Bỏ qua điều hướng
•

Đang mừng sinh nhật, đội kèn đám tang đi ngang bất ngờ thổi… Happy Birthday

Đang mừng sinh nhật, đội kèn đám tang đi ngang bất ngờ thổi… Happy Birthday
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Đang tổ chức sinh nhật, một nhóm bạn ở Đà Nẵng bất ngờ được đội kèn vừa phục vụ đám tang xong đi ngang qua, dừng lại thổi giai điệu Happy Birthday. Tình huống thu hút ý kiến với góc nhìn khác nhau.

Những ngày qua, clip ghi lại tình huống nhóm bạn đang tổ chức sinh nhật, đội kèn đám tang đi ngang qua dừng lại, dùng kèn và trống chơi giai điệu bài hát Happy Birthday để chúc mừng, đã thu hút sự chú ý.

Khoảnh khắc bất ngờ này cũng thu hút nhiều bình luận. Một số người cho rằng đây là khoảnh khắc ngẫu nhiên, vui vẻ, thể hiện sự thân thiện giữa những người bạn quen biết nên không cần quá câu nệ chuyện đội kèn trước đó phục vụ ở đâu.

Đang mừng sinh nhật, đội kèn đám tang đi ngang bất ngờ thổi… Happy Birthday - 1

Đội kèn đi ngang buổi sinh nhật của nhóm bạn và thổi giai điệu Happy Birthday (Ảnh cắt từ clip: Hồng Duyên).

Có ý kiến khác nhìn nhận kèn, trống cũng chỉ là nhạc cụ, quan trọng là giai điệu được chơi trong hoàn cảnh nào, được đón nhận ra sao. Âm nhạc có thể mang lại niềm vui trong những hoàn cảnh khác nhau, miễn là mọi người đón nhận một cách thoải mái.

Trong khi đó, cũng có ý kiến băn khoăn liệu đội kèn vừa phục vụ đám tang ghé vào buổi sinh nhật để chơi nhạc có phù hợp hay không, bởi mỗi người sẽ có quan niệm riêng.

Chị Nguyễn Hồng Duyên, người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra ngày 3/10, trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ chạy bộ tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Hôm đó, 10 thành viên câu lạc bộ tổ chức sinh nhật cho một người bạn tại sân bóng đá, nơi nhóm thường tập trung. Đúng lúc này đội kèn vừa phục vụ đám tang xong, trên đường trở về, đi ngang qua.

Do một số thành viên đội kèn quen biết với người trong câu lạc bộ nên hai bên trò chuyện khá tự nhiên. Sau đó, đội kèn vui vẻ ghé lại, chơi giai điệu Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật rồi tiếp tục ra về.

Theo chị Duyên, những thành viên có mặt đều đón nhận sự việc thoải mái, không quá bận tâm đến việc đội kèn vừa phục vụ đám tang. Chị cho rằng đây là khoảnh khắc ngẫu nhiên, mang lại niềm vui cho mọi người.

“Đa số mọi người thấy vui vẻ, bình thường vì đám tang đã xong rồi, cũng không nghĩ gì nhiều”, chị Duyên chia sẻ.

Chị Duyên cũng cho biết mình có đọc các ý kiến bình luận. Theo chị, mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau, nếu tiếp cận câu chuyện theo hướng tích cực sẽ thấy đây chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên và việc xuất hiện những ý kiến không đồng tình là điều khó tránh khỏi.

Đoạn video ghi lại cảnh đội kèn phục vụ tang lễ dừng chân thổi bài hát chúc mừng sinh nhật cho một nhóm người tại thành phố Đà Nẵng đang tạo nên nhiều luồng dư luận trái chiều trên mạng xã hội. Sự việc diễn ra vào ngày 3/10 tại một sân bóng đá thuộc phường Hòa Khánh, nơi 10 thành viên của một câu lạc bộ chạy bộ đang tổ chức sinh nhật cho bạn. Do có mối quan hệ quen biết từ trước, đội kèn sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường về đã ghé lại, dùng nhạc cụ tấu lên giai điệu quen thuộc để chung vui. Sự kiện bất ngờ này nhanh chóng làm dấy lên những cuộc tranh luận về tính phù hợp trong văn hóa ứng xử dân gian. Một bộ phận dư luận bày tỏ sự e ngại khi cho rằng việc mang trang phục và nhạc cụ tang lễ vào một dịp mừng tuổi mới là điều kiêng kỵ, không tương thích về mặt tâm linh. Ngược lại, nhiều ý kiến đánh giá cao sự ngẫu hứng và tính nhân văn, khẳng định nhạc cụ vốn dĩ trung tính và bản chất của âm nhạc phụ thuộc vào giai điệu cũng như thái độ đón nhận của người nghe. Trước các phản ứng trái chiều, chị Nguyễn Hồng Duyên, người ghi lại hình ảnh, cho biết tất cả những người trong cuộc đều tiếp nhận sự việc rất tự nhiên và thoải mái. Nhóm bạn hiểu rõ hoàn cảnh công việc đã kết thúc và trân trọng sự thân tình mộc mạc của những người biểu diễn. Trường hợp này phản ánh ranh giới mong manh giữa quan niệm kiêng kỵ truyền thống và góc nhìn cởi mở, tích cực trong đời sống cộng đồng hiện đại.
amung