
Khu vực miệng cống tìm thấy xe máy của nạn nhân - Ảnh: PHẠM TUẤN
Ngày 20-9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội và UBND phường Đông Ngạc để chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.
Theo đó, ngày 18-9, báo chí phản ánh việc người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.
Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.
Đồng thời, giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu phải có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện ngày 20-9.
Đêm 17-9, mạng xã hội lan truyền thông tin một nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích khi đi qua đường ngập sâu ở Hà Nội. Cùng đó là nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm tại khu vực phố Viên (phường Đông Ngạc, Hà Nội).
Trưa 18-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Đội Cứu hộ cứu nạn Hồ Ghềnh Chè - Thái Nguyên cho biết vừa phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực miệng cống thoát nước ra sông Nhuệ (Hà Nội).
Thời điểm phát hiện khoảng 11h20 ngày 18-9.
Khu vực này cách nơi nam sinh mất tích cách đây 1 ngày khoảng 1km.
Sau khi tìm được thi thể nạn nhân, trưa 18-9, theo ghi nhận, cơ quan chức năng đang khám nghiệm và xác định danh tính thi thể trên.
Tại hiện trường, ông Trần Bá Bách (phường Thiên Trường, Ninh Bình) xác nhận thi thể được phát hiện là em N.Đ.S., sinh viên năm nhất Trường đại học Mỏ - Địa chất. Ông Bách là ông ngoại S..
Ngày 18-9, gia đình nhận được tin báo của lực lượng công an về việc nam sinh N.Đ.S. mất tích.
Ông Bách cho biết sáng cùng ngày, cháu ngoại ông vẫn liên lạc với mẹ qua điện thoại. S. mới lên Hà Nội học được hơn 2 tuần.
"Nào ngờ đâu, nước lớn quá lại xảy ra sự việc", ông nói thêm.
Đơn vị duy trì thoát nước tại khu vực cuối đường Phố Viên (Hà Nội), địa điểm nghi sinh viên năm nhất Trường đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống, xác nhận thời điểm đường ngập không có công nhân túc trực.