Bỏ qua điều hướng
•

'Cô Ba' Thủ Dầu Một 10 năm dạy lớp học tình thương nhận bằng khen của Thủ tướng

'Cô Ba' Thủ Dầu Một 10 năm dạy lớp học tình thương nhận bằng khen của Thủ tướng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ở tuổi 78, cô Ba vừa bán vé số vừa dạy miễn phí trẻ em khó khăn suốt 10 năm tại lớp học tình thương ở Thủ Dầu Một, TP.HCM.

'Cô Ba' Thủ Dầu Một 10 năm dạy lớp học tình thương nhận bằng khen của Thủ tướng - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Bí thư phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc trao bằng khen của Thủ tướng và tặng hoa chúc mừng cô Nguyễn Thị Ba chiều 29-9 - Ảnh: BÁ SƠN

Chiều 29-9, cô Nguyễn Thị Ba, còn gọi là "cô Ba", ngụ phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng vì đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cô Ba là giáo viên về hưu, đã 10 năm gắn bó, dạy học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại lớp học tình thương phường Thủ Dầu Một. 

TIN LIÊN QUAN

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM và bà Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một đã trao bằng khen của Thủ tướng và chúc mừng cô Ba.

Lễ trao bằng khen cho cô Ba diễn ra trang trọng, ấm áp tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Dầu Một (mở rộng), nhiệm kỳ 2025-2030.

Cô Ba năm nay 78 tuổi, từng là giáo viên Trường tiểu học Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ), đến năm 2003 nghỉ hưu. Hiện cô sống một mình trong căn trọ nhỏ bằng tiền lương hưu và thu nhập từ bán vé số.

Cô Ba biết đến lớp học tình thương phường Phú Cường (nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) năm 2016. Từ đó cô trở thành giáo viên của lớp và gắn bó với các em đến nay.

'Cô Ba' Thủ Dầu Một 10 năm dạy lớp học tình thương nhận bằng khen của Thủ tướng - Ảnh 3.

Tuy đã về hưu nhưng với tấm lòng yêu trẻ, cô Ba vẫn ngày đi bán vé số, tối về dạy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần mẫn đã 10 năm nay - Ảnh tư liệu: N.THỊNH

Lớp học có các em đủ mọi lứa tuổi, đều chung hoàn cảnh không thể đến trường vì quá nghèo. Trong những lần đi bán vé số, cô gặp những em nhỏ cùng bán với mình, qua thăm hỏi hoàn cảnh, cô thương cảm, dẫn các em vào lớp học để dạy dỗ.

Cô Ba tâm sự: "Là nhà giáo, nhìn các em không được đến trường nên cô phải giúp, ít nhất là giúp các em biết được con chữ, biết được lễ nghĩa phép tắc…".

Đầu tháng 9-2026, lớp học của cô Ba có một "lễ khai giảng" đặc biệt. Tối 7-9, đoàn công tác TP.HCM do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đến thăm, tặng quà và động viên cô trò.

Lãnh đạo thành phố, sở và địa phương tặng sách giáo khoa, quà, bánh trung thu cho học sinh; ông Nguyễn Mạnh Cường tặng cô Ba một máy tính xách tay phục vụ dạy học.

Thủ tướng tặng bằng khen cho "cô Ba" Thủ Dầu Một, 10 năm dạy trẻ tại lớp học tình thương - Ảnh 4.Phó chủ tịch TP.HCM thăm lớp học tình thương của 'cô Ba' Thủ Dầu Một

Ở độ tuổi gần 80, cô giáo về hưu với tên gọi thân thương là 'cô Ba' vẫn miệt mài ngày đi bán vé số, các tối trong tuần thì gắn bó dạy chữ cho các em nhỏ.

Ở tuổi 78, cô Nguyễn Thị Ba (thường gọi là cô Ba) vừa vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ những cống hiến bền bỉ suốt 10 năm tại lớp học tình thương ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Phần thưởng cao quý được ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng đại diện chính quyền địa phương trao tặng trong hội nghị chiều ngày 29-9. Lễ trao bằng khen ghi nhận thành tích xuất sắc của nguyên giáo viên Trường tiểu học Tương Bình Hiệp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù đã nghỉ hưu từ năm 2003 và phải trang trải cuộc sống bằng lương hưu cùng thu nhập bán vé số, cô Ba vẫn dành trọn tâm huyết gieo chữ cho trẻ em nghèo từ năm 2016 đến nay. Trong những lần mưu sinh, nhìn thấy các em nhỏ không có điều kiện đến trường, cô đã vận động và dìu dắt các em vào lớp học miễn phí để dạy kiến thức cùng lễ nghĩa. Lớp học không chỉ giúp các em biết đọc, biết viết mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho những mảnh đời gian khó. Sự kiên trì của cô giáo già đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ phía chính quyền và các tổ chức xã hội. Đầu tháng 9-2026, đoàn công tác TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đã đến thăm, trao tặng máy tính xách tay cho cô Ba cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh nhân dịp khai giảng. Hành động cao đẹp của cô Ba là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần tận tụy vì cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội.