tôi từng nghĩ mình khác chị, vì tôi là người được anh lựa chọn. Bây giờ tôi mới hiểu, một người đàn ông sẵn sàng phản bội vợ để đến với mình thì cũng có thể phản bội mình để đến với một người khác. Tình yêu không biến một lựa chọn sai thành đúng, càng không bảo đảm rằng người ta sẽ mãi chung thủy với mình.
Tôi hối hận rồi. Nếu được quay lại tuổi 24, tôi sẽ không làm người thứ 3 chen chân vào gia đình người khác. Bây giờ, khi chính mình trở thành người vợ bị phản bội, tôi mới hiểu nỗi đau ấy sâu đến mức nào. Có lẽ đây là cái giá đắt nhất tôi phải trả cho sai lầm trong quá khứ.
Hải Yến (Vĩnh Phúc)