Bỏ qua điều hướng

Đi về đoạn đường hơn 40km chỉ để mua bánh trung thu truyền thống

Đi về đoạn đường hơn 40km chỉ để mua bánh trung thu truyền thống
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Cận Trung thu, nhiều thương hiệu bánh lâu đời tại TPHCM đông nghịt khách, trong khi một số điểm bán lề đường đã bắt đầu giảm giá, xả hàng.

Bánh vừa ra lò đã hết

Chiều 14/9, tại cửa hàng Phương Diêm Thuận (phường Bình Tiên, TPHCM), nhiều khách xếp hàng chờ mua, trong khi các tủ bánh gần như trống. Cửa hàng phải dán bảng thông báo hết bánh và hẹn khách quay lại lúc 17h.

Đây là tình trạng thường thấy tại các thương hiệu bánh lâu đời ở khu vực Chợ Lớn vào mùa Trung thu năm nay. Quản lý cửa hàng cho biết, bánh được bổ sung khung sáng từ 9-10h, bán một lượt đến trưa là vơi hàng, nhiều nhất là các loại bánh thập cẩm, nhân mặn,... 

Đi về đoạn đường hơn 40km chỉ để mua bánh trung thu truyền thống - 1

Một số khách hàng phải quay lại 2-3 lần mới có bánh, cửa hàng giới hạn mỗi khách chỉ mua được 1-2 hộp. (Ảnh: Quốc Thái).

Buổi chiều, cửa hàng chỉ còn một số bánh nhân ngọt như đậu xanh, khoai môn với số lượng hạn chế. Mỗi khách được mua khoảng 1-2 hộp, tùy loại, nhằm đảm bảo những người ở xa cũng có thể mua được bánh.

Chạy xe hơn 40km cả đi lẫn về từ đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long) đến mua bánh, chị Hân cho biết, đã hai lần ghé cửa hàng nhưng vẫn chưa mua được bánh trung thu thập cẩm yêu thích, chỉ mua được 2 chiếc nhân ngọt.

“Cả nhà tôi ai cũng thích bánh tại đây vì độ ngọt vừa phải. So với các loại bánh trung thu công nghiệp khác, giá cả cũng không quá chênh lệch, chỉ với hơn trăm ngàn mỗi cái nhưng bánh lại có hương vị riêng, mẫu mã mang đậm văn hóa cộng đồng người Hoa khu vực Chợ Lớn", chị Hân nói.

Đi về đoạn đường hơn 40km chỉ để mua bánh trung thu truyền thống - 2

Chị Hân đi và về từ nhà mất 40km vẫn chưa mua được loại bánh mong muốn. (Ảnh: Quốc Thái).

Tương tự, các cửa hàng Như Lan trên đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn) và Hai Bà Trưng (phường Tân Định) cũng ghi nhận lượng khách lớn. Vào một số khung giờ buổi chiều, khách phải xếp hàng chờ đến lượt.

Vừa chọn bánh tại cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, anh Lâm, nhân viên văn phòng ở phường Xuân Hòa, cho biết anh ấn tượng với các loại nhân đa dạng như thập cẩm gà quay, vi cá, thập cẩm gà quay rong biển.

Đi về đoạn đường hơn 40km chỉ để mua bánh trung thu truyền thống - 3

Thương hiệu bánh Như Lan tại đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định) cũng hút khách. (Ảnh: Quốc Thái).

Theo anh, Trung thu năm nào anh cũng mua vài hộp gửi xe về quê biếu ông bà. Ngoài các loại bánh 1-3 trứng, cửa hàng còn có loại trọng lượng 1-1,2kg, với 6-7 trứng muối, phù hợp để người lớn tuổi cắt chia, biếu người thân, hàng xóm.

Không chỉ các thương hiệu lâu đời, những điểm bán bánh Trung thu cũng xuất hiện dày hơn trên các tuyến đường trung tâm TPHCM. Một số nơi đã treo bảng “mua 1 được 2”, để thu hút khách.

Đi về đoạn đường hơn 40km chỉ để mua bánh trung thu truyền thống - 4

Lề đường bánh trung thu đã bắt đầu treo biển giảm giá để "câu" khách. (Ảnh: Quốc Thái).

Ông Đức, quê Gia Lai, có 5 năm bán bánh Trung thu trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần vòng xoay Bình Triệu. Năm nay, ông thuê mặt bằng dài 24m, dựng các kiosk bán thương hiệu Kinh Đô, Như Lan và Đồng Khánh.

Theo ông, tình hình kinh doanh năm nay khá khả quan. Điểm bán bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 7; càng gần Trung thu, mỗi kiosk đạt doanh thu khoảng 12-15 triệu đồng/ngày. Những năm trước, vào cao điểm, doanh thu có lúc gần 40 triệu đồng/ngày.

