Bỏ qua điều hướng

Con trai Nhà vua Thái Lan muốn về nước để chữa bệnh hiểm nghèo

Con trai Nhà vua Thái Lan muốn về nước để chữa bệnh hiểm nghèo
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Người con trai thứ ba của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn vừa bày tỏ nguyện vọng trở về nước để được phẫu thuật não khẩn cấp. Hàng chục vụ đánh bom, nổ súng, phóng hỏa trong đêm ở Thái Lan Thái Lan chưa hết ám ảnh vụ thảm sát trường học, cựu nghị sĩ lại nổ súng vào quan chức Hành trình gây á...

screen-shot-2026-09-22-at-172001.png
Ông Chakriwat “Than Aong” Vivacharawongse trong video mới đăng tải

Ngày 21/9, ông Chakriwat “Than Aong” Vivacharawongse đăng video trên mạng xã hội nói rằng ông có hai khối u não lớn và cần được phẫu thuật. Vị bác sĩ 43 tuổi cho biết ông muốn được điều trị tại Thái Lan.

“Tôi muốn trở về Thái Lan để điều trị vì các bác sĩ Thái Lan có năng lực rất cao”, ông nói trong video.

Chakriwat chia sẻ rằng ông không có đủ tiền để chi trả cho ca phẫu thuật tại Malaysia hoặc Mỹ, nơi ông từng sinh sống. Ông nói thêm rằng nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, ông có thể phải nằm liệt giường hoặc thậm chí tử vong.

Chakriwat là người con thứ ba trong số bốn người con trai của Quốc vương và bà Sujarinee Vivacharongse. Bà Sujarinee Vivacharongse từng là diễn viên. Hai người kết hôn vào năm 1994, nhưng ly hôn sau hai năm, rồi bà sang Mỹ cùng các con.

Cả bốn người con trai của bà Sujarinee từ lâu đã sống xa cách với hoàng gia và không sử dụng tước hiệu hoàng gia.

Tháng 8/2023, ông Chakriwat và anh trai Vacharaesorn trở về Thái Lan - lần đầu tiên sau 27 năm.

“Đó là một tuần trôi qua rất nhanh. Có rất nhiều điều chúng tôi muốn làm và muốn xem ở Thái Lan nhưng không có nhiều thời gian. Chúng tôi nhận được tình cảm và sự nồng ấm từ tất cả những người mình gặp”, Vacharaesorn nói vào thời điểm đó, trước khi rời sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.

Chuyến thăm ngắn ngủi của họ diễn ra mà không có sự cố nào. Tuy nhiên, khi hai người em của họ là Juthavachara và Vatchrawee muốn thực hiện một chuyến đi tương tự, họ bị từ chối nhập cảnh tại biên giới.

Ông Chakriwat sống chung với bệnh u sợi thần kinh type 2 từ năm 13 tuổi. Đây là bệnh di truyền, với các khối u phát triển dọc theo dây thần kinh, bên trong não và tủy sống.

Tối 18/9, ông đăng ảnh và video của mình trong bệnh viện.

“Sức khỏe của tôi thực sự đang trong tình trạng rất tồi tệ, và tôi có nguy cơ phải nằm liệt giường hoặc đối mặt với cái chết. Đây là nhận định chân thành của 3 đến 4 bác sĩ thần kinh mà tôi quen biết. Tôi đang cần phẫu thuật não khẩn cấp”, ông nói.

Năm nay là năm khó khăn đối với Nhà vua Thái Lan. Hồi tháng 6, Công chúa Bajrakitiyabha - người con cả và là con gái duy nhất của ông với Công chúa Soamsawali, qua đời ở tuổi 47, sau hơn 3 năm hôn mê.

Sự ra đi của bà đặt ra những câu hỏi về vấn đề kế vị ngai vàng.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn, 74 tuổi, có 7 người con. Do Chakriwat và 3 người anh em của ông không nằm trong danh sách kế vị, những lựa chọn đủ điều kiện còn lại là Công chúa Sirivannavari và Hoàng tử 21 tuổi Dipangkorn Rasmijoti - con trai của nhà vua với người vợ thứ 3 Srirasmi Suwadee trước đây.

Ông Chakriwat Vivacharawongse, người con trai 43 tuổi của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, vừa chính thức bày tỏ nguyện vọng trở về nước để tiến hành phẫu thuật não khẩn cấp. Trong video công bố ngày 21 tháng 9, vị bác sĩ này chia sẻ bản thân đang phải đối mặt với hai khối u脑 lớn do căn bệnh u sợi thần kinh type 2 tiến triển nặng từ năm 13 tuổi. Do không đủ chi phí điều trị tại Mỹ hay Malaysia, ông mong muốn được chữa trị tại quê nhà, nơi có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm giúp ông tránh nguy cơ tàn phế hoặc tử vong. Là người con thứ ba trong số bốn con trai của Quốc vương với bà Sujarinee Vivacharongse, ông Chakriwat đã sống xa cách hoàng gia Thái Lan cùng gia đình tại Mỹ sau khi cha mẹ ly hôn. Vào tháng 8 năm 2023, ông cùng anh trai Vacharaesorn từng có chuyến trở về quê hương ngắn ngủi sau 27 năm xa cách trong sự đón nhận nồng ấm từ người dân. Tuy nhiên, các nỗ lực hồi hương sau đó của những người em trai cùng mẹ đều bị từ chối nhập cảnh tại khu vực biên giới. Lời kêu cứu của ông Chakriwat diễn ra trong bối cảnh Hoàng gia Thái Lan đang trải qua một năm đầy biến động về sức khỏe và nhân sự. Sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha vào tháng 6 vừa qua ở tuổi 47, sau hơn 3 năm hôn mê, đã mở ra những nghi vấn lớn liên quan đến vấn đề kế vị ngai vàng. Khi cả bốn người con trai của bà Sujarinee đều không nằm trong danh sách kế vị, sự chú ý hiện tập trung vào Công chúa Sirivannavari cùng Hoàng tử 21 tuổi Dipangkorn Rasmijoti.