
Chèo ghe trên sông và bị nước cuốn lật, thiếu niên 14 tuổi may mắn bám vào bụi tre giữa dòng sông, sau đó được lực lượng chức năng ứng cứu - Ảnh: cắt từ clip
Chiều 22-9, ông Nguyễn Khắc Dũng - Phó chủ tịch UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) - cho hay Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân đã đưa thành công một thiếu niên chèo ghe bị lật tại sông Kỳ Lộ, khu vực qua địa bàn xã, vào bờ an toàn.
Ông Lê Minh Tuấn (42 tuổi, trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân) cho hay khoảng 12h cùng ngày, khi nhận tin báo của người dân về việc có em nhỏ bị lật ghe trên sông Kỳ Lộ và đang bám vào bụi tre.
Ông Tuấn và các thành viên trong Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân đã có mặt để cứu em này vào bờ.

Đội cứu hộ khẩn cấp đã cứu thành công thiếu niên bị lật ghe giữa sông Kỳ Lộ an toàn - Ảnh cắt từ clip
Theo ông Tuấn, nam thiếu niên này chèo ghe một mình trên sông. Lúc được cứu, em này còn cầm cần câu cá trên tay.
"Chiếc ghe này của người dân để trên bờ, thiếu niên này lấy và chèo ra sông. Do mưa lớn, nước sông rất lớn và chảy xiết nên khi ghe ra giữa dòng thì bị lật. May mắn có 2 người câu cá trên bờ phát hiện và báo", ông Tuấn nói.
Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Tuấn và ông Nguyễn Nhật Thắng dùng phao bơi đến khu vực bụi tre nơi thiếu niên đang mắc kẹt, còn ông Đặng Thái Hoàng giữ dây và phao trên bờ.
Cả đội đã phối hợp nhịp nhàng, đưa nam thiếu niên vào bờ an toàn.
Qua xác minh em trai tên H.V.P. (14 tuổi, trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân).
Theo ông Tuấn, Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân do ông làm trưởng nhóm, hiện có 18 thành viên.
Đội hoạt động hoàn toàn tự nguyện, với tinh thần hỗ trợ bà con là chính chứ không thu bất kỳ chi phí nào, bất kỳ ai có việc khẩn cấp, nguy hiểm cần hỗ trợ, đội sẽ có mặt kịp thời.
Căn nhà 4 tầng trên phố Trần Vỹ bốc cháy, cột khói đen cao hàng chục mét. 5 người mắc kẹt bên trong được cảnh sát giải cứu an toàn.