Bỏ qua điều hướng

Đồng đội, người thân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng tử nạn khi cứu dân

Đồng đội, người thân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng tử nạn khi cứu dân
Nguồn ảnh: VTC News

Giữa cơn mưa nặng hạt, người dân và đồng đội lặng lẽ đến tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu người.

Camera ghi cảnh thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích

Sáng 14/9, tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, trời liên tục mưa lớn. Trong cơn mưa tầm tã, người thân, đồng đội và người dân có mặt từ sớm để tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử.(Ảnh: Tiến Thắng)

Sáng 14/9, tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, trời liên tục mưa lớn. Trong cơn mưa tầm tã, người thân, đồng đội và người dân có mặt từ sớm để tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử.(Ảnh: Tiến Thắng)

Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân khu 3 đến viếng Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân khu 3 đến viếng Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Đoàn viếng của Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu. (Ảnh: Khánh Linh)

Đoàn viếng của Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu. (Ảnh: Khánh Linh)

Thân nhân, đồng đội và người dân xếp hàng dưới trời mưa nặng hạt chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Thân nhân, đồng đội và người dân xếp hàng dưới trời mưa nặng hạt chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568 làm Trưởng ban. (Ảnh: Khánh Linh)

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568 làm Trưởng ban. (Ảnh: Khánh Linh)

Cơn mưa khiến không khí tang lễ càng thêm trầm lắng. (Ảnh: Khánh Linh)

Cơn mưa khiến không khí tang lễ càng thêm trầm lắng. (Ảnh: Khánh Linh)

Dưới trời mưa lớn, đoàn người vẫn kiên nhẫn đội mưa chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Dưới trời mưa lớn, đoàn người vẫn kiên nhẫn đội mưa chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Nhiều người dân khu vực đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Nhiều người dân khu vực đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho người sĩ quan trẻ Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho người sĩ quan trẻ Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Trung tá Trần Văn Tùng ra đi, để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ, con gái lớn đang học lớp 2, con trai mới 4 tuổi.

Trung tá Trần Văn Tùng ra đi, để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ, con gái lớn đang học lớp 2, con trai mới 4 tuổi.

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và người dân địa phương. (Ảnh: Khánh Linh)

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và người dân địa phương. (Ảnh: Khánh Linh)

Lễ viếng Trung tá Trần Văn Tùng diễn ra từ 7h30 đến 14h15 ngày 14/9; lễ truy điệu, tiễn đưa lúc 14h25 và lễ an táng được tổ chức tại quê nhà vào chiều cùng ngày. (Ảnh: Khánh Linh)

Lễ viếng Trung tá Trần Văn Tùng diễn ra từ 7h30 đến 14h15 ngày 14/9; lễ truy điệu, tiễn đưa lúc 14h25 và lễ an táng được tổ chức tại quê nhà vào chiều cùng ngày. (Ảnh: Khánh Linh)

Khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987; Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên) đi qua khu vực cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên thì phát hiện anh Đ.V.L. (SN 1996) có biểu hiện muốn tự tử.

Thiếu tá Tùng cùng một người dân tiếp cận, thuyết phục, động viên L. từ bỏ ý định dại dột. Nam thanh niên sau đó đồng ý để anh Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi anh Tùng quay lại lấy xe máy, L. bất ngờ bỏ chạy và nhảy xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục, lao xuống dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Anh tiếp cận được L. nhưng cả hai sau đó bị dòng nước cuốn mất tích.

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, khoảng 18h ngày 13/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng tại khu vực sông Trà Lý, cách cầu Bo khoảng 350m về phía hạ lưu.

Ngày 14/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ký Quyết định số 415 truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG
Sáng 14/9, trong mưa lớn tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, người thân, đồng đội và người dân lặng lẽ xếp hàng tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi cứu một nam thanh niên trên sông Trà Lý. Tang lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội, do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568, làm Trưởng ban. Đoàn cán bộ Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu, dẫn đầu đến viếng và chia buồn cùng gia quyến. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lương Văn Kiểm trao quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với sĩ quan Trần Văn Tùng. Sự hiện diện của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân giữa thời tiết khắc nghiệt cho thấy niềm tiếc thương sâu sắc trước hành động dũng cảm của người quân nhân 39 tuổi. Khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng, sinh năm 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, phát hiện anh Đ.V.L., sinh năm 1996, có biểu hiện muốn tự tử tại cầu Bo, phường Trà Lý. Anh cùng một người dân tiếp cận, thuyết phục L. từ bỏ ý định, nhưng khi anh quay lại lấy xe máy, nam thanh niên bất ngờ chạy lên cầu rồi nhảy xuống sông. Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, lao vào dòng nước chảy xiết, tiếp cận được nạn nhân trước khi cả hai bị cuốn mất tích. Khoảng 18h ngày 13/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng ở vị trí cách cầu Bo khoảng 350m về phía hạ lưu. Ngày 14/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, ký Quyết định số 415 truy thăng quân hàm cho anh; lễ viếng diễn ra từ 7h30 đến 14h15, lễ truy điệu và tiễn đưa bắt đầu lúc 14h25, sau đó an táng tại quê nhà. Người sĩ quan ra đi để lại vợ trẻ, con gái đang học lớp 2 và con trai mới 4 tuổi, cùng sự kính trọng dành cho lựa chọn cứu người trong thời khắc hiểm nguy.