Bỏ qua điều hướng
•

Cười ra nước mắt với “cú sốc mùa lụt” của bé gái 5 tuổi

Cười ra nước mắt với “cú sốc mùa lụt” của bé gái 5 tuổi
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau khi đặt cháu vào thùng xốp sau xe đạp, bà nội rút điện thoại tính chụp ảnh gửi con trai. Bất ngờ, thùng xốp bị nghiêng, khiến bé gái “hạ cánh” xuống sân ngập nước, ướt nhẹp.

“Cú sốc mùa lụt”, “xin lỗi hai bà cháu vì cô đã cười”, “bà chuyển cháu từ vùng khô sang vùng lũ”... là những bình luận người dùng mạng xã hội để lại dưới clip được ghi lại trong sân một gia đình ngày ngập lụt.

Trong clip, người phụ nữ đặt cháu vào thùng xốp được gắn trên gac-ba-ga xe đạp, dùng tấm ni lông trùm lên đầu, sau đó có động tác như rút điện thoại ra. Chiếc thùng xốp bị nghiêng.

Cười ra nước mắt với “cú sốc mùa lụt” của bé gái 5 tuổi - 1

Khoảnh khắc trước khi bé Xoài gặp "cú sốc mùa lụt" (Ảnh cắt từ clip).

Phát hiện cháu rơi ra khỏi thùng xốp, người phụ nữ cố gắng đưa tay ra đỡ nhưng cháu bé vẫn “hạ cánh” xuống mặt sân ngập nước.

Sau phút sửng sốt vì tình huống bất ngờ, chính người phụ nữ cũng bật cười. Cháu bé ngoài bị ướt thì không hoảng sợ hay khóc, nhanh chóng được người thân thay quần áo khô để đảm bảo sức khỏe.

Phần lớn người dùng mạng xã hội để lại những bình luận hài hước trước tình huống “khó đỡ” và cho rằng đây là "trải nghiệm" chỉ có trẻ em vùng ngập lụt mới có. 

Số ít bình luận thể hiện sự không đồng tình trước việc bà vì chụp ảnh mà để cháu rơi vào tình huống nguy hiểm.

Nhiều người cũng chỉ ra sai lầm của người phụ nữ lớn tuổi khi chỉ dùng 2 sợi dây thun để buộc thùng xốp lên gac-ba-ga. Với cách buộc thùng xốp này nếu di chuyển ra đường có thể xảy ra sự cố nguy hiểm hơn cho cháu.

Ngày 18/9, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thu Hòa (trú thôn 3 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận clip kể trên do camera an ninh của gia đình ghi lại vào sáng 17/9. Người phụ nữ trong clip là mẹ chồng chị Hòa, còn cháu bé là con gái chị, 5 tuổi, tên ở nhà gọi là Xoài.

Sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực chị Hòa sinh sống bị ngập, riêng gia đình chị nước vào sân, mấp mé thềm. Sáng 17/9, bé Xoài đòi sang bà nội ở cùng xóm chơi nên mẹ chồng chị Hòa sang đón cháu.

“Sau khi đặt cháu lên thùng xốp, mẹ tôi định chụp ảnh để gửi cho bố cháu đang đi làm ở xa. Bà là người rất thương cháu và vui tính”, chị Hòa cho hay.

Người mẹ cho rằng đây là tình huống bất ngờ, ngoài dự liệu của mẹ chồng. Con gái không gặp vấn đề sức khỏe hay tâm lý sau vụ việc, chị Hòa cũng mong cộng đồng mạng “nhẹ nhàng” với bà.

Sự việc hy hữu xảy ra vào sáng 17/9 tại thôn 3 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An khi khu vực này bị ngập nước sau nhiều ngày mưa lớn. Chị Nguyễn Thu Hòa xác nhận khoảnh khắc con gái 5 tuổi, tên ở nhà gọi là Xoài, rơi khỏi thùng xốp xuống khoảng sân ngập nước mấp mé thềm nhà đã được camera an ninh gia đình ghi lại. Tình huống bất ngờ xuất phát từ việc người bà nội tranh thủ rút điện thoại chụp ảnh cháu bé để gửi cho người cha đang đi làm ở xa. Chiếc thùng xốp vốn được đặt trên gác-ba-ga xe đạp và chỉ gia cố bằng hai sợi dây thun đã nhanh chóng mất thăng bằng rồi lật nghiêng. Dù người bà nỗ lực đưa tay ra đỡ, bé Xoài vẫn hạ cánh xuống mặt sân ngập nước trong sự sửng sốt của người thân. Ngay sau sự cố, cháu bé được đưa vào nhà thay quần áo khô ráo nên không gặp vấn đề về sức khỏe hay tâm lý. Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút vô số bình luận với những góc nhìn khác nhau từ dư luận. Bên cạnh các phản hồi hài hước coi đây là trải nghiệm mùa lụt, nhiều người cũng chỉ ra sự bất cẩn nguy hiểm khi chằng buộc thùng xốp thiếu an toàn. Trả lời phóng viên báo Dân trí vào ngày 18/9, chị Hòa chia sẻ đây là sự cố ngoài dự liệu của mẹ chồng và mong cộng đồng mạng ứng xử nhẹ nhàng trước tình huống này.