Alejandro Davidovich Fokina đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đồng hương Rafael Jodar với tỷ số 1-6, 7-6(5), 6-4 tại Qizhong Forest Sports City Arena vào tối 18/10.
Hành trình đến ngôi vương của Davidovich Fokina không hề dễ dàng. Tay vợt người Tây Ban Nha đã cứu một match-point trước Frances Tiafoe ở vòng ba, và hai lần ngược dòng sau khi thua set đầu để vượt qua Hubert Hurkacz và Alexander Zverev trên đường vào chung kết. Trong trận đấu quyết định với Jodar, anh tiếp tục thể hiện tinh thần thép khi bị dẫn 1-6, 2-3 nhưng vẫn tìm được con đường chiến thắng.
Alejandro Davidovich Fokina vô địch Thượng Hải Masters 2026 (Ảnh: Getty).
“Lúc này tôi chẳng có từ nào để nói. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không biết phải nói gì và cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào. Chỉ là một sự nhẹ nhõm vô cùng lớn”, Davidovich Fokina chia sẻ sau trận đấu.
Anh nói thêm: “Sau set đầu tiên, tôi phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục chiến đấu, giống như mọi trận đấu khác trong giải. Ở loạt tie-break, tôi lại tin vào bản thân và cố gắng đánh bóng chủ động. Jodar chơi với phong độ tuyệt vời. Ở set ba, có lẽ tôi nhỉnh hơn một chút về thể lực. Cậu ấy là một tay vợt tuyệt vời và hôm nay thi đấu với cậu ấy thực sự rất khó khăn”.
Với chiến thắng kéo dài 2 giờ 28 phút, Davidovich Fokina đã giành danh hiệu ATP Tour thứ ba và cũng là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp. Sau khi thua cả 5 trận chung kết đầu tiên, bao gồm trận chung kết Masters 1000 duy nhất trước đó tại Monte Carlo năm 2022, giờ đây anh đã thắng cả ba trận chung kết gần nhất. Trước Thượng Hải, anh từng đăng quang tại Mallorca và Chengdu trong năm nay.
Chức vô địch Chengdu vào cuối tháng 9 đánh dấu màn trở lại ấn tượng của Davidovich Fokina sau khi anh phải nghỉ thi đấu hai tháng vì chấn thương lưng. Với chức vô địch Shanghai lần này, tay vợt người Tây Ban Nha đã nâng chuỗi trận thắng trên đất Trung Quốc lên 10 trận liên tiếp.
“Tất nhiên, tôi vô cùng biết ơn đội ngũ của mình. Họ đã ủng hộ tôi mỗi ngày trong nhiều năm qua, và dĩ nhiên năm nay là một năm rất khó khăn. Không chỉ phải nghỉ hai tháng, tôi còn bỏ lỡ thêm một vài giải đấu khác trong năm nay vì chấn thương. Vì vậy, đây không phải là một năm dễ dàng. Tôi không thể diễn tả bằng lời mình biết ơn đội ngũ của mình đến mức nào”, Davidovich Fokina nói.
Alejandro Davidovich Fokina có một năm thành công vượt bậc (Ảnh: Getty).
Anh cũng lấy cảm hứng từ người bạn Arthur Fils: “Bây giờ tôi nhớ đến Arthur Fils, một người bạn rất thân của tôi, người cũng đã bỏ lỡ khá nhiều giải đấu trong năm nay. Cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn và giành chiến thắng trong các trận đấu. Điều đó đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Nếu cậu ấy có thể làm được, thì tôi cũng có thể”.
Sau chức vô địch tại Thượng Hải, Davidovich Fokina sẽ tăng 13 bậc lên vị trí số 13 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp. Trong khi đó, Jodar đang trải qua một trong những mùa giải đầu tiên nổi bật nhất lịch sử ATP Tour, anh sẽ tăng hai bậc lên đồng hạng 11 thế giới, cũng là thứ hạng cao nhất sự nghiệp của anh.
Nếu Jodar giành chiến thắng trong trận chung kết tại Thượng Hải, anh sẽ lần đầu tiên lọt vào Top 10. Dù phải chờ thêm để đạt cột mốc đó, tay vợt 20 tuổi vẫn đang có cơ hội lớn giành quyền tham dự Nitto ATP Finals. Jodar sẽ rời Trung Quốc ở vị trí thứ 9 trên bảng ATP Live Race To Turin, vừa đủ nằm trong nhóm giành suất tham dự giải đấu cuối mùa danh giá.