Tiền Phong
•
Đi chân đất cào ngao, dọn rác từ 5h sáng ở biển Vân Đồn với 53 cô gái
Từ 5h sáng trên bãi biển Vân Đồn, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bắt đầu ngày mới bằng một công việc rất khác. Các cô gái đi chân đất, cào ngao, trò chuyện với người dân địa phương rồi cùng các đoàn viên thanh niên tham gia dọn rác trên bãi biển. Trung thu đáng nhớ nhất với 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam ...
Trời còn tờ mờ sáng, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có mặt tại bãi biển Vân Đồn, sẵn sàng bắt đầu một trải nghiệm khác biệt.
Thay vì ánh đèn sân khấu, những bộ váy chỉn chu hay các buổi luyện tập tại nhà chung, họ chọn trang phục thuận tiện rồi hòa vào nhịp sống địa phương.
Nhiều cô gái lần đầu đi chân trần trên nền cát ẩm, tự tay cào từng lớp cát để tìm những con ngao ẩn bên dưới.
Ban đầu, không ít thí sinh nghĩ cào ngao là công việc đơn giản, chỉ cần dùng dụng cụ cào trên mặt cát là có thể nhanh chóng thu hoạch.
Thế nhưng, khi trực tiếp thực hiện, họ nhận ra công việc này đòi hỏi khả năng quan sát, chọn đúng vị trí và thao tác phù hợp.
Mỗi con ngao tìm được vì thế mang đến niềm vui riêng, đồng thời giúp các cô gái hiểu hơn về sự nhọc nhằn phía sau những sản vật quen thuộc.
Trương Văn Tú Tâm và Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên hào hứng khoe thành quả sau những phút đầu còn bỡ ngỡ với công việc trên bãi biển.
Tú Tâm cho biết cô chưa từng cào ngao vào sáng sớm trên biển, nên xem đây là hoạt động thú vị và đáng nhớ nhất trong hành trình dự thi.
Với Thảo Nguyên, trải nghiệm thực tế khiến cô cảm nhận rõ hơn công việc lao động thường ngày của những người gắn bó với biển để mưu sinh.
Phạm Lê Ái Linh tươi tắn chụp ảnh cùng du khách cũng tham gia hoạt động cào ngao, ghi lại khoảnh khắc gần gũi giữa những người trải nghiệm.
Cô chia sẻ rằng buổi sáng có phần vất vả, nhưng tất cả thí sinh vẫn cảm nhận được niềm vui, sự sảng khoái và không khí biển trong lành.
Sau hơn một tháng chủ yếu tập luyện cùng các hoạt động của cuộc thi, những giờ vận động ngoài trời giúp các cô gái tạm gác áp lực.
Không chỉ tìm ngao, 53 thí sinh còn cùng đoàn viên địa phương dọn rác, chia nhau phụ trách từng khu vực trên bãi cát rộng.
Họ kiên nhẫn thu gom những loại rác còn sót lại, đồng thời có thêm thời gian trò chuyện và phối hợp với thanh niên tại Vân Đồn.
Nhiều cô gái bất ngờ khi nhận thấy bãi biển rộng nhưng lượng rác không nhiều, cho thấy nỗ lực giữ gìn cảnh quan của cộng đồng địa phương.
Từ trải nghiệm ấy, các thí sinh cho rằng bảo vệ môi trường cần bắt đầu bằng ý thức của từng người trong mỗi chuyến đi và sinh hoạt hằng ngày.
Họ mong du khách đến Vân Đồn tham quan, nghỉ dưỡng hoặc trải nghiệm cào ngao sẽ không xả rác bừa bãi, cùng giữ gìn bãi biển sạch đẹp.
Thông điệp được lan tỏa giản dị nhưng thiết thực, bởi một hành động nhỏ của mỗi du khách có thể góp phần bảo vệ cảnh quan lâu dài.
Theo Tiền Phong, hoạt động tại Vân Đồn nối dài chuỗi trải nghiệm cộng đồng mà các thí sinh đã tham gia trong hành trình Hoa hậu Việt Nam năm nay.
Trước đó, các cô gái có cơ hội tham gia những chuyến thiện nguyện, hoạt động với trẻ em và chương trình hướng tới nhiều nhóm người khác nhau.
Những cuộc gặp gỡ ấy giúp họ tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, từ đó nhìn hành trình dự thi rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào sân khấu.
Với 53 cô gái, cuộc thi không chỉ xoay quanh bước catwalk, trang phục, ánh đèn, những buổi rèn luyện hay khoảnh khắc chờ đợi chiếc vương miện.
Đó còn là hành trình đi đến những nơi đời thường, lắng nghe câu chuyện mưu sinh và trực tiếp làm những công việc gắn với cộng đồng.
Một buổi cào ngao, dọn rác từ năm giờ sáng vì thế trở thành kỷ niệm đặc biệt, giúp các thí sinh hiểu hơn giá trị lao động và trách nhiệm chung.