Bỏ qua điều hướng

'Đội bóng nữ làng Xuân' tập 7: Quốc nổi điên khi thấy cảnh vợ ngắm trai nhảy

'Đội bóng nữ làng Xuân' tập 7: Quốc nổi điên khi thấy cảnh vợ ngắm trai nhảy
Nguồn ảnh: VietnamNet

Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 7, Quốc về nhà không thấy vợ vốn đã bực mình lại còn thấy cảnh Yến đang ngắm trai nhảy trong livestream sự kiện của Mỹ Dung.

Trong Đội bóng nữ làng Xuân tập 7 lên sóng tối nay, 24/9, bé Voi hớt hải chạy sang nhà cô Loan - bạn thân của mẹ Yến (Đan Lê) để mách cô rằng mẹ Yến đang bị bố Quốc đánh ở nhà. Loan nghe vậy lập tức chở cậu bé sang nhà giải cứu bạn thân. Vừa thấy Loan đến cửa, Quốc (Tuấn Tú) nói: "Giỏi rồi, suốt ngày tụ tập đàn đúm bảo sao người ta chả bảo là con cá rô điếc". 

Ở diễn biến khác, buổi ra mắt sản phẩm mới của Mỹ Dung (Diễm Hương) quy tụ nhiều chị em trong làng. Họ đến tham dự không những được giao lưu, tiếp cận sản phẩm làm đẹp mới mà còn có quà mang về. Chính vì thế Yến (Đan Lê) cũng có mặt để lấy phần. Chờ mãi chẳng thấy ban tổ chức phát quà mà chồng thì gọi cháy máy, Yến lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên vì phải về để nấu cơm cho chồng. Nguy hiểm hơn, hình ảnh Yến có mặt trong sự kiện xuất hiện trên livestream và Quốc đã xem được kèm theo lời khích bác của một người bạn. 

Preview-Doi-bong-nu-lang-Xuan-tap-7

Trong khi đó, Minh (Thảo My) cũng nhân lúc làm MC cho sự kiện của chị Dung đã tranh thủ mời gọi chị em tham gia đội bóng khiến Dung vô cùng lúng túng. Nào ngờ Minh bị một chị gái trong làng bóc phốt ngay tại sự kiện. "Tưởng ai hoá ra là con ông Khiêm hiệu trưởng, đã bỏ nhà đi bụi mà còn bóng với bánh", một chị nói. 

Quốc đánh vợ vì dự sự kiện của Dung? Loan sẽ đáp trả Quốc ra sao? Diễn biến chi tiết Đội bóng nữ làng Xuân tập 7 lên sóng 20h tối nay trên VTV3. 

