Sau 11 năm, Djokovic trở lại Bắc Kinh và tiếp tục nâng cup như cả sáu lần tham dự trước. Tay vợt Serbia kết thúc hành trình tại giải ATP 500 với chức vô địch thứ bảy, giữ thành tích chưa từng thua ở Trung Quốc Mở rộng.
Trận chung kết trên sân Capital Group Diamond kết thúc khi Djokovic thắng set đầu 7-6(3), còn De Minaur dẫn 1-0 ở set hai. Tay vợt Australia gặp chấn thương vùng háng, rời sân điều trị sau loạt tie-break rồi trở lại với đùi trái quấn băng. Anh cố thi đấu, nhưng chỉ hoàn thành thêm một game trước khi tiến đến bắt tay đối thủ.
Djokovic nâng cup sau trận chung kết với Alex de Minaur tại Trung Quốc Mở rộng, trên sân Capital Group Diamond thuộc Trung tâm Quần vợt Quốc gia, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 6/10/2026. Ảnh: AP
Set đầu diễn ra giằng co và được quyết định bằng loạt tie-break, nơi Djokovic thắng 7-3. Cả hai đều cần nhân viên y tế chăm sóc sau set đấu, nhưng De Minaur không thể tiếp tục dù vừa thắng game giao bóng đầu set hai.
"Tôi muốn xin lỗi những khán giả tuyệt vời đã đến xem trận đấu. Tôi không muốn kết thúc theo cách này", De Minaur nói trong lễ trao giải.
Djokovic cũng tiếc nuối với đối thủ và chúc anh sớm bình phục. Chiếc cup đánh dấu hai cột mốc quan trọng của tay vợt 39 tuổi: danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp và mùa giải thứ 21 liên tiếp giành ít nhất một chức vô địch.
"Đã 11 năm kể từ lần gần nhất tôi chơi ở đây. Tôi luôn đặt kỳ vọng cao và hình dung mình nâng cup, đặc biệt tại Bắc Kinh, nơi tôi chưa từng thua", Djokovic nói. "Nhưng tôi cũng hiểu thực tế hiện nay khác trước. Năm nay rất khó khăn, với nhiều thăng trầm cùng những vấn đề về thể lực và sức khỏe. Tôi chỉ cố tìm lại cảm giác tốt trên sân".
Djokovic bước vào giải sau thất bại ngay vòng đầu Mỹ Mở rộng, trong bối cảnh những vấn đề thể chất liên tục cản trở việc thi đấu. Ngay tại Bắc Kinh, anh cũng phải nhờ nhân viên y tế hỗ trợ ở những vòng đầu, trước khi vượt qua các đối thủ trẻ hơn để tiến đến danh hiệu đầu tiên trong năm.
Thử thách lớn nhất đến ở tứ kết, khi Djokovic thắng ngược hạt giống số một Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Hai trận cuối của Djokovic đều kết thúc sớm. Ở bán kết, Daniil Medvedev bị truất quyền thi đấu sau khi đánh bóng trúng mắt một khán giả, lúc Djokovic đang dẫn 7-5, 5-3. De Minaur cũng vào chung kết từ một trận dang dở, khi Hubert Hurkacz bỏ cuộc vì chấn thương lúc bị dẫn 4-6, 2-3.
Dù trận tranh cup không diễn ra trọn vẹn, Djokovic xem tuần đấu tại Bắc Kinh là lời khẳng định về khả năng cạnh tranh của bản thân, sau mùa giải nhiều khó khăn.
"Tôi biết khi cảm thấy khỏe và có cảm giác bóng tốt, tôi vẫn có thể cạnh tranh ở trình độ cao nhất. Tuần này là minh chứng", anh nói. "Tôi rất tự hào. Chiếc cup này có ý nghĩa lớn hơn một danh hiệu".
Vy Anh