
Huỳnh Kim Tho và huấn luyện viên Võ Minh Lâm trong đêm chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN
Đến hiện tại, trò chuyện với Tuổi Trẻ, Huỳnh Kim Tho bảo vẫn như đang trong giấc mơ, vì không tưởng tượng được mình có thể chạm đến Chuông vàng vọng cổ.
Đi thi Chuông vàng vọng cổ để học nghề
Sau đêm được xướng tên Chuông vàng vọng cổ 2026, Huỳnh Kim Tho mất ngủ vì lâng lâng, vì hạnh phúc. Bởi khao khát bao năm đã trở thành hiện thực. Nếu ai biết được hoàn cảnh của Tho sẽ hiểu việc đoạt Chuông vàng vọng cổ năm nay là một hành trình nhọc nhằn và có ý nghĩa với cô như thế nào.
Sinh ra ở vùng đất U Minh Thượng (An Giang) trong gia đình mê cải lương nên từ bé Tho đã tập tành hát theo những câu ca nghe được đâu đó từ radio, tivi. Rồi gia đình bể nợ, lâm vào khó khăn. Nhà có ba chị em, Tho là chị hai nên hy sinh nghỉ học sớm đi làm phụ ba má lo cho hai em.
TIN LIÊN QUANRời An Giang lên tuốt Bến Cát (Bình Dương) làm công nhân tích cóp từng đồng gởi về nhà, ca hát như là cứu cánh giúp cho Tho quên đi nhọc nhằn sau những giờ mưu sinh.
Rồi khu công nghiệp tổ chức thi văn nghệ, Tho được mọi người xúi đi thi và giành luôn giải nhất. Được vài người quen chỉ, cô theo học nhịp nhàng ở CLB đờn ca tài tử của nghệ nhân Phương Trinh ở Bến Cát. Năm 2019 được sự động viên, Tho thi Bông lúa vàng và được giải khuyến khích.
Kể từ đó cô công nhân ban ngày đi làm, tối tranh thủ đi hát đám kiếm thêm. Rồi cô gặp anh Thanh Hoàng, từng đoạt giải tư Chuông vàng vọng cổ. Thấy Tho có giọng vậy là anh kêu cô lại chỉ bảo thêm rồi biểu Tho đi thi Chuông vàng vọng cổ.
Huỳnh Kim Tho dự thi bài ca cổ viết về cuộc đời mình - Video: LINH ĐOAN
Ban đầu đi hát vì muốn có thêm tiền lo cho gia đình nhưng càng hát Tho càng mê nghề. Tới nay Tho đã bốn lần thi Chuông vàng vọng cổ, có lần đã vào tới top 9.
Năm ngoái, cô đoạt á quân Bông lúa vàng. Tho tâm sự thật ra cô không có điều kiện đi học một cách bài bản, nhưng thông qua các lần thi cô thấy mình học được rất nhiều và trưởng thành hơn qua từng thử thách. Vì vậy, Tho tích cực đi thi vì muốn có thêm những khóa học hữu ích, thiết thực để nuôi lớn giấc mơ đào hát.

Huỳnh Kim Tho ở vòng chung kết 2 với sự trợ diễn của Chuông vàng vọng cổ Minh Trường - Ảnh: LINH ĐOAN
Tin Tho sẽ tiến xa
Món nợ khổng lồ của gia đình năm xưa đến nay Tho vẫn chăm chỉ làm việc và vẫn chưa trả xong. Năm rồi cô đã tạm "hoãn nợ" để xây cho ba má dưới quê căn nhà nho nhỏ vì nhà cũ trống lốc, dột tứ bề.
"Có được mái nhà tạm ấm cúng cho ba má là tôi vui nhất, giờ thì chị em tôi tăng tốc làm việc mong giải quyết hết nợ nần và có một cuộc sống bình an" - Tho trải lòng.
Từ khoảng năm 2023, Kim Tho đã về TP.HCM lập nghiệp, cô mướn căn nhà cho ba chị em ở chung tiện bề chăm sóc nhau và làm việc. Cô bảo được tổ thương, các anh chị trong nghề mến nên cô cũng có những sô hát lẻ để kiếm tiền lo cho cuộc sống dù không quá dư dả.
Hai em của Tho cũng đều có khả năng ca hát, cô em út hiện là sinh viên năm nhất khoa kịch hát dân tộc Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Huỳnh Kim Tho (giữa) trong nhân vật Thúy Liễu (tiết mục Lan và Điệp) với sự trợ diễn của nghệ sĩ Thúy Loan, Thanh Toàn khiến khán giả rất thích thú - Ảnh: LINH ĐOAN
Ở tuổi ngoài 30 Kim Tho nói dù biết là trễ nhưng cô vẫn muốn chinh phục giấc mơ trở thành đào hát. "Số của tôi không được may mắn. Dù không còn trẻ nhưng tôi khao khát được vào một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nào đó để học thêm về nghề, được những người đi trước rèn luyện thêm khả năng ca diễn.
Kệ, biết trễ nhưng thà là bắt đầu để sau này không hối hận vì mình đã không thử sức, không làm được những gì mong muốn" - Tho tâm sự.
Trong đêm chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2026, nghệ sĩ Võ Minh Lâm là huấn luyện viên và là người gợi ý cho Kim Tho dự thi tiết mục Dấu ấn giao thời với vai Thái hậu Trần Thị Dung.
Một vai diễn mà khi nghe Huỳnh Kim Tho đã phát hoảng vì với "tay ngang", Tho sợ mình không thể gánh nổi nhân vật có nội tâm phức tạp như thế.
Nhưng chính Võ Minh Lâm là người đã giúp cô tự tin vì anh thấy được tiềm năng của Tho.
"Trước đây mấy năm khi chấm sơ tuyển Chuông vàng vọng cổ, tôi đã phát hiện ra Tho và nhủ thầm phải cho cô này vào vòng trong vì đây là chất giọng đầy tố chất của một Chuông vàng vọng cổ.
Bẵng đi mấy năm, anh em tôi lại có duyên gặp nhau ở đêm thi quyết định Chuông vàng vọng cổ 2026. Tho chưa hoạt động chuyên nghiệp nên tâm lý rất nặng nề khi nhận vai Trần Thị Dung, thậm chí còn muốn chọn vai diễn khác.
Nhưng tôi luôn tin là em làm được. Kết quả như mọi người thấy với Tho là xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của em bao năm qua.
Nếu Tho vẫn luôn yêu nghề, luôn cố gắng thì tôi tin tương lai em sẽ tỏa sáng với những vai diễn tính cách trên sàn diễn cải lương" - Võ Minh Lâm bày tỏ sự yêu thương với học trò Huỳnh Kim Tho.
Sau vài tháng diễn ra, Chuông vàng vọng cổ năm 2026 đã tiến đến đêm thi quan trọng nhất, đêm thi chung kết xếp hạng để xác định thí sinh xuất sắc nhất giành giải Chuông vàng vọng cổ.