Bỏ qua điều hướng
•

Đã tìm được nam sinh đại học sau 12 ngày mất liên lạc ở phường An Phú Đông

Đã tìm được nam sinh đại học sau 12 ngày mất liên lạc ở phường An Phú Đông
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sau 12 ngày mất liên lạc, nam sinh Trường đại học Công nghiệp TP.HCM được lực lượng công an tìm thấy tại Cần Thơ.

Đã tìm được nam sinh năm 4 đại học sau 12 ngày mất tích ở phường An Phú Đông - Ảnh 1.

Phan Văn Khải được tìm thấy - Ảnh: MINH TUẤN

Ngày 28-9, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bàn giao Phan Văn Khải (21 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cho Công an phường An Phú Đông để bàn giao cho gia đình.

Trước đó, anh P.H.Đ. (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường An Phú Đông, anh trai Khải) trình báo công an về việc em trai là Phan Văn Khải, sinh viên năm cuối Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, mất liên lạc bất thường.

Theo trình báo, chiều 16-9, Khải mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu xanh rời khỏi phòng trọ rồi mất liên lạc với gia đình. Gia đình nhiều ngày tự tổ chức tìm kiếm Khải tại nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Cha của Khải từ Khánh Hòa vào TP.HCM để phối hợp tìm con. Sau đó, gia đình trình báo vụ việc với cơ quan công an. 

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 Công an TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét, lần theo những manh mối liên quan đến Khải.

Sau đó, Phòng PC02 Công an TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ xác minh, phát hiện Khải đang có mặt tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Lực lượng công an đưa Khải về làm việc.

Tại đây, bước đầu Khải thừa nhận đã chủ động bỏ đi trốn gia đình và cắt liên lạc. Theo lời của Khải, nguyên nhân xuất phát từ việc Khải bị phát sinh nợ nần khoảng 150 triệu đồng nên không muốn cho gia đình biết.

Khải không nghiện ma túy, không có tiền án, tiền sự. Hiện Phòng PC02 đã đưa Phan Văn Khải về TP.HCM, bàn giao cho Công an phường An Phú Đông.

Tối cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Đ. cho biết Công an phường An Phú Đông thông báo cho anh là lực lượng chức năng đã tìm được Khải và hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình.

Đã tìm được nam sinh năm 4 đại học sau 12 ngày mất tích ở phường An Phú Đông - Ảnh 2.Xác minh thông tin nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích khi đi qua đường ngập ở Hà Nội

Lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) cho biết cơ quan công an đang xác minh thông tin nam sinh viên mất liên lạc sau khi đi qua đoạn đường ngập. Tại hiện trường chỉ phát hiện một chiếc xe máy.

Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ đã tìm thấy nam sinh Phan Văn Khải (21 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) sau 12 ngày mất liên lạc bất thường. Sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM này được phát hiện tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cái Khế, TP Cần Thơ vào ngày 28-9. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục làm việc và đưa Khải về bàn giao cho Công an phường An Phú Đông để trao trả về cho gia đình. Trước đó, chiều 16-9, Khải điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ tại phường An Phú Đông trong trang phục xe ôm công nghệ rồi đột ngột cắt đứt mọi kết nối. Anh trai của Khải là P.H.Đ. (28 tuổi) cùng người cha từ Khánh Hòa vào TP.HCM đã tự tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Gia đình sau đó trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ hỗ trợ lực lượng truy xét khoanh vùng manh mối. Qua quá trình xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã lần theo dấu vết và tiếp cận nam sinh tại Cần Thơ. Tại cơ quan công an, Khải bước đầu thừa nhận bản thân chủ động bỏ trốn và cắt liên lạc với gia đình do phát sinh khoản nợ khoảng 150 triệu đồng. Kết quả kiểm tra cũng xác định nam sinh không nghiện ma túy và không có tiền án, tiền sự. Vụ việc kết thúc an toàn nhờ sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng công an các địa phương trong công tác truy vết tìm kiếm người mất tích. Tối 28-9, gia đình anh P.H.Đ. đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận Khải trở về sau nhiều ngày lo lắng.