Đưa hoa kiểng Sa Đéc vươn ra thị trường thế giới - Tác giả: THANH NGHĨA
Là người chuyên trồng và sưu tầm những giống hoa sứ độc lạ, thông qua bạn bè giới thiệu và các nền tảng mạng xã hội, từ năm 2022 đến nay, bình quân mỗi năm anh Trần Duy Phong (ngụ khu phố Tân Mỹ, phường Sa Đéc) xuất khẩu hơn 5.000 cây sứ các loại ra nhiều thị trường. Anh Phong cũng là một trong số ít nông dân ở Sa Đéc có sản phẩm hoa kiểng bán ra nước ngoài.
Cũng theo anh Phong, để có thể tiếp cận với khách hàng nước ngoài thì sản phẩm hoa kiểng đòi hỏi phải có sự độc đáo riêng và có sức hấp dẫn. Cũng vì lẽ đó mà hằng năm anh đều sưu tầm và lai tạo nhiều giống mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hiện tại, ngoài các cây sứ nguyên thủy được trồng từ hạt thì trong vườn của anh còn có hơn 20 loại hoa sứ khác nhau được tạo ra trong quá trình ghép cây và lai tạo. Theo anh Phong, bên cạnh yếu tố đẹp, độc đáo, việc xuất khẩu cây cũng đòi hỏi quy trình và kỹ thuật cao hơn so với cách bán cây truyền thống.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Trải nghiệm đặc sản con nước nổi cùng người dân miền TâyĐỌC NGAY
Để có đủ nguồn hàng cung ứng cho thị trường, hiện tại anh Phong còn liên kết với các nhà vườn cung cấp hạt giống để bà con nông dân trồng, sau đó anh thu mua lại và cung cấp ra thị trường, nhờ vậy mà người trồng cũng an tâm hơn về đầu ra, đầu vào cũng ổn định vì rõ ràng về nguồn gốc cây giống.
Bên cạnh sự chủ động của nhà vườn, xác định xuất khẩu hoa là một bước đi dài hơi nên hiện nay ngoài việc tăng cường quảng bá hình ảnh sản phẩm hoa kiểng, phường Sa Đéc cũng đang tập trung quan tâm đến chất lượng giống, quy trình sản xuất, tăng cường liên kết giữa nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp để hình thành những vùng sản xuất có quy trình thống nhất, có sản lượng ổn định và đáp ứng được đơn hàng lớn.
Đồng thời, nghiên cứu đầu tư tốt hơn cho khâu sơ chế, đóng gói, vận chuyển bởi hoa kiểng là sản phẩm có tính đặc thù, yêu cầu cao về thời gian và điều kiện bảo quản.
Với người dân làm nghề hạ bạc, nước tràn đồng không đơn thuần là sự thay đổi của mùa vụ, mà là cơ hội mưu sinh, là món quà mà thiên nhiên ban tặng sau một năm trông đợi.