Bỏ qua điều hướng

Dòng người đội mưa tầm tã đến viếng Trung tá Trần Văn Tùng

Dòng người đội mưa tầm tã đến viếng Trung tá Trần Văn Tùng
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Cơn mưa trắng trời sáng 14/9 không ngăn được dòng người từ nhiều nơi tìm về xã Vũ Thư (Hưng Yên) tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng. Anh đã hy sinh khi lao xuống dòng Trà Lý cứu người, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và đồng đội. Sẽ truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá đối với Thiếu tá Trầ...

Tình cảm bao la của người dân đối với Trung tá hy sinh

22.jpg
Lễ viếng Trung tá Trần Văn Tùng được tổ chức tại quê nhà, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên
tp-c_66.jpg
Từng đoàn người đội mưa chờ vào viếng Trung tá Trần Văn Tùng.
tp-c_1188.jpg
Ngay từ 7h30 sáng, không gian tang lễ chan cùng những giọt nước mắt và những ánh mắt tiếc thương. Trong mưa, từng đoàn người kiên nhẫn xếp hàng chờ vào viếng. Nỗi đau quá lớn khi anh ra đi ở tuổi 39, nhưng hơi ấm từ sự đồng cảm, sẻ chia của bà con cô bác chính là điểm tựa lớn nhất giúp gia đình trụ vững.
tp-c_1144.jpg
Thông tin về tang lễ Trung tá Trần Văn Tùng.
tp-c_1155.jpg
Nhớ lại những ngày thấp thỏm ngóng tin anh, chị Đàm Thị Loan, vợ anh Tùng đã khiến bao người xúc động bởi lòng tự trọng và sự trân trọng tình cảm cộng đồng. Nhận được vô số lời hỏi thăm cùng những khoản hỗ trợ gửi về, chị cúi đầu trân trọng cảm ơn nhưng xin phép dừng nhận mọi đóng góp vật chất, chỉ mong nhận lại những lời cầu nguyện để tập trung đưa anh trở về.

Giữa hoảng loạn và đớn đau, sự tinh tế, kiên cường của người hậu phương càng làm trọn vẹn thêm hình ảnh một gia đình quân nhân mẫu mực.

tp-c_1010.jpg
Người dân ngậm ngùi trước sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng.
tp-c_1133.jpg
Trung tá Trần Văn Tùng ra đi để lại ngôi nhà mới xây còn ngổn ngang khoản nợ chắt chiu, là người vợ trẻ gánh vác việc nhà và hai con nhỏ dại: Trong túi áo anh ngày gặp nạn vẫn còn nguyên chiếc phong bì thưởng đầu năm học mới của đơn vị dành cho con gái lớn học lớp 2, món quà anh nâng niu trên đường về nhưng chưa kịp trao tận tay con.
tp-c_1122.jpg
tp-c_33.jpg
tp-c_1166.jpg
Tiếng hỏi thơ dại: Cậu con trai 4 tuổi vẫn ngơ ngác hỏi "Bố đâu rồi, sao đêm muộn bố chưa về?", khiến bất kỳ ai có mặt tại tang lễ cũng không thể nén nổi dòng nước mắt.
tp-c_99.jpg
tp-c_1111.jpg
Trung tá Trần Văn Tùng (SN 1987) - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3, đã hy sinh ngày 12/9/2026 khi lao xuống sông Trà Lý, khu vực cầu Bo, để cứu một người gặp nạn.
Sáng ngày 14/9/2026, trong cơn mưa tầm tã, đông đảo người dân cùng đồng đội đã có mặt tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên để tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng. Anh hy sinh ngày 12/9/2026 sau khi dũng cảm lao xuống dòng sông Trà Lý tại khu vực cầu Bo để cứu một người gặp nạn. Sự ra đi ở tuổi 39 của người chỉ huy trẻ để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho lực lượng vũ trang Quân khu 3 và người dân địa phương. Trước khi hy sinh, Thiếu tá Trần Văn Tùng giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Với hành động dũng cảm quên thân vì nhân dân, anh đã được quyết định truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá. Đằng sau sự hy sinh ấy là hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn cùng ngôi nhà mới xây chưa trả xong khoản nợ chắt chiu. Gia cảnh của cố Trung tá thêm phần xót xa khi anh ra đi để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ dại mới 4 tuổi và học lớp 2. Chiếc phong bì thưởng đầu năm học mới dành cho con gái lớn vẫn nằm nguyên trong túi áo của anh ngày gặp nạn. Trong niềm đau thương, chị Đàm Thị Loan, vợ anh Tùng, đã trân trọng cảm ơn cộng đồng và xin phép dừng nhận mọi hỗ trợ vật chất để tập trung lo hậu sự cho chồng. Hành động dũng cảm của Trung tá Trần Văn Tùng không chỉ thể hiện phẩm chất cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Sự kiên cường và lòng tự trọng của gia đình hậu phương càng làm trọn vẹn thêm hình ảnh một gia đình quân nhân mẫu mực. Sự ra đi của anh là mất mát to lớn, nhưng tinh thần xả thân vì nhân dân sẽ luôn sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân.