Bỏ qua điều hướng
•

Cục trưởng Xuân Bắc ‘quậy’ tưng bừng cùng hàng ngàn thiếu nhi

Cục trưởng Xuân Bắc ‘quậy’ tưng bừng cùng hàng ngàn thiếu nhi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc hóa thân thành cậu bé học sinh lớp 1, hát các bài hát thiếu nhi lẫn người lớn như ‘Chiếc khăn piêu’, ‘Yêu Hà Nội’, làm văn tả ông nội và đánh vần hài hước chọc cười các em nhỏ.

Cục trưởng Xuân Bắc ‘quậy’ tưng bừng cùng hàng ngàn thiếu nhi - Ảnh 1.

Xuân Bắc vào vai cậu học sinh lớp 1, em trai của Tự Long - một học sinh lớp 5 - Ảnh: BTC

Nghệ sĩ Xuân Bắc được dịp sống lại thời cùng với Tự Long diễn hài cho các em thiếu nhi khắp mọi miền, trong chương trình Chắp cánh tuổi thơ do báo Nhân Dân tổ chức chiều tối 10-10 tại Hà Nội.

Sự kiện được xây dựng như một chương trình nghệ thuật tổng hợp, với múa hát thiếu nhi, hài kịch, giao lưu chia sẻ ước mơ và tặng quà cho các em thiếu nhi.

Cả ngàn trẻ em đi cùng cha mẹ, ông bà xúc động nghe những bài hát thiếu nhi, đội viên, đoàn viên từ nhiều năm trước, nghe lại 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

Xuân Bắc trổ tài hài hước lẫn ca hát với hàng ngàn thiếu nhi và phụ huynh - Video: THIÊN ĐIỂU

Nhưng phần sôi nổi, hấp dẫn các em thiếu nhi nhất là màn giao lưu và diễn hài của Xuân Bắc, Tự Long, bên cạnh màn dẫn chuyện "dễ thương" của Mạc Văn Khoa.

Trong chương trình, Xuân Bắc mặc một bộ đồ màu đỏ, ba lô trên lưng, vào vai cậu học sinh vừa học xong lớp 1, là em trai của Tự Long - một học sinh lớp 5.

Như thường lệ, hai diễn viên tung hứng những màn đối đáp lém lỉnh, kết hợp văn nghệ là các bài hát được yêu thích, khiến các bé mê tít hát theo hoặc đồng thanh đáp lời.

Trong khi Tự Long hát Alibaba gọi Xuân Bắc ra sân khấu, thì Xuân Bắc hát Chiếc khăn piêu làm màn chào khán giả.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn còn hát Yêu Hà Nội nhưng không quên "đùa" Hà Nội tắc đường khiến cả ngàn khán giả thích thú.

Trổ tài làm văn tả ông nội, Xuân Bắc thông qua tiếng cười cũng gửi gắm chút giễu nhại thói dạy viết văn không khuyến khích những chân thật trong nhà trường, khiến các em lẫn phụ huynh cười nghiêng ngả.

Nghệ sĩ Xuân Bắc sau một thời gian làm lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn dường như vẫn đầy máu diễn và không quên sân khấu cho thiếu nhi.

Cục trưởng Xuân Bắc ‘quậy’ tưng bừng cùng hàng ngàn thiếu nhi - Ảnh 2.

Mạc Văn Khoa (bìa phải) vào vai anh Sao Đỏ - một nhân vật dẫn chuyện - Ảnh: BTC

Cục trưởng Xuân Bắc ‘quậy’ tưng bừng cùng hàng ngàn thiếu nhi - Ảnh 4.Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc trở lại giao lưu với các em nhỏ

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn trong vai trò một người nghệ sĩ nhiều năm gắn bó với các chương trình sân khấu dành cho thiếu nhi, sẽ cùng nghệ sĩ Tự Long giao lưu với các em nhỏ trong chương trình nghệ thuật ‘Chắp cánh tuổi thơ’.

Chương trình nghệ thuật tổng hợp "Chắp cánh tuổi thơ" do báo Nhân Dân tổ chức chiều tối ngày 10-10 tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn thiếu nhi cùng phụ huynh. Sự kiện mang đến không gian sinh hoạt văn hóa ý nghĩa thông qua các tiết mục múa hát truyền thống, nhắc lại năm điều Bác Hồ dạy và trao tặng quà cho các em nhỏ. Tâm điểm của đêm diễn là màn tái ngộ sân khấu thiếu nhi đầy ấn tượng của nghệ sĩ Xuân Bắc bên cạnh nghệ sĩ Tự Long và nghệ sĩ Mạc Văn Khoa. Đảm nhận vai cậu học sinh vừa hoàn thành lớp một, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc liên tục tạo tiếng cười bằng những màn đối đáp lém lỉnh, đánh vần hài hước và các ca khúc như "Chiếc khăn piêu" hay "Yêu Hà Nội". Thông qua tiểu phẩm làm văn tả ông nội dí dỏm, người nghệ sĩ khéo léo lồng ghép góc nhìn phê bình đối với lối dạy văn khuôn mẫu và thiếu tính chân thật trong môi trường học đường. Dù đang đảm nhiệm cương vị quản lý nhà nước, việc trở lại biểu diễn của ông khẳng định tinh thần gắn bó bền bỉ của người nghệ sĩ đối với sự nghiệp phục vụ khán giả nhỏ tuổi.
amung