Trong tập 7 “Đội bóng nữ làng Xuân”, lên sóng tối 24/9, câu chuyện gia đình Yến tiếp tục trở nên căng thẳng khi bé Voi hớt hải chạy sang tìm cô Loan cầu cứu. Cậu bé báo rằng mẹ Yến đang bị bố Quốc đánh ở nhà, khiến Loan lập tức đưa Voi trở về để bảo vệ người bạn thân trước tình huống nguy hiểm. Vừa thấy Loan xuất hiện ở cửa, Quốc không những không tỏ ra hối lỗi mà còn buông lời mỉa mai, trách móc cô vì thường xuyên tụ tập cùng mọi người. Câu nói đầy khinh miệt của Quốc cho thấy anh vẫn giữ thái độ nóng nảy, áp đặt, đồng thời đổ lỗi cho những người xung quanh thay vì nhìn nhận hành động của mình. Loan vốn thân thiết với Yến nên chắc chắn không thể đứng yên trước cảnh bạn bị chồng đối xử thô bạo ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cuộc đối đầu giữa Loan và Quốc vì thế được dự báo sẽ trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý nhất của tập phim mới. Ở một diễn biến khác, Mỹ Dung tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới với sự tham gia đông đảo của các chị em trong làng Xuân, tạo nên không khí vừa nhộn nhịp vừa nhiều chuyện bất ngờ. Khách mời được giới thiệu, giao lưu với sản phẩm làm đẹp mới, đồng thời còn được hứa hẹn nhận quà mang về sau chương trình. Biết thông tin này, Yến cũng đến dự với mục đích nhận phần quà, dù trong lòng vẫn canh cánh chuyện gia đình và những cuộc gọi liên tục từ chồng. Thế nhưng sự kiện kéo dài khiến ban tổ chức chưa phát quà, trong khi Quốc liên tục gọi điện, làm Yến đứng ngồi không yên vì lo phải trở về nhà nấu cơm cho chồng. Tâm trạng bồn chồn của Yến càng tăng khi cô không thể thoải mái tận hưởng buổi gặp gỡ, bởi mọi quyết định của mình dường như đều bị Quốc kiểm soát từ xa. Đúng lúc đó, hình ảnh Yến xuất hiện trên livestream của sự kiện, tạo cơ hội để Quốc nhìn thấy vợ giữa đám đông và tiếp tục nổi giận. Một người bạn còn buông lời khích bác sau khi xem livestream, khiến cơn ghen và sự tức tối của Quốc được đẩy lên cao hơn dù Yến chỉ tham dự chương trình của người quen trong làng. Từ những chi tiết này, tập phim đặt Yến vào tình thế khó xử, khi một buổi đi nhận quà tưởng như bình thường lại trở thành nguyên nhân khiến gia đình phát sinh xung đột. Câu hỏi được đặt ra là Quốc có thực sự đánh Yến vì cô đến sự kiện của Mỹ Dung, hay phía sau còn những ấm ức khác chưa được giải quyết. Trong chương trình, Minh đảm nhận vai trò người dẫn và tranh thủ mời các chị em tham gia đội bóng nữ, qua đó tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tập hợp lực lượng cho đội. Tuy nhiên, lời mời của Minh khiến Mỹ Dung lúng túng, bởi sự kiện vốn tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm lại bất ngờ chuyển sang chuyện bóng đá phong trào. Không khí chưa kịp ổn định thì Minh lại bị một chị gái trong làng nhận ra thân thế, kéo theo màn bóc phốt ngay trước nhiều người. Người phụ nữ này nhắc lại chuyện Minh là con ông Khiêm, hiệu trưởng, từng bỏ nhà đi bụi, rồi dùng việc cô tham gia bóng đá để chế giễu công khai. Lời nói ấy khiến Minh rơi vào tình huống khó xử, bởi cô vừa phải tiếp tục hoàn thành vai trò MC vừa phải đối diện với những định kiến từ người làng. Chi tiết này cho thấy hành trình lập đội bóng nữ không chỉ gặp trở ngại về nhân lực, mà còn bị cản trở bởi những lời đàm tiếu và cách nhìn thiếu thiện cảm. Trong khi Minh tìm cách vượt qua màn công kích, Mỹ Dung cũng phải xử lý sự lúng túng trước lời mời bất ngờ, còn Yến thì bị cuốn vào rắc rối vì hình ảnh trên livestream. Các tuyến chuyện riêng dần giao nhau tại sự kiện, khiến buổi ra mắt sản phẩm trở thành nơi phơi bày nhiều mâu thuẫn giữa phụ nữ trong làng và các gia đình. Sự đối lập giữa không khí hội họp vui vẻ bên ngoài với những xung đột gia đình phía sau tạo thêm sức hút cho tập 7. Tập phim đồng thời tiếp tục khắc họa cuộc sống nhiều áp lực của Yến, người luôn phải cân bằng giữa mong muốn cá nhân, trách nhiệm gia đình và sự kiểm soát của chồng. Phản ứng của Loan trước hành động của Quốc sẽ là điểm then chốt, bởi cô không chỉ đến giải cứu bạn mà còn có thể trực tiếp đáp trả người đang tìm cách lấn át Yến. Theo VietnamNet, diễn biến chi tiết của “Đội bóng nữ làng Xuân” tập 7 được phát sóng lúc 20h tối 24/9 trên VTV3.