
Top 16 Tinh hà say hi bước vào chặng chung kết - Ảnh: Chụp màn hình
Không còn những thử thách chia đội hay vòng loại, top 16 Tinh hà say hi bước vào chặng cuối với loạt sân khấu được đầu tư theo cá tính riêng.
Từ những câu chuyện tình cảm qua ballad, R&B đến rap, vũ đạo, các thí sinh còn đưa chất liệu văn hóa Việt lên sân khấu theo cách trẻ trung, hiện đại.
8 màu sắc trong phần thi solo
Mở màn đêm chung kết, CONGB trở lại với cây guitar trong Chờ chút... Ca khúc được anh viết từ những ngày còn ngây ngô, khi đang trải qua một giai đoạn buồn. Bản phối mới giúp bài hát giữ được chất tự sự nhưng sáng hơn, như một khoảng lặng để nhìn lại chuyện cũ.

CONGB trình diễn Chờ chút... tại chung kết 1 Tinh hà say hi - Ảnh: Chụp màn hình
Nếu CONGB chọn sự nhẹ nhàng, Jaysonlei lại đưa Ta không nên vào không gian hoang mạc trên sao Kim. Kết hợp cùng Saabirose, anh kể câu chuyện giằng co giữa tình cảm và sự nghiệp bằng màu sắc hip hop, R&B.
Với buitruonglinh, Top 1 (Trong mắt em) không thực sự nói về thứ hạng. Sau nhiều thử thách tại chương trình, anh lấy vị trí top 1 chưa từng có trên bảng xếp hạng cá nhân làm cảm hứng để viết ca khúc, rồi chuyển ý nghĩa ấy thành lời nhắn: mỗi người đều có thể là "top 1" trong mắt một ai đó.
Top 1 (Trong mắt em) - buitruonglinh - Video: DatVietVAC
Những câu chuyện về tình cảm tiếp tục xuất hiện ở Vô tình đánh rơi của Captain Boy và 2179 của JSOL. Một bên là nỗi nhớ người cũ sau chia tay, được Captain Boy viết từ tập 8 khi chứng kiến các anh em lần lượt rời chương trình.
Bên kia là "mật mã chia tay" của JSOL với hai người từng yêu, một người còn thương, bảy ngày trong tuần đều nhớ và chín là chờ đến khi đủ chín chắn. Anh còn tạo điểm nhấn khi tự mình hát, nhảy và bay lên giữa không trung mà không có dancer hỗ trợ.

HURRYKNG mang 1.000 thắc mắc lên sân khấu cùng Vương Bình - Ảnh: Chụp màn hình
HURRYKNG lại kể câu chuyện dành cho mẹ và những người phụ nữ anh yêu thương qua 1.000 thắc mắc. Từ phần mở đầu với guitar, giọng hát và những nét vẽ, sân khấu bất ngờ chuyển nhịp khi Vương Bình xuất hiện.
Không khí được đẩy lên với Do 4 Love của Cody Nam Võ. Rap, beat mới và dance break nối tiếp nhau, tạo màn trình diễn giàu năng lượng. Với Cody, hành trình tại Tinh hà say hi giống một tình yêu, nơi những va vấp không ngăn anh tiếp tục làm nhạc bằng sự yêu thích.

Cody Nam Võ khuấy động sân khấu với Do 4 Love - Ảnh: Chụp màn hình

Dương Domic trình diễn Tell Me Why, hậu truyện của Mất kết nối - Ảnh: Chụp màn hình
Khép lại 8 sân khấu solo là Dương Domic với Tell Me Why. Anh gọi đây là "hậu truyện" của Mất kết nối: nếu ca khúc trước là khoảng trống sau một cuộc tình, lần này là hành trình cố tìm lời giải cho một mối quan hệ càng tính toán càng vô nghiệm. Những hình ảnh "phương trình", "bình phương nỗi nhớ" được đưa vào ca từ để kể câu chuyện tình cảm.
Chất liệu Việt được làm mới trong Tinh hà say hi
Hai tiết mục nhóm mang đến màu sắc khác cho đêm chung kết khi kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại.
buitruonglinh, CONGB, HURRYKNG và JSOL hội quân trong Thêu hoa dệt gấm. Nhóm lấy ca trù làm một trong những chất liệu trung tâm, kết hợp cùng các làn điệu dân gian Bắc Bộ như xẩm, chèo, quan họ và tiếng đàn đáy.
Bốn thành viên hóa thân thành một gánh hát giao duyên đi qua các lễ hội. buitruonglinh trực tiếp gảy đàn đáy trên sân khấu. Anh cho biết đây là chất liệu khiến mình cảm thấy rất phù hợp, trong khi CONGB có thời gian tiếp xúc với ca trù trong những năm học tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Các thành viên giải thích "thêu hoa dệt gấm" cũng là hình ảnh ẩn dụ cho tình yêu được đan kết từ hai phía và tình cảm của những người cùng xuất hiện trong lễ hội - Video: DatVietVAC
Ở Tìm bóng hình ấy, Dương Domic, Captain Boy, Jaysonlei và Cody Nam Võ cùng khách mời LyHan khai thác thế giới Tấm Cám theo một góc nhìn khác.
Trong câu chuyện này, nhà vua muốn tìm Tấm nhưng chưa biết cô còn hay mất nên phái bốn người đến cung của Cám tìm tung tích. Captain Boy mở màn, sau đó Cody Nam Võ và Jaysonlei lần lượt nhập cuộc.

Dương Domic, Captain Boy, Cody Nam Võ, Jaysonlei và LyHan trong Tìm bóng hình ấy - Ảnh: Chụp màn hình
LyHan - á quân Em xinh say hi - xuất hiện trong vai Cám, hỗ trợ người anh em Dương Domic. Phần âm nhạc kết hợp chất liệu cung đình với trống, percussion, song loan và cách phối hiện đại.
Chung kết 1 khép lại với 8 sân khấu solo và hai tiết mục nhóm. Ở phần tiếp theo, Quang Hùng MasterD, Wean Lê, Wren Evans, Pháp Kiều, CoolKid, Đặng Hồng Hải, Sơn.K và Xuân Định K.Y sẽ tiếp tục mang màu sắc riêng lên sân khấu, cùng hai tiết mục nhóm Trễ giờ cơm và Bức tranh tháng 6.
16 thí sinh vào chung kết Tinh hà say hi có xuất phát điểm đa dạng, từ nghệ sĩ đã có album riêng, từng hoạt động nhóm đến những gương mặt mới bước ra từ các cuộc thi và công việc ngoài âm nhạc.