Chuyện chung quanh Ronaldo bao trùm cả loạt đấu Nations League. Nguyên nhân không khó nhận diện, đó là sự không hài lòng của anh khi mất đi đặc quyền chơi trọn vẹn các trận. Ở trận đầu gặp Xứ Wales, CR7 đá 66 phút rồi bị thay ra. Tiếp đến, ngôi sao 41 tuổi phải ngồi dự bị cả trận gặp Na Uy, dù đã bước ra đường biên khởi động suốt nửa giờ đồng hồ.
“Giọt nước tràn ly” xảy đến sau cuộc họp báo của HLV Jorge Jesus trước trận gặp Đan Mạch. Tại đây, ông công khai tuyên bố việc tiếp tục để Ronaldo ngồi dự bị. Chính động thái này khiến CR7 lập tức quyết định rời nơi tập trung của ĐT bằng chuyên cơ, với lời nhắn nhủ với giới truyền thông: “Tôi sẽ nói sự thật cho người dân Bồ Đào Nha”.
Pha “giận dỗi” của Ronaldo lập tức khiến bầu không khí quanh ĐT Bồ Đào Nha bị nén chặt đến ngột ngạt. Làn sóng phản đối từ hàng chục triệu CĐV của anh đặt HLV Jorge Jesus dưới áp lực cực lớn. Thậm chí, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng “lo sốt vó”. Họ cam kết sẽ tổ chức một buổi nói chuyện có cả CR7 lẫn HLV Jesus để “lắng nghe nguyện vọng” của anh.
Cần biết rằng, cả hai nhân vật chính trong câu chuyện đã từng hợp tác khá êm ả ở CLB Al Nassr. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc FPF bổ nhiệm ông Jesus thay thế Roberto Martinez sau kỳ World Cup thất bại có tác động lớn từ Ronaldo. Một số người khẳng định quyền lực của anh ở ĐT Bồ Đào Nha là “bất khả xâm phạm”. Bởi vậy, khi Jesus quyết định gạt CR7 sang một bên, ông lập tức bị gọi là “kẻ phản bội”.
Diễn biến thực tế thế nào, ai đúng, ai sai, chỉ người trong cuộc hiểu rõ. Nhưng xét trên tiêu chuẩn thông thường, hành động bỏ tuyển của Ronaldo là thiếu chuyên nghiệp. Nó gợi nhớ đến chuyện của David Beckham với HLV Fabio Capello suốt giai đoạn 2007-2010. Từ Real đến ĐT Anh, Capello liên tục ruồng rẫy Becks. Nhưng đáp lại, anh không hề phản kháng, mà chỉ tận tụy cố gắng để chờ cơ hội được chơi cho “Tam sư”.
Ronaldo thì khác. Quyền lực và sự ái kỷ bao trùm tâm trí trong nhiều năm khiến anh không thể chấp nhận việc bị “ra rìa”. Không thể không liên tưởng điều đó với cách hành xử trái ngược của Lionel Messi, người nổi tiếng khiêm nhường dù được tôn vinh là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời. Messi chủ động nói lời chia tay, và sẽ được cả nước Argentina vinh danh vào ngày 6/10 này.
Thời gian không bỏ quên bất kỳ ai, kể cả một cầu thủ bị ám ảnh bởi tính kỷ luật và tham vọng như CR7. Sự thật là ở tuổi 41, anh đã không còn đủ sức làm đầu tàu của Bồ Đào Nha. Thực tế, họ vừa thắng cả hai trận vắng Ronaldo.
Tầm vóc của CR7 luôn thuộc nhóm những người giỏi nhất. Nhưng sớm muộn gì thời khắc chia tay cũng phải đến. Đừng để ngày ấy khép lại với những “hạt sạn” của dư âm.
MINH VĂN