Rạng sáng 14/10, trong căn nhà cũ giữa thảo nguyên Ô Thẩm Kỳ (Wushen) ở thành phố Ordos thuộc khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), bà Tư Cầm Hàng Như (Siqin Hangru) trút hơi thở cuối cùng. Người con trai ngồi bên giường chăm sóc mẹ tới những ngày cuối.
“Bà đi rất thanh thản”, chị Mãn Đô Lạp, 53 tuổi, cháu gái bà, chia sẻ với truyền thông.
Theo chị, những ngày cuối đời bà về lại căn nhà cũ ở quê, gần như không mắc bệnh nặng nào. Đến lúc ra đi, bà vẫn nói năng rõ ràng, trí nhớ minh mẫn.
Ngày 16/10, gia đình đăng cáo phó và tổ chức tang lễ cho bà ngay trên thảo nguyên quê hương. Ông Tô Nhã Lạp Đạt Lai, Bí thư chi bộ thôn Sa Nhĩ Lợi Cách nơi bà sinh sống, xác nhận bà là hậu duệ trực hệ đời thứ 32 của Thành Cát Tư Hãn. Ở Nội Mông, người ta gọi bà bằng cái tên trìu mến “nàng công chúa cuối cùng của thảo nguyên”.
Từ tiểu thư vương phủ tới những năm tháng sa sút
Bà Tư Cầm Hàng Như sinh năm 1922 tại Tây Vương phủ Ordos, nay thuộc Y Kim Hoắc Lạc Kỳ, thành phố Ordos. Bà mang dòng máu Bột Nhi Chỉ Cân (Borjigin) của bộ tộc Khất Nhan, dòng tộc của Thành Cát Tư Hãn mà người Mông Cổ tôn xưng là “Hoàng kim gia tộc”.
Tổ tiên trực tiếp của bà là Ngạch Lâm Thần, từng là thủ lĩnh bộ tộc Ordos. Vùng đất này gắn bó đặc biệt với Thành Cát Tư Hãn, là nơi đặt lăng tưởng niệm vị đại hãn.
Những năm đầu đời trong vương phủ của bà khá êm ấm. Nhưng khi bà còn nhỏ, gia đình xảy ra biến cố lớn khiến cha bà bị sát hại. Mất đi trụ cột, gia đình nhanh chóng sa sút.
Thời thiếu nữ, người con gái của vương phủ đem lòng yêu Mạnh Khắc - con trai của một người giúp việc trong phủ. Chiến tranh loạn lạc đã chia cắt đôi trẻ, mối tình đầu không thành.
Sau đó, theo sự sắp đặt của gia đình, bà kết hôn với ông Bảo Nhật Thấm - một người đàn ông Mông Cổ lớn tuổi hơn.
Vào thập niên 1960, bà phải tham gia khai hoang chính khu đất chôn cất cha và tổ tiên. Cú sốc ấy khiến bà suy sụp tinh thần nặng nề. Suốt gần 6 năm, bà sống trong trạng thái mất phương hướng. Nhờ chồng con kiên nhẫn chăm sóc, bà mới dần hồi phục.
Sau này, khi người chồng qua đời vì bệnh tật, bà ở một mình vun vén gia đình, nuôi dạy con cháu.
Sống phần đời còn lại giản dị giữa thảo nguyên
Đi qua những năm tháng giông bão, bà sống phần đời còn lại giản dị giữa thảo nguyên.
Năm 2008, ở tuổi 86, bà tham dự đại lễ tế Thành Cát Tư Hãn tại lăng mộ của vị đại hãn ở Ordos. Tại đây, bà kể lại cuộc đời mình cho lớp con cháu, để lại cho gia tộc những ký ức không gì thay thế được.
Trong gia đình, bà là người vui tính, hay giúp đỡ người khác nhưng nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ. Năm bà 103 tuổi, dòng họ từng chụp bức ảnh bà bế em bé mới 4 tháng tuổi của gia đình. Bức ảnh mang ý nghĩa giá trị tinh thần rất lớn khi 2 thế hệ cách nhau hơn một thế kỷ.
Với bà, chuyện sinh tử cũng nhẹ nhàng. Trước khi mất, bà tự mình sắp xếp chuyện hậu sự, dặn dò con cháu từng việc.
“Bà yêu cầu con cháu mỗi ngày phải dậy sớm quét dọn, ăn mặc gọn gàng, chăm chỉ và lễ phép với mọi người”, chị Mãn Đô Lạp kể.
Đến nay, những nếp sinh hoạt ấy vẫn được con cháu gìn giữ. Trong mắt bà con hàng xóm, bà là cụ già hiền hậu, tốt bụng, được nhiều người yêu quý, kính trọng.
Sự ra đi của "nàng công chúa cuối cùng của thảo nguyên" khiến nhiều người dân Trung Quốc xúc động. Nhiều ý kiến cho rằng, điều đáng trân trọng nhất ở bà không nằm ở danh xưng "công chúa" hay hậu duệ Thành Cát Tư Hãn. Với họ, điều đáng quý là sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh và nếp sống cần mẫn bà để lại cho con cháu.
Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan) sinh năm 1162, mất năm 1227, là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ.
Ông được đánh giá là vị hoàng đế vĩ đại, một trong những nhà quân sư lỗi lạc có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử thế giới.
Cuộc chinh phạt của ông diễn ra trên khắp lãnh thổ châu Á - châu Âu để bành trướng lãnh thổ, lập nên đế chế Mông Cổ khổng lồ trải dài từ Thái Bình Dương tới Ukraine ngày nay với tổng diện tích hàng chục triệu km2.
Xung quanh cái chết của ông bị bao phủ bởi nhiều bí ẩn. Đến nay, chưa ai biết chính xác ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu.
Theo WJ/Chine Times