Bỏ qua điều hướng
•

Cuộc sống của nghệ sĩ cải lương Phượng Nhung ở tuổi U.70

Cuộc sống của nghệ sĩ cải lương Phượng Nhung ở tuổi U.70
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Từng gắn bó với nhiều đoàn cải lương tại TP.HCM, nghệ sĩ Phượng Nhung hiện sống bằng công việc phụ bán cà phê với thu nhập ít ỏi. Di chứng tai nạn cùng những vấn đề sức khỏe tuổi già càng khiến cuộc sống của bà thêm chật vật.

Nghệ sĩ cải lương Phượng Nhung bị di chứng tai nạn, phải chật vật mưu sinh  - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phượng Nhung gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt do di chứng tai nạn giao thông từ gần 40 năm trước

Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký đến thăm nghệ sĩ cải lương Phượng Nhung, gương mặt từng quen thuộc với khán giả sân khấu cải lương. Trong thập niên 1980, bà là cô đào chánh được chú ý, từng ghi dấu ấn khi hát cặp với nghệ sĩ Vũ Minh Vương qua vở Đưa em về quê mẹ.

Trò chuyện với Phi Phụng và Phương Dung, Phượng Nhung kể khoảng những năm 1980, bà gặp tai nạn giao thông, bị ngã xuống đường và gãy chân. Thời gian đầu sau tai nạn, bà vẫn đi lại tương đối bình thường, tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, theo tuổi tác, tình trạng thoái hóa xương khớp khiến chân co rút, hai bên chân không còn cân bằng. Hiện bà đi khập khiễng, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Hạn chế về sức khỏe cũng khiến việc mưu sinh của nữ nghệ sĩ thêm vất vả. Những năm gần đây, bà nhận phụ việc tại một quán cà phê, chủ yếu bưng bê, làm việc từ khoảng 9 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Công việc kéo dài nhưng thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Hiện bà thuê phòng trọ tại khu vực đường Trần Xuân Soạn (Q.7 cũ, TP.HCM), sống cùng một người bạn, với tiền thuê hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Căn nhà của gia đình được dành cho vợ chồng con trai và hai cháu nội sinh sống.

Rời sân khấu, chật vật mưu sinh

Nghệ sĩ cải lương Phượng Nhung bị di chứng tai nạn, phải chật vật mưu sinh  - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Phượng Nhung hiện phụ bán cà phê để trang trải cuộc sống, với thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng

Ảnh: Chụp màn hình

Nhắc lại quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, Phượng Nhung cho biết khoảng năm 1982, bà về đoàn Trúc Giang, sau đó lần lượt cộng tác với các đoàn Huỳnh Long, Minh Tơ, Phước Chung... Một trong những vai diễn giúp bà được khán giả chú ý khi về TP.HCM là Ái Liên trong vở Đưa em về quê mẹ, diễn cùng các nghệ sĩ Vũ Minh Vương, Vũ Đức…

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, bà nghỉ hát từ những năm 1990. Để có thêm thu nhập, bà từng cùng đồng nghiệp mở quán ca cổ nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc kinh doanh ngày càng khó khăn; sau thời gian dịch bệnh, lượng khách giảm khiến quán phải đóng cửa. Từ đó, bà chuyển sang làm những công việc khác để trang trải cuộc sống. Ở tuổi 68, dù sức khỏe hạn chế, nữ nghệ sĩ vẫn cố gắng lao động, tự lo chi phí sinh hoạt.

Ngoài di chứng tai nạn, Phượng Nhung cho biết bà mắc viêm đại tràng, tiểu đường và cao huyết áp. Bà may mắn có con dâu quan tâm, hằng năm chủ động mua bảo hiểm y tế cho mẹ. Con trai bà làm tài xế công nghệ, còn con dâu gặp vấn đề sức khỏe nên chủ yếu ở nhà chăm lo việc nội trợ.

Dù điều kiện gia đình còn hạn chế, bà cho biết cháu nội lớn hiện là sinh viên năm thứ ba Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Ngoài giờ học, người cháu làm trợ giảng và tranh thủ chạy xe công nghệ để phụ giúp gia đình, giảm bớt gánh nặng học phí.

Trong chuyến thăm, nhóm Ngũ long du ký đại diện các nhà hảo tâm trao tặng bà nhu yếu phẩm và khoản tiền hỗ trợ sinh hoạt, chữa bệnh. Đón nhận phần quà, Phượng Nhung cảm ơn nhóm cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, thăm hỏi những nghệ sĩ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ ấy là nguồn động viên đối với bà trong giai đoạn cuộc sống còn nhiều chật vật.

Từng là cô đào chánh nổi bật của các đoàn Trúc Giang, Huỳnh Long và Minh Tơ trong thập niên 1980, nghệ sĩ Phượng Nhung ở tuổi 68 hiện phải đối mặt với thực tế mưu sinh đầy chật vật. Rời xa ánh đèn sân khấu từ thập niên 1990 sau nhiều biến cố, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn một thời qua vai Ái Liên trong vở "Đưa em về quê mẹ" nay mưu sinh bằng công việc phụ quán cà phê với mức thu nhập vỏn vẹn khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Gánh nặng kinh tế càng thêm nặng nề khi phần lớn tiền công được dành để chi trả căn phòng trọ hơn 2 triệu đồng mỗi tháng tại khu vực đường Trần Xuân Soạn, TP.HCM. Căn nhà gia đình hiện nhường lại cho vợ chồng con trai làm tài xế công nghệ cùng hai cháu nội sinh sống. Dù tuổi cao và mang trong mình nhiều bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp cùng viêm đại tràng, bà vẫn nỗ lực lao động mỗi ngày từ 9 giờ đến 19 giờ để tự trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân. Khó khăn của nghệ sĩ Phượng Nhung còn đến từ di chứng tai nạn giao thông nghiêm trọng gần 40 năm trước, khiến chân bị co rút và đi lại khập khiễng theo tiến trình thoái hóa xương khớp tuổi già. Điểm tựa tinh thần lớn nhất của bà hiện tại là sự hiếu thảo từ con dâu cùng nỗ lực vươn lên của người cháu nội đang theo học năm thứ ba tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Chuyến thăm hỏi cùng các phần quà hỗ trợ sinh hoạt gần đây từ nhóm thiện nguyện Ngũ long du ký đã phần nào san sẻ gánh nặng, tiếp thêm động lực cho người nghệ sĩ già vượt qua nghịch cảnh đời thường.
amung