Bỏ qua điều hướng

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Nghị lực của chàng trai 17 tuổi bị mất nửa người

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Nghị lực của chàng trai 17 tuổi bị mất nửa người
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Dương Đức Hiếu 17 tuổi, tại xã Xuân Mai, Hà Nội mất đi nửa người sau vụ tai nạn kinh. Chính em đã vượt qua nỗi đau ấy, cùng sự đồng hành của mẹ.

Nghị lực của chàng trai 17 tuổi bị mất nửa người - Tác giả: MINH PHÚC

Chị Trần Ngọc Hòa - mẹ của Hiếu - chỉ mong con trai còn sống sau vụ tai nạn giao thông. Chị vẫn nhớ chiều 3-1, khi đang làm việc, chị nghe một đồng nghiệp nói vừa chứng kiến một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Không hiểu sao lòng người mẹ chợt nóng như lửa đốt. Chị Hòa vội gọi cho con trai không biết bao nhiều lần, nhưng chị nhận lại câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Rồi đến khi một người lạ nghe máy, chị lại nhận tin dữ "con trai chị vừa gặp tai nạn rất nặng" cơ hội sống chỉ còn khoảng 10-20%. Trước tình thế ấy, chị Hòa chỉ nghĩ rằng, dù còn một tia hy vọng, chị cũng phải giữ lấy. Chỉ cần con còn sống để chị được nhìn thấy và chăm sóc con.

Sau nhiều tiếng mong ngóng trước cửa phòng phẫu thuật, ca đại phẫu thành công, nhưng hành trình giành lại sự sống mới chỉ là bắt đầu. Nhìn con trai phải đối mặt với những cơn đau dữ dội kéo dài, lòng người mẹ thắt lại. Nhiều đêm chị Hòa thức trắng, nắm chặt tay con, không dám rời nửa bước.

Sự kiên trì của hai mẹ con cũng được đền đáp. Sau hơn ba tháng điều trị, Hiếu được xuất viện. Lúc ấy, người mẹ lại hóa thành điều dưỡng viên chuyên nghiệp chăm lo cho con từng chút.

Thời gian qua, vết thương của Hiếu lành dần. Tinh thần phấn chấn hơn, em như đứa trẻ lại học lẫy, học nằm. Từ đó, trái tim người mẹ như ấm lại, rồi hạnh phúc hơn khi con lại tiếp tục biết ước mơ, khao khát sống và mong muốn truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Nghị lực của chàng trai 17 tuổi bị mất nửa người - Ảnh 2.Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7: Khỏe hôm nay, vững ngày mai

Năm 2026, cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7 mang chủ đề 'Khỏe hôm nay, vững ngày mai', hướng đến thông điệp: một cơ thể khỏe mạnh không bắt đầu khi chúng ta bước vào bệnh viện, mà được tạo nên từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.

Ở tuổi 17, Dương Đức Hiếu, trú tại xã Xuân Mai, Hà Nội, phải đối diện bước ngoặt nghiệt ngã khi mất đi nửa người sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cơ hội sống của em khi ấy chỉ còn khoảng 10 đến 20%, nhưng mẹ em, chị Trần Ngọc Hòa, vẫn quyết giữ lấy từng tia hy vọng. Chiều 3-1, đang làm việc, chị Hòa nghe đồng nghiệp kể vừa chứng kiến một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và bất chợt thấy nóng ruột. Sau nhiều cuộc gọi chỉ nhận được thông báo không liên lạc được, chị bàng hoàng khi một người lạ nghe máy và báo con trai vừa gặp nạn. Trong tình thế sinh tử, mong ước duy nhất của người mẹ là Hiếu còn sống để chị được nhìn thấy và chăm sóc con. Ca đại phẫu thành công sau nhiều giờ chờ đợi, song đó mới chỉ là điểm khởi đầu của hành trình giành lại sự sống. Suốt thời gian Hiếu chịu những cơn đau dữ dội, chị Hòa nhiều đêm thức trắng, nắm chặt tay con và không rời nửa bước. Hơn ba tháng điều trị kết thúc bằng ngày Hiếu xuất viện, còn người mẹ tiếp tục đảm nhiệm vai trò như một điều dưỡng viên, chăm sóc con trong từng sinh hoạt nhỏ nhất. Khi vết thương dần lành, Hiếu bắt đầu lại từ những vận động cơ bản như một đứa trẻ học lẫy, học nằm. Điều đáng quý không chỉ là sự hồi phục thể chất, mà còn là việc em tìm lại khát vọng sống, tiếp tục ước mơ và mong muốn truyền cảm hứng đến cộng đồng. Câu chuyện của hai mẹ con góp phần làm rõ tinh thần cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7 năm 2026 với chủ đề “Khỏe hôm nay, vững ngày mai”, nhấn mạnh sức khỏe được bồi đắp từ ý chí, sự đồng hành và những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.