Bỏ qua điều hướng
•

Đích thân chủ tịch liên đoàn thuyết phục, Ronaldo vẫn bỏ đi

Đích thân chủ tịch liên đoàn thuyết phục, Ronaldo vẫn bỏ đi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tin từ Marca (Tây Ban Nha), đích thân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và HLV Jorge Jesus đã ra sức thuyết phục Ronaldo đổi ý, nhưng bất lực trước sự dứt khoát rời đội tuyển quốc gia của anh.

Ronaldo gây sốc khi rời đội tuyển quốc gia ngay giữa đợt tập trung thi đấu ở UEFA Nations League.

Mọi chuyện bùng nổ sau phát biểu của HLV Jorge Jesus trong phòng họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Đan Mạch khi nói rằng "ở vai trò HLV, tôi là người chịu trách nhiệm và phải quyết định đem đến điều gì tốt nhất cho đội tuyển" và tiết lộ kế hoạch thay thế Ronaldo trong tương lai.

Tuyên bố ấy giáng một đòn chí mạng vào lòng tự ái của chân sút 41 tuổi. 

Không một lời to tiếng, CR7 lập tức rời bỏ buổi tập, quay về khách sạn gom toàn bộ hành lý và yêu cầu chuyên cơ riêng từ Madrid bay gấp sang Đan Mạch để đón mình rời đi.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng truyền thông lẫn trong phòng thay đồ, cả HLV Jorge Jesus cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca đã tức tốc lao ra sân bay nhằm vãn hồi tình hình.

Theo tờ Marca, ông Pedro Proenca và HLV Jorge Jesus đã cố gắng thuyết phục Ronaldo thay đổi ý định.

Thế nhưng, sự kiêu hãnh bị tổn thương của người từng dành 23 năm tận hiến cho màu áo "Selecao châu Âu" đã không để lại chỗ cho bất kỳ thỏa hiệp nào.

Bất chấp những nỗ lực níu kéo tuyệt vọng từ Proenca và Jorge Jesus, siêu sao mang áo số 7 vẫn giữ thái độ dứt khoát.

Đúng 23h35 (giờ Tây Ban Nha) ngày 30-9, cánh cửa chuyên cơ khép lại và đưa Ronaldo trở về Madrid.

Đồng thời theo thông tin từ các tờ báo lớn quốc tế, Ronaldo quyết định rời đội tuyển Bồ Đào Nha mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào với các đồng đội trong phòng thay đồ.

Trong quá khứ HLV Jorge Jesus từng dẫn dắt Ronaldo tại Al Nassr trước khi hai thầy trò chia tay nhau sau chức vô địch Saudi Pro League 2025-2026.

Ronaldo khoác áo tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2003 đến nay, ghi 146 bàn sau 234 trận. Anh hiện đang là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển quốc gia.

Đích thân Chủ tịch liên đoàn thuyết phục, Ronaldo vẫn bỏ đi - Ảnh 3.Chị gái Ronaldo: 'Người Bồ Đào Nha đố kỵ và ngu dốt'

Ngay sau động thái gây sốc của tiền đạo mang áo số 7 khi tuyên bố rời đội tuyển Bồ Đào Nha, chị gái Ronaldo - Elma Aveiro đã có những phát ngôn gay gắt nhắm thẳng vào ban huấn luyện, truyền thông và cả dư luận Bồ Đào Nha.

Quyết định đường đột rời đội tuyển quốc gia của Cristiano Ronaldo ngay giữa đợt tập trung UEFA Nations League đang tạo nên cơn địa chấn truyền thông đối với bóng đá Bồ Đào Nha. Mồi lửa bùng phát từ phát biểu của HLV Jorge Jesus trong buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch, khi ông khẳng định trách nhiệm đưa ra quyết định tốt nhất cho tập thể và úp mở kế hoạch thay thế siêu sao 41 tuổi trong tương lai. Tuyên bố này đã chạm tự ái của chân sút mang áo số 7, khiến anh lập tức bỏ dở buổi tập, thu dọn hành lý và điều chuyên cơ riêng từ Madrid sang đón. Nhận thức rõ nguy cơ khủng hoảng phòng thay đồ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca cùng HLV Jorge Jesus đã tức tốc tới sân bay để níu kéo trung phong huyền thoại. Tuy nhiên, sự kiêu hãnh tổn thương sau 23 năm cống hiến cho "Selecao châu Âu" khiến Ronaldo từ chối mọi sự thỏa hiệp từ phía lãnh đạo. Đúng 23h35 ngày 30-9, chuyên cơ chính thức cất cánh đưa CR7 trở lại Tây Ban Nha mà không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào dành cho các đồng đội. Vụ việc nhanh chóng đẩy mối quan hệ giữa các bên vào trạng thái căng thẳng tột độ khi chị gái Ronaldo, bà Elma Aveiro, công khai chỉ trích ban huấn luyện và dư luận dư luận trong nước. Trước khi chia tay trong rạn nứt, HLV Jorge Jesus từng cùng Ronaldo đăng quang chức vô địch Saudi Pro League 2025-2026 tại câu lạc bộ Al Nassr. Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2003, siêu sao sinh năm 1985 đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với kỷ lục 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.