Chủ vườn sapoche mở đất, ủng hộ tìm hài cốt liệt sĩ
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Đội K91 đang khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại một vườn cây sapoche (hồng xiêm) gần 20 năm tuổi của một hộ dân ở xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 26.9, thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp), cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại một vườn cây ăn trái của người dân ở ấp Tây, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở ấp Tây, xã Kim Sơn
ẢNH: THANH QUÂN
Theo thượng tá Dẫn, khu vực tìm kiếm nằm trong vườn sapoche rộng khoảng 1.000 mét vuông, cây gần 20 năm tuổi và đang cho trái non. Đáng chú ý, một số gốc cây nằm ngay vị trí được xác định có khả năng có hài cốt liệt sĩ.
Việc đào tìm chắc chắn ảnh hưởng đến cây trồng cũng như thu nhập của gia đình, nhưng ông Võ Văn Vinh (60 tuổi, chủ khu vườn) vẫn đồng thuận mở đất để lực lượng K91 thực hiện nhiệm vụ.
Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được thực hiện thủ công hoàn toàn
ẢNH: THANH QUÂN
Hiện gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đang được phân công tìm kiếm tại khu vực này. Do vị trí tìm kiếm nằm trên tuyến đường hẹp, máy móc khó có thể tiếp cận, các chiến sĩ phải đào đất hoàn toàn bằng thủ công.
Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng K91 đặc biệt thận trọng, từng bước đào, sàng lọc đất nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến những cây sapoche trong vườn.
Vườn sapoche gần 20 năm tuổi đang cho quả non
ẢNH: THANH QUÂN
Thượng tá Võ Thành Dẫn cho biết trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội K91 xác định công tác tuyên truyền, vận động và kết nối với nhân dân là một phần quan trọng trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Từ những câu chuyện được chia sẻ và sự kết nối với các nhân chứng, ngày càng có nhiều người chủ động tìm đến đơn vị, cung cấp những thông tin, manh mối được lưu giữ từ nhiều năm trước. Tiếp nhận những nguồn tin này, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 tiếp cận địa bàn, gặp gỡ nhân chứng, kiểm tra thực tế và triển khai tìm kiếm khi xác định có cơ sở.
"Điều chúng tôi trân trọng không chỉ là kết quả tìm thấy, mà còn là tình cảm của người dân", thượng tá Dẫn chia sẻ.
Theo Đội trưởng Đội K91, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nhiệt tình phối hợp của người dân, đặc biệt là những người cung cấp thông tin, đã góp phần quan trọng giúp đơn vị có thêm manh mối và triển khai nhiệm vụ hiệu quả.
Ngày 26.9, Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại một vườn cây ăn trái ở ấp Tây, xã Kim Sơn. Thông tin được thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, cho biết sau quá trình lực lượng chức năng làm việc thận trọng tại địa bàn. Kết quả này một lần nữa cho thấy những manh mối được người dân lưu giữ nhiều năm vẫn có thể mở đường cho hành trình tìm kiếm đầy ý nghĩa.
Khu vực tìm kiếm nằm trong vườn sapoche rộng khoảng 1.000 mét vuông, nơi những cây gần 20 năm tuổi đang mang trên cành các quả non. Đáng chú ý, một số gốc sapoche nằm ngay tại những vị trí được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Nếu đào tìm, cây trồng chắc chắn bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ tác động trực tiếp đến thu nhập của gia đình chủ vườn.
Trong hoàn cảnh ấy, ông Võ Văn Vinh, 60 tuổi, vẫn đồng thuận mở đất để cán bộ, chiến sĩ Đội K91 thực hiện nhiệm vụ. Sự chấp thuận của chủ vườn giúp lực lượng tìm kiếm có điều kiện tiếp cận địa điểm, kiểm tra từng khu vực theo những thông tin đã được xác minh. Với gia đình ông Vinh, việc chia sẻ khu vườn không chỉ liên quan đến đất đai, mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh.
Gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K91 hiện được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực này, trong điều kiện địa hình không thuận lợi. Vị trí tìm kiếm nằm trên tuyến đường hẹp, khiến máy móc khó tiếp cận, vì vậy toàn bộ công việc đào đất phải tiến hành thủ công. Mỗi nhát đào được thực hiện chậm rãi, chính xác, vừa phục vụ việc tìm kiếm, vừa hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với những cây sapoche đang phát triển.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sĩ đặc biệt thận trọng khi đào từng lớp đất, sau đó sàng lọc kỹ để không bỏ sót dấu vết quan trọng. Cách làm thủ công đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về sự tập trung của từng người tham gia. Giữa khu vườn có những gốc cây lâu năm và quả non, nhiệm vụ diễn ra lặng lẽ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao.
Theo thượng tá Võ Thành Dẫn, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội K91 xác định tuyên truyền, vận động và kết nối với nhân dân là phần quan trọng của nhiệm vụ. Những câu chuyện được chia sẻ, cùng sự kết nối với các nhân chứng, giúp ngày càng nhiều người chủ động tìm đến đơn vị cung cấp thông tin. Các manh mối tưởng như đã nằm yên qua nhiều năm vì thế được tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá cẩn trọng hơn.
Sau khi nhận tin, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đến địa bàn, gặp gỡ nhân chứng, kiểm tra thực tế rồi triển khai tìm kiếm khi xác định thông tin có cơ sở. Quy trình này giúp đơn vị vừa tôn trọng lời kể của người dân, vừa bảo đảm hoạt động tìm kiếm được tiến hành đúng trọng tâm. Thượng tá Dẫn cho rằng điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở kết quả tìm thấy, mà còn ở tình cảm người dân dành cho nhiệm vụ.
Đội trưởng Đội K91 nhấn mạnh sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần phối hợp nhiệt tình từ người dân đã tạo thêm điều kiện cho đơn vị hoàn thành công việc. Đặc biệt, những người cung cấp thông tin đã góp phần mở ra các manh mối cần thiết, giúp lực lượng tiếp cận đúng địa điểm và triển khai hiệu quả. Câu chuyện tại vườn sapoche ở ấp Tây, theo ghi nhận của Thanh Niên, là hình ảnh xúc động về sự đồng lòng trong hành trình tìm lại hài cốt liệt sĩ.