Hiện các loại bánh bày bán tại đây vẫn còn khá nhiều. Riêng Đồng Khánh đã bắt đầu xả hàng một số mẫu bánh thập cẩm với chương trình “mua 1 được 2”. Trong khi đó, Kinh Đô và Như Lan gần như chưa triển khai khuyến mãi và dự kiến giữ giá đến hết mùa.

Siêu thị tăng nguồn hàng

Nhiều siêu thị bố trí quầy bánh Trung thu riêng ở vị trí dễ thấy, đa dạng thương hiệu và phân khúc giá từ bình dân đến cao cấp, có thể kể đến như GO!, AEON, MM Mega Market, Saigon Co.op...

Đi về đoạn đường hơn 40km chỉ để mua bánh trung thu truyền thống - 5

Một hệ thống siêu thị tại TPHCM cũng bài trí đặc biệt khu vực kinh doanh bánh trung thu nhằm thu hút khách. (Ảnh: Quốc Thái)

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện MM Mega Market cho biết, đã chính thức khởi động mùa Trung thu 2026 với sản lượng cung ứng dự kiến tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, danh mục đa dạng từ bánh Trung thu, trà biếu đến các combo quà tặng cho khách cá nhân và doanh nghiệp.

Trong khi đó, đại diện Saigon Co.op cũng cho hay, đơn vị đã chuẩn bị nguồn hàng trung thu năm nay từ sớm khá đa dạng. Bên cạnh đó, hệ thống đang triển khai chính sách chiết khấu lên đến 16% cho các đơn hàng bánh Trung thu, áp dụng cho nhiều thương hiệu như: Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica,... 

Theo Saigon Co.op, bên cạnh yếu tố giá cả, người tiêu dùng hiện nay ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và xu hướng chọn bánh ít ngọt, thanh đạm. Đây cũng là những tiêu chí được hệ thống chú trọng trong quá trình lựa chọn và phát triển danh mục sản phẩm Trung thu năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của các gia đình.

Cận Trung thu, sức mua tại TPHCM đang phân hóa rõ rệt giữa các thương hiệu bánh lâu đời và những điểm bán thời vụ trên đường phố. Trong khi bánh truyền thống ở khu vực Chợ Lớn liên tục cháy hàng, một số quầy lề đường đã treo biển giảm giá, “mua 1 được 2” để thu hút khách và giải phóng lượng hàng còn lại. Chiều 14/9, cửa hàng Phương Diêm Thuận tại phường Bình Tiên đông người xếp hàng nhưng các tủ bánh gần như trống, buộc cửa hàng thông báo hết bánh và hẹn bán lại lúc 17h. Theo quản lý, bánh thường được bổ sung từ 9h đến 10h rồi vơi nhanh vào buổi trưa, đặc biệt là dòng thập cẩm và nhân mặn; mỗi khách chỉ được mua 1 đến 2 hộp để phân phối hàng cho nhiều người hơn. Chị Hân chạy xe hơn 40km cả đi lẫn về từ đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, và đã hai lần ghé mua nhưng vẫn không có loại thập cẩm yêu thích, chỉ mua được hai chiếc nhân ngọt. Sức hút này cho thấy khách hàng không chỉ tìm mua bánh mà còn lựa chọn hương vị vừa phải, mẫu mã gắn với văn hóa cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn và giá hơn 100.000 đồng mỗi chiếc. Tại các cửa hàng Như Lan trên đường Hàm Nghi và Hai Bà Trưng, lượng khách cũng tăng cao vào buổi chiều, với nhiều lựa chọn như thập cẩm gà quay, vi cá và thập cẩm gà quay rong biển. Ngoài bánh 1 đến 3 trứng, loại nặng 1 đến 1,2kg, có 6 đến 7 trứng muối, được khách mua để biếu hoặc chia cho người thân. Ở chiều ngược lại, các điểm bán thời vụ vẫn còn lượng hàng khá lớn dù đã bước vào cao điểm. Ông Đức, người có 5 năm bán bánh trên đường Phạm Văn Đồng gần vòng xoay Bình Triệu, cho biết mỗi kiosk hiện đạt doanh thu khoảng 12 đến 15 triệu đồng mỗi ngày, thấp hơn mức gần 40 triệu đồng mỗi ngày từng ghi nhận vào cao điểm những năm trước. Việc Đồng Khánh bắt đầu xả một số mẫu bánh thập cẩm phản ánh áp lực tiêu thụ nhanh của kênh bán thời vụ, trái ngược với tình trạng cung không đủ cầu tại các thương hiệu truyền thống.