Bỏ qua điều hướng
•

Doãn Quốc Đam đóng người chồng vũ phu

Doãn Quốc Đam đóng người chồng vũ phu
Nguồn ảnh: VnExpress

Diễn viên Doãn Quốc Đam hóa thân Bình, người chồng bạo hành vợ trong phim truyền hình "Căn nhà không mái che".

Trong tập đầu phát sóng tối 12/10, Doãn Quốc Đam hóa thân thành Bình, người đàn ông sống ở vùng quê nghèo, ít học, tính tình thô lỗ. Nhân vật ham mê cờ bạc, nhiều lần lấy tiền sinh hoạt của gia đình để chơi đỏ đen. Mỗi khi bị vợ ngăn cản, Bình trút giận bằng những trận đòn. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi anh ta đòi bán nhà để trả nợ nhưng bị vợ phản đối. Khi phát hiện vợ lén gửi đơn ly hôn lên tòa, Bình tiếp tục hành hung cô.

Trích đoạn phim 'Căn nhà không mái che'     Trích đoạn phim 'Căn nhà không mái che'

Trích đoạn phim "Căn nhà không mái che". Video: Đoàn phim cung cấp

Trong phân cảnh, nhân vật thể hiện vẻ hung hãn qua ánh mắt, nét mặt và cử chỉ nóng nảy của nhân vật. Sự thay đổi sắc thái từ tức giận đến mất kiểm soát góp phần khắc họa chân dung người chồng vũ phu, khiến không khí cảnh phim trở nên căng thẳng.

Doãn Quốc Đam trong ảnh phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Doãn Quốc Đam trong ảnh phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Huyền Lizzie - người đóng vai Hạnh, vợ Bình - cho biết trong lúc tập, Doãn Quốc Đam chỉ ném bát đũa xuống đất, đập mâm nhưng không để đồ vật trúng người cô. Đến khi quay chính thức, nam diễn viên bổ sung tình tiết Bình bốc cơm dưới đất, nhét vào miệng vợ. Tình huống bất ngờ khiến Huyền Lizzie thực sự sợ hãi, giúp cô nhập vai và thể hiện rõ hơn tâm lý của nhân vật.

Trên fanpage của đơn vị sản xuất, đa số khán giả khen Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie diễn hay, chân thật. Nhiều người bình luận nói rằng họ từng là nạn nhân của bạo hành gia đình và thấy mình trong phân cảnh. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng cảnh đánh đập được thể hiện quá dữ dội, gây cảm giác nặng nề và đặt vấn đề về mức độ cần thiết của những hình ảnh này trên màn ảnh nhỏ.

Series lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010, xoay quanh cuộc sống của những người lao động chật vật mưu sinh. Nhân vật chính, Hạnh, là người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình tần tảo nuôi hai con. Ở tuổi 16, con gái cô là Thơ đã sớm hiểu giá trị đồng tiền, biết san sẻ những nhọc nhằn với mẹ.

Huyền Lizzie đóng vai Hạnh. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Huyền Lizzie đóng vai Hạnh. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Hàng xóm của Hạnh là Toản (Duy Hưng), tài xế đang một mình nuôi con. Sau nhiều biến cố, hai người dần xích lại gần nhau, tìm cách vượt qua khác biệt và những tổn thương trong quá khứ. Căn nhà không mái che khai thác chặng đường tìm kiếm hạnh phúc của những người từng đổ vỡ, đồng thời đặt ra câu chuyện về việc vượt qua định kiến đối với những gia đình không trọn vẹn. Phim còn khắc họa tình cảm giữa những đứa trẻ không chung huyết thống, cùng lớn lên và học cách sẻ chia.

Phim do nhóm biên kịch Nguyễn Nhiệm, Lưu Ly, Thùy Dương, Thủy Vũ chấp bút, Bùi Tiến Huy đạo diễn. Anh từng thực hiện các phim truyền hình như Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau.

Hà Thu

Lên sóng tập đầu tiên vào tối 12/10, bộ phim truyền hình "Căn nhà không mái che" của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng thu hút sự chú ý với màn hóa thân gai góc của Doãn Quốc Đam. Nam diễn viên đảm nhận vai Bình, một người đàn ông nghèo vùng trung du Bắc Bộ rơi vào vòng xoáy cờ bạc và liên tục bạo hành người vợ tên Hạnh do Huyền Lizzie thủ vai. Những phân đoạn xung đột đỉnh điểm, đặc biệt là chi tiết bộc phát khi Bình ép vợ ăn cơm rơi dưới đất, đã phác họa trần trụi áp lực tâm lý cùng bi kịch hôn nhân bế tắc. Diễn xuất nhập tâm của dàn nghệ sĩ nhận về nhiều đánh giá tích cực từ khán giả nhờ phản ánh chân thực nỗi đau của các nạn nhân bạo lực gia đình. Dù vậy, mức độ dữ dội và tính chất nặng nề của một số cảnh xô xát trên sóng giờ vàng cũng làm dấy lên những luồng ý kiến trái chiều về giới hạn hình ảnh trên màn ảnh nhỏ. Sự tranh luận này cho thấy tác phẩm đã chạm trực diện vào vấn đề xã hội nhức nhối thay vì lựa chọn cách tiếp cận an toàn. Đặt bối cảnh thập niên 2010, kịch bản do nhóm tác giả Nguyễn Nhiệm, Lưu Ly, Thùy Dương và Thủy Vũ chấp bút hướng trọng tâm vào hành trình tái thiết cuộc đời của Hạnh bên người hàng xóm tên Toản do Duy Hưng đóng. Không dừng lại ở việc phản ánh vết thương quá khứ, bộ phim mở rộng thông điệp nhân văn về sự gắn kết giữa những mảnh đời đổ vỡ và định kiến đối với các gia đình đơn thân. Tác phẩm qua đó gợi mở niềm hy vọng hàn gắn thông qua tình thương chân thành giữa những con người cùng chung cảnh ngộ.
amung