Cơ trưởng Smit Machchhar (Ảnh: Reuters).
Sáng 2/10, hai ngày sau vụ việc kinh hoàng trên chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv, cơ trưởng Smit Machchhar đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chia sẻ lại toàn bộ diễn biến sự việc.
Theo chia sẻ, cơ trưởng Machchhar đã cố mở cửa buồng lái khi đã nằm gục trên sàn nhà và liên tục bị cơ phó người Oman tấn công.
Machchhar cho biết, lúc nằm gục dưới sàn buồng lái, anh nhận thấy máy bay đang rơi tự do.
"Tôi nằm trên sàn với nhiều vết thương, nhưng tôi đã tự dặn lòng phải dốc hết sức lực cuối cùng để mở cánh cửa từ bên trong. Trong chính khoảnh khắc đó, tôi tự nhủ, chỉ một nỗ lực cuối cùng nữa thôi, hãy làm đi. Cánh cửa ở ngay kia rồi. Lúc đó, hắn ta vẫn liên tục tấn công tôi”, anh kể lại
Anh nói thêm: "Trong khoảnh khắc đó, tôi đang chiến đấu vì chính mạng sống của mình. Tôi đã ngã xuống... Tôi bị thương quá nặng đến mức ngã quỵ. Lúc đó, tôi đã nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu mình không thể đứng dậy?".
"Và rồi tôi chỉ cố hết sức mở toang cửa ra... sau đó mọi người tràn vào", anh nhớ lại khoảnh khắc nhiều hành khách xông vào buồng lái và khống chế kẻ tấn công.
Phi công Machchhar chia sẻ: “Tôi chiến đấu vì không muốn để những người khác cũng phải bỏ mạng”.
Cơ trưởng Machchhar, 39 tuổi, được ca ngợi là người hùng sau khi dũng cảm chống trả kẻ tấn công để cứu chuyến bay chở hơn 170 hành khách, chủ yếu là người Israel.
Dù bị thương do nhiều vết dao dâm, nhưng cơ trưởng Machchhar đã dùng sức lực cuối cùng để mở cửa buồng lái, nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ngay khi cửa buồng lái mở ra, một số hành khách đã xông vào và khống chế cơ phó.
Một trong các hành khách đã nâng cần điều khiển để giúp máy bay lấy lại cân bằng sau khi đã rơi tự do hơn 5.000m trong vòng chưa đầy hai phút. Hai phi công dự bị của Flydubai sau đó đã tiếp quản quyền điều khiển máy bay.
Giới chức trách vẫn đang điều tra làm sáng tỏ động cơ vụ tấn công trong buồng lái.
Cơ phó đã bị đưa đến Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất để thẩm vấn. Trong khi cơ trưởng Machchhar và một số hành khách trên chuyến bay được ca ngợi như người hùng đã giúp ngăn chặn thảm họa hàng không.
Theo truyền thông, Machchhar mang quốc tịch Ấn Độ. Hồ sơ trên LinkedIn cho thấy anh đã có hơn 10 năm lái máy bay cho hãng hàng không SpiceJet của Ấn Độ. Tại đây, anh từng đảm nhiệm vai trò cơ trưởng huấn luyện và cố vấn cho các phi công mới, trước khi chuyển sang làm việc tại Flydubai.
Cũng theo hồ sơ, anh đã tích lũy khoảng 9.750 giờ bay trên các dòng máy bay Boeing 737-800, 737 MAX 8 và MAX 9.