Bỏ qua điều hướng

Cụ ông đi lạc 6 ngày trong rừng

Cụ ông đi lạc 6 ngày trong rừng
Nguồn ảnh: VnExpress

Ông Nguyễn Tiến Dụ, 83 tuổi, được tìm thấy tại khu rừng cách nhà khoảng 40 km sau 6 ngày mất tích, cơ thể suy kiệt do đói khát.

Lãnh đạo xã Kỳ Xuân cho biết khoảng 17h ngày 23/9, người dân phát hiện ông Dụ tại bìa rừng thuộc xã Cẩm Hưng nên trình báo nhà chức trách. Vị trí trên cách nhà ông Dụ ở thôn Nam Tiến, xã Kỳ Xuân, khoảng 40 km và cách khu dân cư gần nhất hơn 100 m.

Thời điểm được tìm thấy, ông Dụ suy kiệt sức do nhiều ngày không ăn uống, song vẫn tỉnh táo và trò chuyện được. Người thân lấy sữa cho uống rồi đưa ông đến bệnh viện chăm sóc, điều trị.

Ông Dụ được tìm thấy tại cánh rừng ở xã Cẩm Hưng, chiều 23/9. Ảnh: Hùng Lê

Ông Dụ được tìm thấy tại cánh rừng ở xã Cẩm Hưng, chiều 23/9. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ đạp xe rời nhà rồi mất tích. Lúc đi cụ ông không mang theo điện thoại.

Ông Dụ cho biết hai ngày đầu đi lạc được một người dân cho bánh và nước uống và đã ăn hết. Những ngày sau do mất phương hướng, không thể tìm đường về nhà nên phải nhịn đói, ngồi một chỗ trong rừng cho đến khi được tìm thấy.

Gần một tuần qua, gia đình và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm ông Dụ, rà soát các khu dân cư, vùng đồi núi và khu vực ven biển.

Lãnh đạo xã Kỳ Xuân cho hay lực lượng tìm kiếm từng đi qua khu vực bìa rừng ở xã Cẩm Hưng nhưng không nhìn thấy người do cây bụi rậm rạp và ông Dụ không lên tiếng.

Ông Dụ có 10 người con nhưng thích sống một mình, các con cháu sống trong xã thường thay phiên chăm sóc ông mỗi ngày.

Đức Hùng

Sau 6 ngày mất tích, ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú tại thôn Nam Tiến, xã Kỳ Xuân) đã được phát hiện tại vùng bìa rừng thuộc xã Cẩm Hưng, cách nhà khoảng 40 km. Chiều 23/9, người dân địa phương phát hiện cụ ông trong tình trạng suy kiệt do đói khát kéo dài nhưng vẫn duy trì sự tỉnh táo. Ngay sau khi tiếp cận, gia đình đã sơ cứu ban đầu và đưa ông Dụ tới cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Trước đó, sáng 18/9, ông Dụ đạp xe rời nhà một mình và không mang theo điện thoại di động. Trong hai ngày đầu, ông sống nhờ bánh và nước uống được người dân qua đường hỗ trợ. Khi lượng thực phẩm hết, cụ ông mất phương hướng, không thể tìm đường ra nên chọn phương án ngồi yên tại chỗ trong rừng suốt nhiều ngày tiếp theo. Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã Kỳ Xuân đã phối hợp cùng gia đình huy động lực lượng rà soát rộng khắp các khu dân cư, địa hình đồi núi và ven biển. Mặc dù lực lượng tìm kiếm từng đi qua khu vực xã Cẩm Hưng, địa hình cây bụi rậm rạp cùng việc nạn nhân không thể lên tiếng đã khiến công tác phát hiện gặp nhiều khó khăn. Sự việc khép lại an toàn nhưng đặt ra yêu cầu về việc tăng cường quản lý, chăm sóc người cao tuổi sống độc lập. Dù có 10 người con và thường xuyên được con cháu thay phiên chăm nom, thói quen sinh hoạt riêng biệt của cụ ông vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn.