
Công viên Thủ Lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội. Đây là một trong những địa điểm đẹp nổi tiếng và lâu đời của thủ đô, được xây dựng từ năm 1975-1976. Đến nay, sau một thời gian dài đưa vào sử dụng, công viên đang bị xuống cấp.

Khu vực này sở hữu hơn 8,7ha mặt nước hồ và hệ thống cây xanh cổ thụ di sản có giá trị sinh thái cao, có đền Voi Phục là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thuộc Thăng Long Tứ Trấn.

Công viên rợp bóng cây xanh mang đến cảm giác thoải mái cho du khách khi tới đây. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các chuồng nuôi và tiểu cảnh được đặt với mật độ khá dày. Tuy nhiên, các lối đi nội bộ được dọn dẹp sạch sẽ, không có rác thải bị vứt bừa bãi.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục đã bị gỉ sét, hư hỏng. Một số lối đi được xây dựng chắp vá, nhiều vết nứt xuất hiện trên các hàng gạch.

Anh Nguyễn Trí Dũng (sống ở Hà Nội) cùng bạn gái là Phạm Mỹ Anh thăm Công viên Thủ Lệ, ôn lại kỷ niệm tuổi thơ. Tuy nhiên, với giá vé vào cổng 50.000 đồng/lượt, chàng trai không cảm thấy hài lòng.
"Khu vực nuôi các loài vật quá chật chội, ban quản lý nên bố trí thêm không gian xanh như ngoài tự nhiên trong chuồng. Địa điểm này chỉ mới đáp ứng được nhu cầu khám phá thế giới động vật cho các em nhỏ, chưa trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách quốc tế như sở thú ở nhiều nước trên thế giới", anh nói.

Cảnh nhếch nhác ở vị trí cho du khách xuất phát chơi trò bóng nước. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, góc hồ nổi váng, có mùi tanh khi đi ngang qua.


Một đoạn tường ở lối đi bị nghiêng nằm cạnh khu vực nuôi voi, phải có dàn sắt chống đỡ nhằm đảm bảo an toàn.

Chiếc ghế làm chỗ nghỉ ngơi cho du khách bị gãy 2 nan gỗ. Một khối bê tông được đặt bên dưới giúp mọi người không bị ngã.

Chị Phương (sống ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) từng đến công viên xem các loài thú khi còn nhỏ. Vài năm qua, chị nhiều lần đưa các cháu tới đây vui chơi. Tuy nhiên, cô gái cảm nhận không gian khá chật chội và cách bố trí hơi rối mắt.
"Nếu quy hoạch xây dựng lại công viên, tôi mong muốn không gian rộng rãi hơn", chị nói.

Nhiều chuồng nuôi thú đã được xây dựng từ lâu nên cũ kỹ, bong tróc sơn... Tại một số chuồng, khi đi qua, khách cảm nhận mùi hôi toả ra.
Chị Thu Hương (cư dân phường Cầu Giấy), cho biết vợ chồng thỉnh thoảng vẫn cho các con đến Công viên Thủ Lệ quan sát các loài thú. Nhiều năm qua, chị nhận thấy địa điểm này không có nhiều nét mới lạ tạo sự hấp dẫn.
"Các chuồng nuôi được xây dựng theo kiểu cũ. Tôi mong muốn cơ quan quản lý công viên sẽ đầu tư xây dựng lại đồng bộ, mang phong cách hiện đại hơn... hoặc thường xuyên tu bổ theo định kỳ", chị cho biết,

Cảnh chuột chạy bên cạnh một chuồng nuôi thú. Công viên đang nuôi dưỡng và bảo tồn gần 600 cá thể động vật thuộc 88 loài khác nhau, trong đó có 32 loài động vật đặc hữu, quý hiếm.

Hà Nội đang nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, khu vực nghiên cứu quy hoạch có khoảng 37 hộ dân nằm trên đường Kim Mã và Cầu Giấy. Du khách kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu giúp thay đổi toàn diện bộ mặt của công viên.

Thiết kế đô thị Công viên Thủ Lệ được nghiên cứu trên cơ sở định hướng phát triển công viên trở thành công viên chuyên đề đặc biệt của Hà Nội, kết hợp các giá trị sinh thái, cảnh quan, văn hóa - lịch sử, vui chơi giải trí và giáo dục bảo tồn.
Giải pháp thiết kế đô thị hướng tới hình thành một không gian công viên hiện đại, thân thiện, có bản sắc, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa công viên với hệ thống không gian đô thị xung quanh.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam